“Hoa hậu Việt Nam 2010”:
Ngọc Hân giải tỏa những khúc mắc
(ANTĐ) - Vương miện “Hoa hậu Việt Nam 2010” đã có chủ. Lần đầu tiên trong lịch sử 11 lần tổ chức, một người mẫu chuyên nghiệp bất ngờ ghi danh ở vị trí cao nhất tại sân chơi nhan sắc danh giá bậc nhất trong nước này...
Ảnh: Tralu |
Chuyên nghiệp như... Hoa hậu!
Sát giờ diễn ra đêm chung kết đã có thông tin rò rỉ về việc Đặng Thị Ngọc Hân - cô sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 99% sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện “Hoa hậu Việt Nam 2010”. Việc chấm điểm đã được các thành viên Ban giám khảo thực hiện ngay từ khi 37 thí sinh bắt đầu các hoạt động của vòng chung kết tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Sau hai tuần chấm chọn và tạm thời tổng kết thì Đặng Thị Ngọc Hân là một cái tên “nặng ký”. 1% còn lại phụ thuộc vào sự tỏa sáng của người đẹp Hà thành này trong đêm chung kết. Vì thế khi MC Anh Tuấn xướng tên cô trong giây phút quan trọng nhất vào tối 14-8 vừa qua, không mấy người bất ngờ.
Không có làn da trắng như Hoàng My, gương mặt đẹp như Huỳnh Bích Phương hay vẻ kiều diễm thuần Việt như cô gái Huế Lê Nhã Uyên song kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk từ các show diễn nhỏ đến các chương trình lớn đã giúp người đẹp này có được sự tự tin khi đứng trên sân khấu. So với các người mẫu chuyên nghiệp cùng lọt vào vòng chung kết cuộc thi này như: Vũ Thu Hà, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Phước Hạnh..., Ngọc Hân còn có một lợi thế khác nhờ biết cách tiết chế thói quen diễn lạnh lùng như một model chuyên nghiệp.
Không chỉ vậy, nếu để ý kỹ, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay giao lưu chỗ đông người, Ngọc Hân luôn nổi bật với tác phong chuyên nghiệp như một... Hoa hậu thực thụ. Từ dáng đi uyển chuyển, nụ cười thân thiện đến cái vẫy tay xoay nhẹ vốn chỉ thấy ở những người đã từng đăng quang Hoa hậu. Điều ấy đã giúp cô nổi bật giữa cả rừng nhan sắc không chỉ nhờ vóc dáng và chiều cao nổi trội 1m73. Và điều quan trọng cuối cùng, đó là Ngọc Hân đã ứng đáp tốt phần thi ứng xử. Tuy không đưa ra được câu trả lời hay nhất song có thể nói cô là thí sinh bình tĩnh và khôn ngoan nhất khi biết dừng đúng lúc.
Tự thấy mình xứng đáng!
Đến thời điểm này việc Ngọc Hân giành ngôi vị Hoa hậu vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí chưa đồng tình. Vì thế đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam”, tân Hoa hậu đã lập tức phải đối diện với không ít tin đồn và có cuộc đối chất thẳng thắn để giải tỏa những khúc mắc ngay sau giây phút đăng quang. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi liên tục nhận được hàng loạt câu hỏi đổ dồn về phía mình, Ngọc Hân cho biết mặc dù bất ngờ trước danh hiệu Hoa hậu song cô bày tỏ tin tưởng vào sự lựa chọn của Hội đồng giám khảo và thấy mình là thí sinh may mắn hơn tất cả.
Trước ý kiến cho rằng cô chưa mấy hòa đồng và thân thiện với các bạn cùng thi, tân Hoa hậu cho rằng đó không phải một nhận xét khách quan vì cô tự thấy mình rất hòa đồng và tình cảm với mọi người. Còn về mối quan hệ thầy trò với nhà thiết kế Minh Hạnh - chủ khảo của cuộc thi năm nay và mối quan hệ họ hàng với một thành viên trong Ban tổ chức, Ngọc Hân chia sẻ: với những người quan tâm đến lĩnh vực thời trang đều biết cô là một người mẫu có thâm niên trong nghề và rất gắn bó với các chương trình, các bộ thiết kế của nhà thiết kế Minh Hạnh. Việc nhà thiết kế Minh Hạnh có ưu ái cô hay không thì chưa rõ, nhưng nếu sự ưu ái không song hành cùng với sự công bằng thì chắc chắn cô không thể đăng quang. Riêng về mối quan hệ với một thành viên trong Ban tổ chức, cô xin phép chưa trả lời tại thời điểm này.
Cùng với đó, tân Hoa hậu Ngọc Hân cũng khẳng định cô là sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chứ không phải hệ cao đẳng như một số thông tin gần đây. Và cô sẽ nỗ lực hoàn thành tốt việc học kể cả sau khi đã trở thành Hoa hậu để không lãng phí thời gian 4 năm học tại đây. Đồng thời Ngọc Hân cũng bày tỏ cô sẽ tiếp tục theo đuổi con đường thời trang và làm người mẫu chuyên nghiệp vì đó là niềm đam mê của mình. Người đẹp khẳng định cô xứng đáng với vương miện Hoa hậu và ý thức được vẻ đẹp của mình từ cách đây khá lâu, khi lần đầu tiên chụp hình cho một tờ báo dành cho tuổi học trò: “Khi đó lần đầu tiên tôi được trang điểm, làm đẹp, và trong lần đầu chụp ảnh đó, khi tôi bước vào phòng nhìn vào gương trang điểm thì không nghĩ rằng mình lại có thể đẹp như vậy”.
Còn nhà thiết kế Minh Hạnh - chủ khảo của cuộc thi năm nay cũng khẳng định Ban giám khảo đã làm việc công tâm, đồng nhất tuyệt đối và không chấm theo cảm tính. Đồng thời lý giải việc chọn Ngọc Hân là bởi ở cô hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành Hoa hậu Việt Nam nhờ có vẻ đẹp tròn đầy, nụ cười đẹp và sáng bừng sân khấu, quy chiếu những điều ấy với tiêu chuẩn đặt ra và chủ đề cuộc thi năm nay là “Phụ nữ Việt Nam - nghìn năm hương sắc” thì Ngọc Hân hoàn toàn phù hợp.
Cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2010” khép lại, vương miện Hoa hậu cũng đã tìm ra người kế nhiệm và quan trọng hơn cả là nhan sắc Việt cũng đã có gương mặt đại diện để so tài tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và biết đâu đấy, Ngọc Hân sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích bằng vẻ đẹp và bản lĩnh của mình.
Dương Cầm
Tân Hoa hậu Ngọc Hân sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi, từng giành một số giải như: Miss Icon Hoa học trò 2005, Hoa khôi trường PTTH Trần Nhân Tông... Năm 2006, cô cũng xuất sắc vượt qua nhiều “chân dài” khác để đoạt giải “Gương mặt ăn ảnh” tại sân chơi “Người mẫu Việt Nam 2006”. |