Phim "Người phán xử": Nếu làm phần 2 không hay sẽ "biết tay" khán giả

ANTD.VN - Một tuần sau khi “Người phán xử” khép lại, dư âm về bộ phim này vẫn còn tiếp tục với việc nhà sản xuất úp mở làm tiếp phần 2, trong khi phiên bản điện ảnh của bộ phim này thì chắc chắn sẽ được thực hiện. 

Phim "Người phán xử": Nếu làm phần 2 không hay sẽ "biết tay" khán giả ảnh 1

Xôn xao những đồn đoán

Sau khi tập cuối của “Người phán xử” lên sóng vào tối 31-8, trên trang Fanpage chính thức của bộ phim này nhiều lần chia sẻ dòng trạng thái bóng gió nói về việc sẽ có phần 2. Thậm chí, người quản trị của trang này còn đăng tải bức ảnh cả ê-kíp gặp gỡ ăn mừng thành công của bộ phim kèm theo lời chú thích: “Tấm ảnh được chụp sau khi bàn bạc và thống nhất cao độ về việc làm phần 2”. Điều này càng khiến cho cuộc tranh luận về việc có hay không phần tiếp theo của “Người phán xử” trở nên xôm hơn. 

Cùng lúc này, nam diễn viên Việt Anh (Phan Hải) nửa đùa nửa thật viết trên trang mạng xã hội cá nhân về diễn biến tiếp theo sau khi phim khép lại. Cụ thể, Việt Anh tiết lộ, thật ra nhân vật Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) chưa chết và có một “thỏa thuận ngầm” giữa cánh tay phải của tập đoàn Phan Thị với “ông trùm” Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) và Bảo Ngậu (Bảo Anh).

Theo đó, Phan Quân đã biết Bảo Ngậu là K3 (mật danh trong lực lượng công an “chìm”) và không thể làm khác ngoài việc chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, Bảo Ngậu đã cam kết để Lương Bổng giả chết rồi “đi dạt” để sau đó chăm sóc cho cu Bin. Về phía Phan Hải, sau một thời gian cải tạo tốt nên được ân xá và tìm gặp lại Lương Bổng để bàn tính một kế hoạch. Có điều, kế hoạch đó là gì thì Việt Anh cho biết là chưa thể nói được vào lúc này. 

Thông tin này của Việt Anh khiến nhiều khán giả háo hức và bàn tán xôn xao, duy chỉ có NSƯT Trung Anh là có vẻ không hài lòng thông qua việc để lại dòng bình luận nhắc nhở Việt Anh: “Em đăng tin này nhà Đài không vui đâu”. Lý giải về việc này, NSƯT Trung Anh cho rằng, đến giờ vẫn chưa có thông tin chính xác về việc VFC có làm tiếp phần 2 hay không và anh không muốn khán giả quá kỳ vọng vào điều đó sau khi đọc dòng “status” của Việt Anh. Cũng theo NSƯT Trung Anh thì bản thân các diễn viên tham gia đóng bộ phim này cũng không biết được liệu phim có phần tiếp theo hay không. 

VFC không dại gì làm tiếp phần 2(?)

Trước sự tò mò của khán giả xung quanh việc liệu VFC có làm tiếp phần 2 “Người phán xử” hay không, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC không đưa ra câu trả lời xác nhận cụ thể “có” hay “không”. Thay vào đó, đại diện VFC khẳng định, đơn vị này đang trong quá trình lựa chọn kịch bản tốt nhất cho phiên bản điện ảnh của “Người phán xử”.

Cũng theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, cái kết ở phần 1 tuy gây nhiều tranh cãi nhưng chắc chắn ở “Người phán xử” phiên bản điện ảnh, khán giả sẽ được xem một cái kết khác. Chia sẻ này của đạo diễn Đỗ Thanh Hải có thể hiểu là VFC chưa tính đến việc làm tiếp phần 2 “Người phán xử”, chí ít là tới thời điểm này. Điều này càng có cơ sở khi một thành viên trong ê-kíp sản xuất phim cũng tiết lộ “nước đôi” rằng, hiện chưa thể nói có phần 2 hay không vào lúc này nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. 

Tuy nhiên, phim “The Abitrator của Israel (bộ phim sau đó được VFC mua kịch bản và chuyển thể thành “Người phán xử” phiên bản Việt - PV) mặc dù từng phá vỡ mọi kỷ lục về người xem tại Israel song đến hiện giờ vẫn chưa ra mắt phần tiếp theo. Điều này cũng có nghĩa, nếu VFC định làm tiếp phần 2 thì sẽ gặp không ít khó khăn ở khâu kịch bản, nói cách khác là phải tự thuê đội ngũ viết kịch bản thuần Việt. Mà để có được một kịch bản thuần Việt hay, kịch tính với sáng tạo hợp lý mà không bị “lép vế” so với phần 1 thì chắc chắn là điều vô cùng khó. 

