Nhân vật Thái – "Hoa hồng trên ngực trái" bất ngờ được chị em tung hô vì ủng hộ vợ về ngoại đón Tết

ANTD.VN - Năm 2019 đánh dấu sự tái xuất thành công của diễn viên Ngọc Quỳnh trên màn ảnh nhỏ, với vai Thái trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”.

Trong phim, Ngọc Quỳnh gây ấn tượng khi lột tả rõ nét chân dung của một anh chồng gia trưởng, bị phụ nữ “ghét cay ghét đắng” vì hội tụ đầy đủ các yếu tố: keo kiệt, vũ phu, tệ bạc, ngoại tình....

Diễn xuất quá đạt khiến nhiều chị em nhìn anh ở ngoài đời bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Không ít người cảm thấy tò mò về tính cách thật của Ngọc Quỳnh ngoài đời thực, liệu có giống với người chồng đốn mạt, đáng ghét ở trong phim???

Sự thật là Ngọc Quỳnh ở ngoài đời hoàn toàn trái ngược, anh được mọi người nhận xét là hiền lành, vui tính, tâm lý và yêu thương vợ con hết mực.

Mới đây, trên trang facebook của mình, anh đã chia sẻ những quan điểm hết sức chuẩn “soái ca” về việc ủng hộ phụ nữ về ngoại đón tết.

Trước phong trào hàng loạt phụ nữ like, share phim ngắn “Xuân không màu 4” để đấu tranh được ăn tết nhà ngoại, anh bày tỏ: “Người đàn ông cứ 2 -3 năm nên đưa vợ về ngoại ăn tết một lần, để người phụ nữ được thỏa nỗi lòng sum vầy với bố mẹ mình ngày Tết. Bởi gia đình ruột thịt của mình, ai cũng thương, cũng nhớ. Khi kết hôn, nhà nội hay nhà ngoại cũng là gia đình của mình cả”.

Ngay sau chia sẻ của anh, hàng loạt các fan hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí có chị em phấn khích comment: Ở trong phim cấm anh không được cho nhân giống, như ở ngoài thì phải nhân giống thật nhiều vào”. Hay: “Ước gì chồng mình nghĩ được như anh ấy”...

Được biết “Xuân không màu” là seri phim Tết đã phát hành được đến mùa thứ 4. Phim được mệnh danh là phim ngắn triệu view, được phát hành trên youtube và mạng  xã hội. Phim năm nào tung ra cũng gây bão mạng với hàng chục triệu view, hàng trăm nghìn lượt like, share vì chạm đến nỗi khát khao được về ngoại ăn tết của người phụ nữ sau khi lấy chồng như trên trang tetnhangoai.vn  và page Tết nhà ngoại - Đừng ngại sẻ chia.

Xuân không màu 4: Một lần làm vợ gây bão mạng

Khác với 3 mùa trước, năm nay “Xuân không màu 4” với tên “Một lần làm vợ” bất ngờ chuyển hướng khi không còn tập trung lấy nước mắt của khán giả, mà lại đem đến những tràng cười thả ga vì những tình huống hài hước, và hóm hỉnh.

Qua bàn tay tài tình của đạo diễn Diệp Tiên, một đạo diễn trẻ tài năng trong showbiz Việt, một vấn đề cũ trở nên rất mới, gửi gắm trọn vẹn những thông điệp sâu sắc, nhân văn, rằng “Nhà ngoại cũng cần có tết”; “Chồng hãy đặt mình vào vị trí của vợ để sẻ chia, thấu hiểu”.

Ngay sau khi xem “Xuân không màu 4”, diễn viên Ngọc Quỳnh đã không ngần ngại  post phim lên facebook cá nhân, anh còn kêu gọi bạn bè chung tay lan tỏa thông điệp này rộng hơn, bởi theo anh, 1-2 người vận động có thể không thay đổi được, nhưng nhiều người cùng lên tiếng, cùng kêu gọi, thì những sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Khi đó, những định kiến cũ cũng sẽ phai mờ dần, việc tết nội hay tết ngoại sẽ không còn là tranh cãi, mà đơn giản chỉ là sự sẻ chia, vui vẻ và sum vầy.

Hành động đẹp này của Ngọc Quỳnh đã làm “đốn tim” hàng loạt chị em phụ nữ. Thay vì biệt danh “anh chồng đáng ghét trên màn ảnh”, các chị em đã ưu ái gọi anh bằng biệt danh mới là “người chồng quốc dân” ở ngoài đời thực.