“Người trong thành phố”

(ANTĐ) - Trong cuộc sống hiện đại, con người chịu rất nhiều áp lực. Và điều đó được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt mỗi người. Nhưng việc mô tả từng gương mặt là điều không thể, chính vì vậy hoạ sỹ trẻ Phạm Ngọc Dương đã sử dụng các tác phẩm tranh, điêu khắc, sắp đặt để diễn tả hình ảnh con người trong trạng thái bị áp lực.

“Người trong thành phố”

(ANTĐ) - Trong cuộc sống hiện đại, con người chịu rất nhiều áp lực. Và điều đó được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt mỗi người. Nhưng việc mô tả từng gương mặt là điều không thể, chính vì vậy hoạ sỹ trẻ Phạm Ngọc Dương đã sử dụng các tác phẩm tranh, điêu khắc, sắp đặt để diễn tả hình ảnh con người trong trạng thái bị áp lực.

Thông qua triển lãm “Người trong thành phố”, hoạ sỹ đã đem đến một cái nhìn khách quan và trung thực về mặt trái của cuộc sống hiện đại. Tác giả mong muốn mỗi người có ý thức nhiều hơn về bản thân và đưa ra những lựa chọn đúng đắn để có cuộc sống tốt đẹp. Triển lãm khai mạc vào ngày 8-1-2010 và kết thúc vào ngày 18-1-2010 tại Viện Goethe, số 56-58 phố Nguyễn Thái Học.

Hương Thuỷ