NSƯT Bùi Cường đột ngột qua đời sau cơn tai biến

ANTD.VN - NSƯT Bùi Cường, người đóng đinh với vai diễn Chí Phèo trong “Làng Vũ Đại ngày ấy” qua đời rạng sáng 3/8 sau cơn tai biến nặng, hưởng thọ 73 tuổi. Ông đang có tên trong danh sách trình Hội đồng Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Bùi Cường từ giã cõi đời 3h sáng 3/8 sau khi chống chọi với cơn tai biến.

NSƯT Bùi Cường sinh năm 1945 tại Hà Nội, năm 1973 trúng tuyển lớp Diễn viên điện ảnh khóa 2 cùng nhiều tên tuổi như NSND Minh Châu, Bùi Bài Bình, Phương Thanh.

Sau khi tốt nghiệp Bùi Cường gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, mãi tới khi đạo diễn Phạm Văn Khoa mời đóng Chí Phèo năm 1982, khán giả mới biết đến Bùi Cường nhiều hơn. Vai diễn mang lại cho Bùi Cường Huy chương vàng diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 6.

Sau thành công của vai Chí Phèo, Bùi Cường được mời vào một loạt vai diễn tiếp theo như: Trần Tuấn trong phim “Phút thứ 89” (đạo diễn Quốc Long), Trần Quân trong phim “Kẻ giết người” (đạo diễn Hoài Linh), Tướng cướp trong “Dòng sông vàng” (đạo diễn Kiều Tuấn), Mộc trong phim “Không có đường chân trời” (đạo diễn Nguyễn Khánh Dư), chủ quán trong phim “Vụ áp phe Đông Dương” (đạo diễn Trần Đắc) Năm Hòa trong phim “Biệt động Sài Gòn” (đạo diễn Long Vân)...

Vai diễn để đời của Bùi Cường

Theo NSND Minh Châu, NSƯT Bùi Cường có một gia đình hết sức hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng phải ganh tỵ. Phu nhân của ông có cửa hành kinh doanh về áo dài. Ông có hai người con gái đều rất ngoan ngoãn và hiếu thuận với bố mẹ. Gia đình chính là chỗ dựa để ông toàn tâm toàn ý với nghệ thuật và có được những vai diễn ấn tượng. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp thêm lớp đạo diễn điện ảnh, NSƯT Bùi Cường cũng đã có nhiều bộ phim gây tiếng vang.

"Vợ anh khi nghe tin chồng qua đời cũng bị tăng huyết áp nên đang phải cấp cứu ở bệnh viện. Tôi nghe tin mà bàng hoàng, rụng rời tay chân... vì cách đây không lâu anh em tôi vẫn gọi điện nói chuyện với nhau. Vậy là lớp diễn viên khóa II của chúng tôi, sau Phương Thanh thì anh Bùi Cường đã bỏ chúng tôi mà đi rồi...", NSND Minh Châu nghẹn ngào chia sẻ.

Ông là một trong số nghệ sĩ có cuộc sống gia đình viên mãn, cuộc hôn nhân kéo dài 40 năm nay. Con gái không theo nghiệp bố, nhưng con rể theo ông làm đạo diễn.