Thế nên chắc chắn, chừng nào VFC chưa tìm ra được kịch bản ưng ý thì chừng ấy, rất khó để có phần 2 “Người phán xử”. Bởi hơn ai hết, những người quản lý và làm phim chuyên nghiệp ở VFC thừa hiểu nếu kịch bản không có, hoặc có nhưng không hay mà cứ “cố đấm ăn xôi” thì chỉ chọc giận người xem và hứng “đá”. Như lời thổ lộ của NSƯT Trung Anh thì anh tin rằng, nếu đơn vị sản xuất không có kịch bản tương xứng với sức hút của phần    1 thì có lẽ sẽ không thực hiện tiếp phần 2. 

Bất ngờ với phiên bản điện ảnh 

Thông tin về việc sẽ có phiên bản điện ảnh phim “Người phán xử” rộ lên từ cách đây nửa tháng, bắt nguồn từ việc một nhân viên làm việc trong công ty giải trí của đạo diễn Quang Huy chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý về việc này. Kèm theo đó, một vài trang Fanpage về phim ảnh cũng đăng tải tấm poster hé lộ khả năng “Người phán xử” sẽ được làm phim chiếu rạp.

Thậm chí, một số nguồn tin còn tiết lộ, vợ chồng đạo diễn Quang Huy - ca sĩ Quỳnh Anh sẽ “cầm trịch” phiên bản điện ảnh bộ phim gây “bão” màn ảnh nhỏ kể trên với mong muốn tạo ra cú đột phá đánh dấu mốc kỷ niệm 15 năm thành lập công ty gia đình. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, đạo diễn Quang Huy một mực giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi về thông tin này.

Chỉ đến gần đây, sau khi “Người phán xử” chính thức khép lại tập cuối, đạo diễn của phim “Chàng trai năm ấy” mới chịu xác nhận việc anh và ê-kíp của mình đang trong quá trình xây dựng dự án và đội ngũ sản xuất, tuyển chọn diễn viên… để làm phim điện ảnh “Người phán xử”.

Đạo diễn Quang Huy chia sẻ, anh quyết định đưa “Người phán xử” ra rạp chiếu vì rất thích bộ phim này, nhất là khi chất liệu phim rất gần gũi với đời sống Việt và có thể đem lại nhiều thông điệp nhân văn từ góc nhìn trực diện vào “thế giới ngầm”. Ông xã của ca sĩ Quỳnh Anh cũng cho rằng, anh làm phim đơn giản chỉ vì cảm hứng muốn xây dựng một thế giới tội phạm theo cách của mình. Bởi vậy, đó sẽ là một bộ phim rất Việt Nam và cũng rất… Quang Huy. 

Liên quan đến tin “nóng” này, ngay khi “Người phán xử” được xác nhận sẽ có phiên bản điện ảnh, lập tức rộ lên tin đồn Sơn Tùng M-TP sẽ đóng một vai chủ chốt ở trong phim. Tin đồn này xuất phát từ một bức ảnh mà Sơn Tùng chụp khoe kiểu tóc mới của mình. Trùng hợp ở chỗ, kiểu tóc này của anh lại rất giống với kiểu tóc mà nam diễn viên Việt Anh (vai Phan Hải) để ở trong phim truyền hình “Người phán xử”. Chưa bàn đến chuyện có hợp vai hay không, nhưng rõ ràng, chỉ riêng sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP trong phim (nếu có) thì đã đủ hút lượng khán giả đáng kể đến rạp xem. 

Về phía đạo diễn Quang Huy, dù kiệm lời và không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết gì về bộ phim điện ảnh “Người phán xử” song cũng công khai chia sẻ về việc anh đang phải giải “bài toán” nhức đầu là tìm diễn viên cho bộ phim. Cụ thể, đạo diễn Quang Huy chia sẻ, anh đang cần tìm một diễn viên nam tuổi đời từ 20 đến 28, cao 1m68 đến 1m75 cho vai nam chính.

Không đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với gương mặt cần tìm, Quang Huy cho biết, người này là diễn viên hay ca sĩ đều được, chỉ cần chưa đóng phim điện ảnh bao giờ (hoặc đóng rất ít, đóng từ 2 phim đổ lại). Như vậy, có thể thấy, dù đã chia tay khán giả cả tuần nay nhưng chắc chắn, sau này khi “Người phán xử” ra rạp, với diện mạo mới mẻ và sức hút riêng của mình, vẫn có thể tạo ra “dư chấn” mới đối với khán giả và phim ảnh Việt.

Đạo diễn Quang Huy chia sẻ, anh quyết định đưa “Người phán xử” ra rạp chiếu vì rất thích bộ phim này, nhất là khi chất liệu phim rất gần gũi với đời sống Việt và có thể đem lại nhiều thông điệp nhân văn từ góc nhìn trực diện vào  “thế giới ngầm”.