Phạm Hương bật khóc khi gặp lại mẹ ở quê nhà

ANTD.VN - Lần đầu tiên trở lại quê nhà Hải Phòng trên cương vị Hoa hậu, Phạm Hương vô cùng xúc động và bất ngờ khi cô gặp lại mẹ trong một tình huống rất đặc biệt.

Hoa hậu Phạm Hương vừa có dịp trở lại quê nhà – thành phố Hải Phòng cùng hai người đẹp là Á hậu Lệ Hằng và Á hậu Trà My trong chuỗi cuộc hành trình “Futurista – Người kế vị tương lai”. Đây là chương trình đồng hành đặc biệt nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”.

Phạm Hương chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô trở lại quê nhà trên cương vị Hoa hậu và người truyền “lửa” cho các ứng viên sẽ kế vị chiếc vương miện mà mình đang đội trên đầu. “Dù mình có mạnh mẽ tới đâu, khi quay về với quê mẹ, nơi đó - mình không còn mạnh mẽ được nữa, mình có quyền được mềm yếu trong vòng tay mẹ” – Phạm Hương xúc động tâm sự.

Trước đó, trong buổi tọa đàm diễn ra ở Hà Nội, Phạm Hương tâm sự một trong những điều khiến cô thấy hối tiếc nhất là không dành đủ thời gian cho gia đình vì áp lực và cường độ công việc mà mình đang gánh vác trong nhiệm kỳ Hoa hậu. Được biết, sau khi lắng nghe tâm sự này của Phạm Hương, Á hậu Lệ Hằng đã âm thầm liên hệ với gia đình của Phạm Hương ở Hải Phòng và chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Cả Lệ Hằng và mẹ Phạm Hương đều thống nhất giữ kín thông tin về cuộc gặp này để tạo sự bất ngờ.

Cũng bởi vậy mà tại buổi tọa đàm ở Hải Phòng, khi cánh cửa phòng mở ra, Phạm Hương đã không kiềm chế được cảm xúc nghẹn ngào và những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ.

Mẹ Phạm Hương cũng không giấu được niềm tự hào và xúc động khi nhìn thấy hình ảnh con gái xinh đẹp, tự tin và hết mình trong vai trò truyền cảm hứng cho người kế vị tương lai.

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến Lệ Hằng và Ban tổ chức vì đã cùng nhau tạo nên một bất ngờ dành cho Hương cũng như tạo điều kiện để hai mẹ con có thể gặp gỡ. Đặc biệt, việc Á hậu Lệ Hằng vô cùng thân thiết nắm tay và trìu mến gọi mẹ Phạm Hương là “mẹ” càng thể hiện mức độ thân thiết, tình cảm gắn bó của cả hai sau khi trưởng thành từ cuộc thi. 

Với chương trình lần này, trở về quê nhà Hải Phòng, Phạm Hương dường như tràn đầy năng lượng hơn mọi lần. Cô hào hứng “xin” MC cho mình được giao lưu nhiều hơn với các bạn thí sinh, để truyền cảm hứng cho những người đẹp Hải Phòng.

Người đẹp chia sẻ: “Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ 2, thứ 3. Dù ngày hôm nay là một ngày tồi tệ thì ngày hôm sau sẽ tươi sáng hơn. Phải tự đứng dậy và nắm bắt chứ không chờ bất cứ ai làm điều đó thay mình. Tinh thần quyết định rất nhiều, chỉ khi chúng ta tin rằng mình đẹp, mới thành công”.

Phạm Hương cũng tự hào ví von tên mình để bày tỏ niềm tự hào với quê hương: Con gái Hải Phòng, không chỉ có sắc mà còn phải có ‘Hương’.”

Còn Lệ Hằng, cô cho biết: “Đừng quan tâm nhiều là mình sẽ trình diễn áo dài, dạ hội, bikini như thế nào. Đó chỉ là những phần nhỏ trong cuộc thi mà thôi. Quan trọng là phần đối nhân xử thế. Mỗi sáng, nhìn vào trong gương, phải luôn nhủ rằng: Mình đẹp!”. Lệ Hằng cũng “thừa nhận” con gái Hải Phòng rất tự tin và xinh đẹp, khiến cô cảm thấy hào hứng hơn để chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết của mình.

Những chia sẻ chân thành và thú vị của các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều cô gái trẻ tin vào bản thân và cố gắng, trau dồi những kỹ năng để đạt được điều mình mong muốn.