Nghệ sĩ hài Vân Dung: Không nói xấu ai và không nghe ai nói xấu mình

ANTD.VN - Nhắc đến Vân Dung, người ta nhớ ngay đến một nghệ sĩ hài có gương mặt đặc trưng “vừa điêu lại vừa điệu”, không ngại chọc cười khán giả bằng sự cong cớn, chua ngoa cùng chất giọng lúc nào cũng bật “tông” cao hết cỡ. Thế nhưng đằng sau vẻ đanh đá trên sân khấu lại là một Vân Dung dịu dàng ngoài đời, sống nội tâm, tình cảm và hết lòng vì gia đình. Nói về nhan sắc, chị hài hước thừa nhận mình… xấu nhất Việt Nam!

Nghệ sĩ hài Vân Dung: Không nói xấu ai và không nghe ai nói xấu mình ảnh 1

Nhan sắc xấu quanh năm

- Phóng viên: Thời gian nghỉ dịch vừa rồi, chị dành thời gian cho những việc gì?

- Nghệ sĩ hài Vân Dung: Tôi dành thời gian cho gia đình, đọc sách, xem phim và làm nốt những công việc mà hàng ngày mình yêu thích.

- Sau thời gian gian cách xã hội, có vẻ hoạt động biểu diễn của Vân Dung lại... tưng bừng nhỉ? Không biết thu nhập của chị “nhỉnh” đến mức độ nào rồi?

- Hơi hơi nhỉnh một tí (cười). Mặc dù hết giãn cách xã hội nhưng các chương trình biểu diễn vẫn chưa hoạt động bình thường. Nhà hát Tuổi trẻ cũng chuẩn bị cho chương trình 1-6. Nói chung, nếu để mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường thì có lẽ phải đến tháng 6 tới.

- Mới đây, chị khiến nhiều người trầm trồ khi chia sẻ bức ảnh diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, xinh đẹp. Chị có thể chia sẻ bí quyết gì để giữ gìn vóc dáng và làn da đẹp như thế?

- Tôi làm gì có bí quyết. Chỉ là mình cười nhiều, sống vô tư và luôn nhìn ra những mặt tích cực của mọi người. Thế thôi! Tôi không nói xấu ai và không nghe ai nói xấu mình. Cứ cười thả ga luôn. Bức ảnh được mọi người quan tâm là lần đầu tiên tôi để lộ ảnh mặc ít vải đấy. Giấu kín 45 năm đấy (cười). Tôi chụp ảnh chỉ để lưu giữ làm kỷ niệm khi đi du lịch cùng gia đình. Bạn quản lý chia sẻ ảnh lúc nào, tôi không biết. Đến khi các phóng viên nhắn tin, gọi điện mới... ngã ngửa ra (cười).

- Với nhan sắc ngày càng mặn mà như thế này, nếu nói không có người “vây quanh” chị thì có vẻ khó tin nhỉ?

- Thế mà tôi vẫn ế. Ế bền vững luôn. Thi thoảng tôi được khen xinh thế thôi, còn nói chung là... xấu quanh năm mà.

- Không chỉ nhận mình ế, chị còn thừa nhận mình là “người phụ nữ xấu nhất Việt Nam”?

- Cuộc đời của tôi trong hơn 20 năm chỉ có một đôi dép lê, một cái quần lụa, một cái áo bà ba và thêm một bao tải. Lê khắp 61 tỉnh, thành ở Việt Nam từ đồng bằng đến thung lũng, biên giới, hải đảo xa xôi. Khán giả thuờng gọi tôi là “Người đàn bà xấu nhất Việt Nam”. Nhưng tôi cảm thấy không hề tổn thương mà cực kỳ may mắn và hạnh phúc vì mình xấu độc, xấu lạ, không đụng hàng.

Nghệ sĩ hài Vân Dung: Không nói xấu ai và không nghe ai nói xấu mình ảnh 2Vân Dung ngoài đời rất nghiêm túc, ít cười, ít pha trò và sợ đám đông

- Là nữ nghệ sĩ khá cởi mở khi chia sẻ về công việc, diễn xuất, nhưng khi hỏi về đời tư, sao chị lại giấu kín?

- Gia đình là nơi để mình trốn tránh sự ồn ào của sân khấu và cuộc sống sôi động ngoài kia. Tôi vốn sống đơn giản và luôn muốn những người thân của mình được bình yên. Cuộc sống của mình không ai có thể nắm tay từ tối tới sáng được. Chỉ sợ chia sẻ rồi đến một ngày nào đấy, bàn tay xòe ra thì chả lẽ lại thanh minh? Tốt nhất là mình nên tìm một nơi kín đáo và bình yên để hưởng hạnh phúc giản dị.

- Ngay cả với con trai, chị cũng hạn chế đưa ảnh lên mạng xã hội, vì sao thế?

