Nhạc sĩ khiếm thị sáng tác ca khúc cảm ơn y bác sĩ trong trận chiến chống Covid-19 ​

ANTD.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình hoàn thành bài hát “Cười lên Việt Nam” ngay trong đêm Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Không nhắc tới dịch bệnh, cũng không sử dụng các ca từ có tính chất nhắc nhở mọi người về việc phòng chống dịch, ca khúc “Cười lên Việt Nam” mang âm hưởng nhẹ nhàng, cổ vũ mọi người cùng nhau giữ vững tinh thần lạc quan, vượt qua mọi khó khăn và hướng đến tương lai tươi sáng.

Nhạc sĩ Thanh Bình tâm sự, anh viết bài hát này ngay khi Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 6-3 vừa qua. Khi ấy, dù bị khiếm thị và không thể nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh mình song anh cũng cảm nhận và hình dung ra được sự lo âu trên gương mặt mọi người. Cũng chính lúc đó, anh chợt nghĩ mình phải nhờ âm nhạc giải tỏa sự căng thẳng, cổ vũ tinh thần lạc quan trong cộng đồng, đặc biệt là gửi lời tri ân tới đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ, tình nguyện viên bắt đầu bước vào trận chiến chống dịch đầy cam go và vất vả.

“Dịch bệnh là điều mọi người Việt Nam và trên thế giới không ai nghĩ trước và mong muốn điều này xảy ra. Điều quan trọng là mỗi cá nhân chúng ta nhìn nhận vấn đề này dựa trên những giá trị trách nhiệm của mình đó là tôn trọng, bình an, lạc quan, hạnh phúc, yêu thương, trách nhiệm, đoàn kết. Mỗi đóng góp nhỏ bé nhưng nếu đồng lòng thì sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để vượt qua khó khăn.” – nhạc sĩ Thanh Bình chia sẻ.

Sau khi hoàn thành xong bài hát, nhạc sĩ Thanh Bình đã gấp rút bắt tay vào chuẩn bị cho việc thu âm và ghi hình ca khúc này để gửi đến khán giả. Hàng loạt ca sĩ đã sát cánh cùng anh thể hiện bài hát này như: Nhật Thủy, Anh Quân, Hoàng Hồng Ngọc, Lâm Bảo Ngọc, Hiền Mai, Ngô Lan Hương, Hiền Anh, Tống Linh Linh, Cao Bá Hưng, Bùi Hoàng Yến…và nhóm bè của nhạc sĩ Lương Ngọc Châu.

Bài hát ngay khi được trình làng rộng rãi đã gây xúc động mạnh với người nghe, đặc biệt là ở phần điệp khúc cổ vũ tinh thần lạc quan, đoàn kết: "Vì ta luôn bên nhau, kề vai sát cánh đi lên phía trước/ Bằng những khát khao của cả dân tộc, hàng triệu trái tim hòa nhịp yêu thương/ Bình minh thắp sáng trên môi em cười, và ta sẽ có thêm bao ngày yêu. Việt Nam hãy cười lên". 

Nhạc sĩ Thanh Bình bày tỏ, thông qua sáng tác này, anh hy vọng mọi người dân Việt Nam hãy luôn lạc quan, bình tĩnh, đoàn kết và tự tin đẩy lùi dịch bệnh. Bản thân anh cũng mong muốn góp chút sức nhỏ trong việc lan tỏa yêu thương và cổ vũ tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.