Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng

ANTD.VN -Tối ngày 2-2-2018, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức "Lễ khai mạc chợ hoa Tết truyền thống và giới thiệu không gian bích họa phố Phùng Hưng". Lễ khai mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng ảnh 1

Từ ngày 3-2-2018, đoạn phố Phùng Hưng (đoạn giữa phố Hàng Cót và phố Lê Văn Linh) sẽ trở thành phố đi bộ kết nối với không gian chợ Đồng Xuân.

Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam thực hiện từ đầu tháng 11-2017. Sau khi tạm dừng từ cuối tháng 11, đến nay, 19 vòm cầu trên phố Phùng Hưng đã "thay áo", khoác lên mình những bức bích hoạ sinh động về đời sống phố phường Hà Nội.

Một họa sĩ hoàn thành bức bích họa trong ngày 2-2-2018

Đây là chương trình giao lưu văn hóa, nhằm phát huy giá trị các vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên, đa dạng các hoạt động trao đổi nghệ thuật, tạo môi trường văn hóa mới, sáng tạo và người dân cùng tham gia thực hiện một dự án vì cộng đồng trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc và Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat).

Qua những bức bích họa, người dân và du khách gặp được những nét đẹp Hà Nội xưa

Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng ảnh 4

Hình ảnh tàu điện mang một ký ức vui tươi về Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, không gian bích họa Phùng Hưng là một không gian văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và tiền đề hình thành tuyến phố Phùng Hưng phát triển theo định hướng dịch vụ, thương mại, du lịch gắn kết với không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và Chợ hoa Tết hàng năm trên địa bàn quận. Ông Dương Đức Tuấn mong muốn người dân trên địa bàn phường Hàng Mã, nhất là tại khu vực không gian Bích họa phố Phùng Hưng quan tâm, cùng tham gia gìn giữ, phát huy giá trị của dự án.

Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng ảnh 5

Ngay sau khi hoàn thành, phố bích họa thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh

Còn theo bà Nguyễn Thị Tình, một người dân đã sinh sống trên phố Hàng Cót đã nhiều năm: “Tôi rất tự hào vì gần nhà mình có một không gian bích họa cho tôi ôn lại những kỷ niệm Hà Nội ngày xưa”. Những hình ảnh về Tết cổ truyền Hà Nội khiến người phụ nữ 59 tuổi này xúc động. Bà hy vọng nhiều khách du lịch sẽ tới đây để biết về nét đẹp Hà Nội xưa, qua đó thêm yêu mến Hà Nội hôm nay.

Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng ảnh 6

Không chỉ là những bức tranh, người dân có thể vui chơi 

Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng ảnh 7

Các em nhỏ thích thú với tấm bích họa mô phỏng rạp chiếu phim xưa

Ôn lại những ký ức Hà Nội xưa nhờ không gian bích họa Phùng Hưng ảnh 8

Vào buổi tối, nhờ hệ thống ánh sáng, các bức bích họa thêm phần lung linh

Anh Hoàng Nam Anh, sinh viên năm 4 Đại học Ngoại thương cho biết: “Mình vì hiếu kỳ nên đến đây, nhưng tới đây lại có cảm giác thân quen”. Anh Nam Anh kể, trước gia đình anh sống trong một căn nhà ống tại Hà Nội, bố mẹ anh cũng đi một chiếc xe Cub 4 người ngồi lên, đến phố bích họa anh bắt gặp những hình ảnh tuổi thơ khó khăn nhưng nhiều niềm vui.

Dịp Tết Nguyên Đán cận kề, nhiều người dân tới chợ hoa Tết sắm sửa

Bên cạnh những bức bích họa sinh động, chợ hoa Tết truyền thống cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân khi dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề. Chợ hoa Tết truyền thống tại phố Hàng Lược - Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Khoai mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung từ bao đời nay. Theo sử sách, đây là một khu chợ hoa quy mô, truyền thống được duy trì suốt cả thế kỷ gần đây.

Người nông dân trồng hoa, cây cảnh ở những làng hoa (như: Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá…) mang các loại hoa, cây cảnh đến bán tại khu chợ này mỗi dịp Tết đến Xuân về. Điểm đặc biệt của Chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, thường bắt đầu từ 15 tháng Chạp cho đến ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông vui, tập nập.

Thời gian họp chợ kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ mỗi ngày. Người dân từ khắp các vùng trồng hoa mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết của Hà thành. Mặc dù bây giờ mọi người có thể mua hoa, đào, quất… ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới chợ hoa Hàng Lược.

Với người Hà Nội, không ai có thể thờ ơ với chợ hoa Tết truyền thống trước thềm xuân. Đi tìm hoa, ngắm hoa, xem hoa cũng là cái thú chơi thanh tao. Không chỉ người Hà Nội tìm ký ức của mình nơi đây mà rất nhiều du khách trong và ngoài nước, mỗi khi có dịp đến Hà Nội trong những ngày cận Tết cũng đến chợ hoa Hàng Lược để được cảm nhận một không khí Tết đúng nghĩa.

Chợ hoa Tết truyền thống và không gian bích họa phố Phùng Hưng hứa hẹn là một trong những điểm đến lý tưởng cho người dân khắp mọi miền đất nước và du khách quốc tế được hòa mình vào không khí đón xuân sang tại Hà Nội.