"Những kẻ lắm lời" dựa hơi người nổi tiếng để soi mói

ANTĐ - Được thực hiện dưới dạng talk-show và phát trực tuyến thông qua mạng xã hội Youtube, series chương trình “Những kẻ lắm lời” đang bị chỉ trích gay gắt vì mượn “hơi” người nổi tiếng, cố tình tạo dư luận bằng cách soi mói, bới móc, thậm chí là đưa ra những lời lẽ bình phẩm thiếu tôn trọng và xúc phạm người khác. 

"Những kẻ lắm lời" dựa hơi người nổi tiếng để soi mói ảnh 1Đông Nhi với bộ váy bị bộ 3 MC của “Những kẻ lắm lời” bới móc và bình phẩm
bằng những lời lẽ thô thiển, phản cảm…

“Câu” người xem bằng sự thiếu văn hóa

Ngay khi phát tập đầu tiên trên Youtube cách đây gần 6 tháng, êkip thực hiện “Những kẻ lắm lời” đã tuyên bố làm chương trình này để nói lên sự thật và cập nhật những thứ đang làm “điên đảo” mạng xã hội. MC Thùy Minh - người nghĩ ra ý tưởng và cũng là một trong 3 MC dẫn  chương trình cũng ráo trước rằng sẽ dẫn chuyện theo phong cách “buôn dưa lê” thường thấy. Tuy nhiên, trái với hình dung của nhiều người về một talk-show rất hiện đại và văn minh giữa thời buổi công nghệ số, chương trình này lập tức bị giới nghệ sĩ và cư dân mạng “ném đá” vì cách làm tọc mạch, bôi bác và chế giễu người khác nhiều hơn là góp ý theo kiểu nói thẳng và nói thật. Trong đó, “nạn nhân” đầu tiên lại là các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt. 

Không khó để nhận ra ý đồ của những người thực hiện chương trình này là để “câu” người xem bằng mọi giá. Thế nên ngay từ những số đầu tiên, các “sao” đình đám nhất trong làng giải trí Việt đều được đem ra “mổ xẻ”. Như việc Mỹ Tâm bị chê bai đi hát hơn chục năm mà vẫn tự tin mặc đồ xấu, ngoại hình của “họa mi tóc nâu” cũng bị đem ra bình phẩm bằng  những lời lẽ rất phản cảm. Nhiều nghệ sĩ khác cũng lần lượt bị các MC của chương trình đem ra bàn luận từ chuyện ăn mặc, đi đứng, đến cả lối sống lẫn công việc chuyên môn. Đáng nói là việc bàn luận đó diễn ra đúng theo kiểu nói xấu người khác bằng những từ ngữ và lời lẽ phản cảm, thậm chí là dung tục như bộ váy mà ca sĩ Đông Nhi từng mặc khi xuất hiện tại một sự kiện được ví như “giống mấy cái giấy bóng kính ngày xưa dùng để gói đồ”. 

Cần phải bị xử lý

Dù chưa bị lôi vào những câu chuyện vô bổ và ác ý của “Những kẻ lắm lời” và cũng nổi tiếng là người hiền lành song mới đây Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã không thể kiềm chế được bức xúc với cách làm của chương trình này. Người đẹp đã lên tiếng bày tỏ mong muốn dừng chương trình này lại bởi lo ngại việc giới trẻ  thích thú với những câu chuyện tọc mạch lẫn việc mang bề ngoài của người khác ra làm trò cười cợt, dè bỉu. Ngay sau chia sẻ này, Đặng Thu Thảo bị chính những người làm chương trình lôi ra châm chọc bằng những lời lẽ rất khó nghe, đúng theo kiểu “ăn miếng, trả miếng”. Chỉ có điều đáp lại một lời góp ý lịch sự là những lời rất thiếu văn hóa. 

Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung  vốn ít khi luận bàn chuyện của người khác mới đây cũng phải lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình trước những ồn ào mà “Những kẻ lắm lời” gây ra. Tác giả “Nhật ký của mẹ” cho rằng, chương trình này vẫn tồn tại và có lượt truy cập nhiều là bởi vẫn còn người “thích hóng chuyện, thích nghe kể xấu người khác, thích cảm giác hả hê khi lăng nhục người khác”.

Tuy nhiên, đồng nghĩa với điều đó, những ai trót xem chương trình này sẽ chẳng học được gì ngoài sự tọc mạch. Đến nay đã có ca sĩ Đông Nhi dọa sẽ khởi kiện chương trình vì có những lời lẽ xúc phạm đến mình. Mặc dù, việc phát trên Youtube không phải xin phép cơ quan quản lý văn hóa song đã đến lúc chương trình vô bổ và thiếu tính giáo dục này cần phải bị “tuýt còi” để không làm “rác” mạng xã hội cũng như ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ.