Phải chăng một Hà Nội xưa?

Bỏ lại sau lưng một năm oằn mình vì tắc đường, xe cộ và khói bụi dày đặc. Ba ngày Tết, Hà Nội dường như thong thả, thanh thản và tinh khiết hơn. Những con đường xao xác lá bay, những con phố khi ngoẳnh lại chỉ thấy nắng rơi đầy. Một cảm giác thật bình yên!

Phải chăng một Hà Nội xưa?

Bỏ lại sau lưng một năm oằn mình vì tắc đường, xe cộ và khói bụi dày đặc. Ba ngày Tết, Hà Nội dường như thong thả, thanh thản và tinh khiết hơn. Những con đường xao xác lá bay, những con phố khi ngoẳnh lại chỉ thấy nắng rơi đầy. Một cảm giác thật bình yên!

Phố Trần Quang Khải nhìn ra hướng cầu Chương Dương.

Phố Trần Quang Khải nhìn ra hướng cầu Chương Dương.

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội nằm đối diện Nhà Hát lớn, (trái) nằm đầu phố Tràng Tiền vắng lặng (phải). Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội nằm đối diện Nhà Hát lớn, (trái) nằm đầu phố Tràng Tiền vắng lặng (phải).

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội nằm đối diện Nhà Hát lớn, (trái) nằm đầu phố Tràng Tiền vắng lặng (phải).

Phố Ngô Quyền

Phố Ngô Quyền

Phố Đinh Tiên Hoàng cạnh Hồ Gươm, đã được quét rửa sạch sẽ sau đêm giao thừa chen chúc người xem bắn pháo hoa và bẻ cây hái lộc.

Phố Đinh Tiên Hoàng cạnh Hồ Gươm, đã được quét rửa sạch sẽ sau đêm giao thừa chen chúc người xem bắn pháo hoa và bẻ cây hái lộc.

Ba "nhiếp ảnh gia" tìm cảm hứng sáng tác bên Hồ Gươm sáng Mùng 1 Tết (trái). Vườn hoa Lý Thái Tổ vắng lặng (phải). Ba "nhiếp ảnh gia" tìm cảm hứng sáng tác bên Hồ Gươm sáng Mùng 1 Tết (trái). Vườn hoa Lý Thái Tổ vắng lặng (phải).
Ba "nhiếp ảnh gia" tìm cảm hứng sáng tác bên Hồ Gươm sáng Mùng 1 Tết (trái). Vườn hoa Lý Thái Tổ vắng lặng (phải).
Ngã 3 tượng đài Cảm tử với sân khấu tường thuật cầu truyền hình VTV đón giao thừa. Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn soi bóng hồ Gươm, với luống cây bụi cỏ vừa bị xéo nát bởi hàng ngàn người đứng xem pháo hoa đêm giao thừa. Ngã 3 tượng đài Cảm tử với sân khấu tường thuật cầu truyền hình VTV đón giao thừa. Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn soi bóng hồ Gươm, với luống cây bụi cỏ vừa bị xéo nát bởi hàng ngàn người đứng xem pháo hoa đêm giao thừa.

Ngã 3 tượng đài Cảm tử với sân khấu tường thuật cầu truyền hình VTV đón giao thừa. Cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn soi bóng hồ Gươm, với luống cây bụi cỏ vừa bị xéo nát bởi hàng ngàn người đứng xem pháo hoa đêm giao thừa.

Hai du khách nước ngoài vô cùng phấn khích với không khí sáng mùng 1 Tết của Hà Nội. "

Hai du khách nước ngoài vô cùng phấn khích với không khí sáng mùng 1 Tết của Hà Nội. "

Góc đường phố Hàng Đào, Hàng Gai vốn luôn đông đúc hàng buôn bán (trái). Phố Hàng Gai vắng vẻ, không còn nườm nượp du khách tìm mua đồ lưu niệm và lụa tơ tằm như mọi ngày (phải). Góc đường phố Hàng Đào, Hàng Gai vốn luôn đông đúc hàng buôn bán (trái). Phố Hàng Gai vắng vẻ, không còn nườm nượp du khách tìm mua đồ lưu niệm và lụa tơ tằm như mọi ngày (phải).

Góc đường phố Hàng Đào, Hàng Gai vốn luôn đông đúc hàng buôn bán (trái). Phố Hàng Gai vắng vẻ, không còn nườm nượp du khách tìm mua đồ lưu niệm và lụa tơ tằm như mọi ngày (phải).

Bệnh viện Việt Đức nằm trên phố Phủ Doãn cũng trở nên yên ắng (trái). Phố Hai Bà Trưng thấp thoáng một vài bóng dáng xe đạp, gợi nhớ vẻ đẹp một thời của Hà Nội xưa (phải). Bệnh viện Việt Đức nằm trên phố Phủ Doãn cũng trở nên yên ắng (trái). Phố Hai Bà Trưng thấp thoáng một vài bóng dáng xe đạp, gợi nhớ vẻ đẹp một thời của Hà Nội xưa (phải).

Bệnh viện Việt Đức nằm trên phố Phủ Doãn cũng trở nên yên ắng (trái). Phố Hai Bà Trưng thấp thoáng một vài bóng dáng xe đạp, gợi nhớ vẻ đẹp một thời của Hà Nội xưa (phải).

Phố Văn Miếu lúc sáng mùng 1. Các thầy đồ cho chữ và người đi xin chữ vẫn chưa "bình minh". Nhưng chỉ vài tiếng nữa, bờ tường Văn Miếu sẽ treo đầy những giấy điều, giấy điệp lấy chữ cầu phúc đầu năm.

Phố Văn Miếu lúc sáng mùng 1. Các thầy đồ cho chữ và người đi xin chữ vẫn chưa "bình minh". Nhưng chỉ vài tiếng nữa, bờ tường Văn Miếu sẽ treo đầy những giấy điều, giấy điệp lấy chữ cầu phúc đầu năm.

Ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Dù đường phố vắng vẻ, nhưng người đi xe máy vẫn nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông và đội mũ bảo hiểm đầy đủ (trái). Phố Giảng Võ không còn cảnh tắc đường đoạn rẽ phải ra phố Cát Linh như mọi ngày (phải). Ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Dù đường phố vắng vẻ, nhưng người đi xe máy vẫn nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông và đội mũ bảo hiểm đầy đủ (trái). Phố Giảng Võ không còn cảnh tắc đường đoạn rẽ phải ra phố Cát Linh như mọi ngày (phải).

Ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng. Dù đường phố vắng vẻ, nhưng người đi xe máy vẫn nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông và đội mũ bảo hiểm đầy đủ (trái). Phố Giảng Võ không còn cảnh tắc đường đoạn rẽ phải ra phố Cát Linh như mọi ngày (phải).

Theo vietnamnet