Nhà thơ Hữu Việt: Gánh nặng từ chiếc vương miện

ANTĐ - Ngay sau khi BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam công bố Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô sinh viên trường Đại học Ngoại thương là người bước lên bục cao nhất của vinh quang, trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2014, cộng đồng mạng xã hội có thêm một “đợt sóng mới” với rất nhiều bình luận dập vùi nhan sắc của cô gái trẻ. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi cùng nhà thơ Hữu Việt - thành viên Ban Giám khảo cuộc thi quanh quyết định này.

Nhà thơ Hữu Việt: Gánh nặng từ chiếc vương miện ảnh 1

- PV: Thưa ông, ông có đọc những thông tin trên mạng xã hội kể từ sau khi Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang không?

- Nhà thơ Hữu Việt: Tôi có đọc và thấy chuyện khen chê cũng là lẽ thường, nhất là đối với một cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Việt Nam. Nếu chỉ chọn Hoa hậu qua tivi hay qua các phần trình diễn trên sân khấu chắc có lẽ chẳng cần cuộc thi phải diễn ra trong một thời gian dài với sự đóng góp công sức của cả trăm người như thế. Nếu chọn Hoa hậu chỉ là người có gương mặt thật đẹp thì tôi nghĩ đã có cuộc thi Hoa hậu qua ảnh, hoặc một số cuộc thi tương tự để chọn ra người có gương mặt đẹp nhất là xong. Với cuộc thi này, ngoài vẻ đẹp hình thể, Hoa hậu còn phải mang vẻ đẹp mà tôi tạm gọi là “nhan sắc bên trong” thông qua thần thái, năng lực biểu cảm ở nhiều thời điểm trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Đó còn là vẻ đẹp của nhân cách, tâm hồn, trí tuệ, toát ra trong giao tiếp hàng ngày.

- PV: Nghĩa là chúng ta vẫn cho điểm cao nhất cho tiêu chí thông minh, hiểu biết?

- Tâm hồn, trí tuệ là tiêu chí song hành cùng sắc đẹp. Một người đẹp, sau khi đăng quang sẽ mang trọng trách của đương kim Hoa hậu trong 2 năm, đó cũng là thời điểm Hoa hậu phải tham gia và cống hiến trong rất nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện… và đó cũng là lúc người đẹp thể hiện năng lực cùng những giá trị tiềm ẩn của mình. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Tiêu chí mà BTC đặt ra thì nhiều và đại thể là như thế. BGK chúng tôi đã làm việc kỹ lưỡng, tôi cũng đã đọc nhiều thông tin từ mạng xã hội, tất nhiên mọi người đều có quyền thể hiện quan điểm, cảm xúc của mình, nhưng cùng với thời gian, sự lựa chọn sẽ được kiểm chứng. Thí sinh đoạt ngôi Hoa hậu sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân trong những va đập với đời sống, đối mặt với những điều thị phi, đó cũng chính là lúc người đẹp của chúng ta trưởng thành, thể hiện bản lĩnh trí tuệ và chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu ấy.

- PV: Sau khi đăng quang, BGK có khuyến cáo, khuyên nhủ, thậm chí chỉ ra một vài cách để Hoa hậu có đủ hành trang đối mặt với những thị phi không?

- Quy chế của cuộc thi là BGK  tự giải tán sau khi cuộc thi kết thúc, mà trước đêm chung kết thì chưa biết ai đoạt ngôi Hoa hậu! Thế nhưng có một câu chuyện này tôi muốn kể với các bạn. Trước đêm chung khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2014 tổ chức ở Bạc Liêu, tôi có ăn tối cùng Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân - thành viên BGK cuộc thi năm nay và đương kim Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Thảo bảo, ước gì sau đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cô được ngồi nói chuyện với tân Hoa hậu về những vinh quang và cả những thách thức với người đội trên đầu vương miện Hoa hậu mà chỉ có người đi trước mới trải qua, thấu hiểu. Tôi đã nói với Thu Thảo rằng, nếu thế thì em nên nói chuyện với tất cả các thí sinh dự thi trước khi diễn ra đêm chung kết. Tất cả các cô gái đẹp cần phải nghe về điều đó. Đằng sau những vinh quang là rất nhiều điều bất ngờ mà các cô gái trẻ cần đủ bản lĩnh để đối mặt. Và sau đêm đăng quang, trong niềm vui quá lớn, có nói thì chưa chắc tân Hoa hậu có thể hình dung được hết.

Chưa biết sau đêm Chung kết, cựu Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã kịp nói gì với tân Hoa hậu hay chưa? Theo tôi, một cô gái trẻ mang ngôi vị Hoa hậu, ngoài sự tự trưởng thành, cô gái đó cần nhận được sự chia sẻ của toàn xã hội, để vững vàng hoàn thành mong ước cũng như sứ mệnh mà cuộc sống đặt lên vai mình. Tôi kể thêm chuyện này nữa, trong lúc trò chuyện với thí sinh ở vòng thi trực diện, tôi có đặt câu hỏi vui rằng, tham gia cuộc thi này, các em có biết vật gì nặng nhất không? Không cô gái nào trả lời được, có lẽ họ chưa hiểu ý câu hỏi của tôi. Và tôi đã nói với các em rằng, đó chính là chiếc vương miện mà người đăng quang ngôi vị Hoa hậu sẽ đội trong vòng hai năm tới.

- PV: Xin cảm ơn nhà thơ!