NTK Nguyễn Công Trí công bố hình ảnh bộ sưu tập No.10 "Em Hoa"

ANTD.VN -NTK Nguyễn Công Trí vừa chính thức công bố hình ảnh trang phục trong bộ sưu tập No.10 sẽ được trình diễn tại Tokyo Fashion Week vào ngày 21-3 tới. 

NTK Nguyễn Công Trí đã chính thức hé lộ ý tưởng, hình ảnh trang phục trong bộ sưu tập (BST) No.10 với tên gọi "Em Hoa". Bộ sưu tập này sẽ được trình diễn tại Tokyo Fashion Week vào ngày 21-3. Siêu mẫu Thanh Hằng đảm nhận vai trò vedetle cho NTK Nguyễn Công Trí lần này.

Thanh Hằng sẽ là vedette trong đêm trình diễn BST No.10 của NTK Nguyễn Công Trí tại Tokyo Fashion Week 2017

Bộ sưu tập "Em Hoa" được NTK Nguyễn Công Trí lấy cảm hứng từ những người bán hoa dạo ngoài đường phố nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng. Đối với Nguyễn Công Trí, những gánh hàng hoa trên phố là hình ảnh thân thuộc, trìu mến, mang vẻ đẹp thanh bình và mộc mạc. Những người lao động nghèo, sử dụng chiếc xe đạp cà tàng chở theo phía sau cả một khung trời đầy thơ mộng.

Anh cho biết:: "Tôi mãi ám ảnh bởi 'vườn hoa di động' rực rỡ bung nở sau lưng những người bán hoa dạo. Vẻ đẹp mong manh thoắt xuất hiện và có thể biến mất ngay ấy, khiến tôi tạm quên đi sự ngột ngạt và xấu xí của một thành phố đã bỏ quên những kẽ thở cho thiên nhiên. Người bán hoa thường mặc sơ-mi cũ và rộng làm áo chống nắng, tôi nhìn thấy ở tấm áo bảo hộ ấy sự phóng khoáng của thời trang. Và đó là cảm hứng đầu tiên để tôi háo hức tìm kiếm những phác thảo cho BST 'Em Hoa'".

Chiếc áo quá khổ và gánh hoa sau lưng người chở hoa dạo đã được thăng hoa trong những thiết kế bay bổng và lãng mạn.

Trên chất liệu cotton – kate và những form dáng oversize, Công Trí tập trung vào xử lý chi tiết kỹ lưỡng: đính kết, thêu và tạo hoa nổi 3D trên bề mặt vải – những kỹ thuật thủ công tinh xảo đòi hỏi sự khéo léo và hoàn hảo của bàn tay con người mà anh vô cùng ưa thích.

Công Trí nói: “Với tôi, thời trang không nhất thiết lúc nào cũng phải bắt đầu bằng sự xa xỉ. Thời trang đi từ câu chuyện và những ứng dụng trong cuộc sống này được thăng hoa lên, để chúng ta khi chiêm ngưỡng hay mang trên mình bộ trang phục ấy, sẽ thấy chính mình thật lung linh. Tôi luôn ao ước được cường điệu những vẻ đẹp bình dị , khi cuộc sống bủa vây bởi sự tuyệt vọng, buồn chán và xấu xí; chúng ta cần một điều thật đẹp đẽ và an lành để nhìn vào.

Phải có điểm nhìn cứu rỗi ấy, chúng ta mới không kiệt sức, mới đủ âu yếm và thư giãn để tha thứ cho những xộc xệch quanh mình. Em Hoa là một sự cường điệu của vẻ đẹp. Tôi những muốn lấn lướt đời sống này bằng cái đẹp, để khi đặt đôi mắt mình, tâm hồn mình vào một điểm dừng ngơi nghỉ thanh khiết – tôi sẽ giữ lại được lòng hân hoan và yêu dấu với thế giới mình đang sống".

Và, "Em Hoa", có thể là tên gọi phổ biến của bất kỳ cô gái nào trên đất nước Việt Nam. Một cái tên không đặc biệt, mang một chút giản dị và thơ ngây, NTK Nguyễn Công Trí chia sẻ thêm. 

Một số hình ảnh của Thanh Hằng trong BST No.10 "Em Hoa": 

Ngày 17-3, NTK Nguyễn Công Trí cùng ekip của mình sẽ bay sang Nhật