NSƯT Quang Lý: Người đàn ông hát tình ca

ANTD.VN - Gần một ngày sau khi hung tin về sự ra đi của NSƯT Quang Lý được gia đình ông chính thức xác nhận, bạn bè và người hâm mộ ông vẫn không muốn tin đó là sự thật.

Từ Hà Nội, hay tin về sự ra đi của NSƯT Quang Lý, nhạc sĩ Phú Quang bàng hoàng thốt lên: “Sốc quá!”. Nhạc sĩ Phú Quang xót xa kể một ngày trước khi qua đời, NSƯT Quang Lý còn hồ hởi gọi điện cho ông để khoe về việc đang làm đĩa than, trong đó có hát 4 ca khúc của ông. Có điều, kế hoạch còn dang dở nhưng người nghệ sĩ tài hoa này đã vội vàng từ biệt cõi trần.

Còn nhớ, cách đây không lâu, NSƯT Quang Lý vừa góp giọng trong đêm nhạc riêng của nhạc sĩ Phú Quang. Chẳng ai ngờ, đó lại là lần cuối ông đứng hát trên sân khấu. Cũng theo lời của nhạc sĩ Phú Quang, NSƯT Quang Lý mắc bệnh tim nhiều năm nay nhưng ông ít khi chia sẻ. Dù vậy, nhiều người vẫn không muốn tin vào lần ra đi không lời giã biệt này của người nghệ sĩ tài hoa.

So với những người bạn nghệ sĩ cùng thời với mình, suốt mấy chục năm qua NSƯT Quang Lý hoạt động nghệ thuật lặng lẽ hơn. Ông ít khi xuất hiện trước đám đông hay trên truyền thông.

Có lẽ bởi vậy mà ngoài giọng hát thì những thông tin mà khán giả biết về ông đều ở mức rất sơ khai. Nhưng nhắc đến tên Quang Lý, người ta tức thì nhớ đến một giọng nam trầm ấm, mộc mạc với lối hát chân thành như thủ thỉ kể chuyện đời bằng nhạc.

Đó là câu chuyện về thời chiến, chàng thanh niên Quang Lý chỉ với cái loa sắt, lắm khi không có cả nhạc đệm, vẫn ung dung hát cho cả sư đoàn nghe trước giờ ra trận, lần nào cũng vậy, khi giọng hát ấy cất lên là cả rừng người hát theo.

Đó còn là câu chuyện về thời bình,  ca sĩ Quang Lý với mái tóc rẽ ngôi lãng tử cùng giọng hát ngọt ngào làm say đắm trái tim của biết bao người yêu nhạc. Biệt danh Quang Lý - “người đàn ông suốt đời hát tình ca” cũng từ đó mà ra. 

Dù ít xuất hiện nhưng có một giai thoại về NSƯT Quang Lý mà cho tới giờ, khi ông đã khuất bóng, những người trong cuộc vẫn không khỏi ngậm ngùi xúc động. Đó là lần ông đồng ý xuất hiện trong đêm chung kết chương trình “Đồ Rê Mí 2014” với vai trò nghệ sĩ khách mời song ca với thí sinh nhỏ tuổi Hải Nam.

Lần ấy, cậu bé Hải Nam đã chủ động gọi điện thoại hát cho NSƯT Quang Lý nghe rồi dõng dạc đề nghị ông: “Bác hát thử con xem nào”. Đáp lại NSƯT Quang Lý hỏi lại đầy hóm hỉnh: “Liệu bác hát có được không?” và chấp thuận lời đề nghị ấy sau khi nghe cậu bé tự tin trả lời: “Dạ được”. 

Có lẽ cũng bởi sự gần gũi và giản dị ấy mà lâu nay, nhiều giọng ca và cả một vài nhóm nhạc trẻ vẫn mạnh dạn tìm đến ông để mời hát cùng và dường như chưa lần nào ông nói lời từ chối với ai. Về phần mình, NSƯT Quang Lý từng chia sẻ, sở dĩ ông không bị già đi trong giọng hát dù chuyên hát những ca khúc mang đậm chất hoài niệm và sâu lắng cũng bởi ông may mắn được sống trong bầu không khí hồn nhiên, thoải mái bên những người thân yêu.

Từng trải qua nhiều sóng gió vất vả với nỗi lo cơm áo gạo tiền, có dạo NSƯT Quang Lý phải làm thêm nhiều việc khác ngoài âm nhạc, từ mở cơ sở sản xuất kem đến đại lý bia nhưng trong suy nghĩ của người nghệ sĩ ấy, mọi thứ đối với ông đều rất bình yên và may mắn. 

Âm nhạc làm cho con người thánh thiện và gần nhau hơn, cũng chính từ suy nghĩ ấy mà NSƯT Quang Lý suốt mấy chục năm qua luôn giữ một thói quen, đó là sau bữa cơm tối, cả nhà lại quây quần bên nhau bên chiếc đàn piano để cùng nhau biểu diễn và thưởng thức.

Sau này, khi cả hai người con của ông đều đã trưởng thành, thói quen ấy vẫn được duy trì mỗi khi có dịp, lúc ấy mọi người đều gần gũi trò chuyện và vui đùa với nhau như những người bạn.

Có điều kể từ nay, trong ngôi nhà ấy đã vắng đi bóng dáng của một người chồng, người cha, người bạn lớn. Đó cũng là khoảng trống không gì bù đắp nổi khi từ nay, người yêu nhạc sẽ không còn được gặp lại ông trên sân khấu mà chỉ còn là hoài niệm về người nghệ sĩ tài hoa.

NSƯT Quang Lý qua đời vào 9h sáng   1-12-2016 tại nhà riêng ở đường Nguyễn  Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Người thân của NSƯT Quang Lý cho biết, ông qua đời sau khi đi tập thể dục về do bị nhồi máu cơ tim.