- Tôi muốn cho con một cuộc sống không liên quan đến ánh đèn sân khấu, không liên quan đến showbiz. Tôi cũng hiếm khi đưa ảnh của con lên facebook, chỉ đăng ảnh hồi bé vì khi cháu lớn lên mọi người sẽ không nhận ra. Điều đó giúp con có một tuổi thơ bình yên. Tôi bao giờ cũng là rào chắn cho con.Tôi cũng dặn con là đừng bao giờ đăng ảnh mẹ lên facebook. Khi nào con ra trường, làm diễn viên, mẹ sẽ đưa ảnh con lên khi con thành công, đam mê làm nghề. 

- Chị cũng nổi tiếng chăm chạy show, vậy chị sắp xếp chăm sóc và dạy dỗ con thế nào?

- Con tôi đã 18 tuổi rồi nhưng tôi vẫn theo sát. Con lưu tên tôi trong điện thoại là “Về nhà ngay” vì cứ nghe máy câu đầu tiên tôi nói là “về nhà ngay”. Một ngày ít nhất tôi phải gọi điện cho con từ 5-7 lần. Tôi ít khi từ chối các show diễn, nhưng vẫn có thể dành thời gian cho con được. Con tôi là con trai, hiếu động hơn con gái nên phải quan tâm hơn rất nhiều. Hiện cháu đang học chuyên ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Cháu rất hâm mộ mẹ.

- Ngoài sở thích cắm hoa, nghe nói chị cũng đam mê đồ nội thất nên hầu hết ngôi nhà của chị đều do tự tay chị lựa chọn rất kỹ?

- Tôi cũng thích shopping nhưng không phải quần áo mà là đồ nội thất. Tôi thích tất cả mọi thứ trong nhà đều phải chỉn chu. Nấu nướng thì tôi không thích lắm, nhưng nấu cũng được. Chăm sóc người khác thì là đam mê của tôi. Chỉ cần đi làm về là tôi lau chùi, dọn dẹp, giặt quần áo và rửa bát ngay, nếu nhà chưa sạch tôi không thể ngủ được. 

Nghệ sĩ hài Vân Dung: Không nói xấu ai và không nghe ai nói xấu mình ảnh 3Nghệ sĩ Vân Dung thừa nhận sống đơn giản và luôn muốn người thân được bình yên

Bước chân ra ngoài sân khấu tôi là con người khác

- Vân Dung trên sân khấu luôn náo nhiệt, còn ngoài đời chị thế nào?

- Cứ bước chân ra ngoài sân khấu thì tôi như một con người khác, ngoài đời tôi là người rất nghiêm túc, ít cười, ít pha trò, sợ đám đông, sợ đến những nơi đông người. Ra đến nơi đông người tôi hay đeo khẩu trang lắm, đặc biệt là đi cùng gia đình. Vì có rất nhiều lần đi cùng gia đình, gặp khán giả hâm mộ, tôi không thể từ chối chụp ảnh, cười nói vì tôi rất yêu quý họ. Nhưng những lúc như thế, người thân của tôi sẽ phải đứng chờ rất lâu, từ 2-3 tiếng đến 5 tiếng đồng hồ. Nên cứ đi với gia đình thì tôi đeo khẩu trang để dành thời gian riêng cho gia đình, cho mọi người có không gian riêng trọn vẹn.

- Chị là con út trong gia đình có hai chị em gái nhưng dường như Vân Dung lại chính là người mạnh mẽ, đứng ra lo lắng cho cả đại gia đình?

- Nhà có hai chị em gái, tôi là út nhưng tính cách mạnh mẽ và quyết đoán hơn chị gái mình. Tôi luôn quan niệm, bố mẹ là người sinh ra mình, cái gì mình làm ra được luôn luôn phải bù đắp cho bố mẹ đầu tiên. Sau đó mới đến mình, rồi đến con mình. Tôi đã mua nhà, xây nhà, sắm hết đồ đạc cho bố mẹ, bố mẹ không cần làm bất cứ việc gì cả. Bố mẹ tôi bây giờ chỉ đi tập thể dục, ngâm thơ, múa hát, đánh bóng bàn... Một tay tôi và chị gái tôi chăm hết từ lúc bố mẹ khỏe mạnh đến khi ốm vào viện. Bố mẹ tôi có thể nói là một trong những người hạnh phúc nhất bây giờ. Ông bà hãnh diện lắm. Tôi cũng mong con tôi luôn có hiếu, hãy cư xử với mẹ như cư xử với ông bà.

- Sắp tới, chị có kế hoạch gì về diễn xuất? Nghe nói chị sắp trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn thú vị?

- Tôi sẽ tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình dài tập. Phim này quy tụ dàn sao của loạt phim truyền hình. Kịch bản rất hay và cuốn hút ngay từ tập phim đầu tiên. Các vai trong phim, vai nào cũng rất hay. Tôi mong chờ từng ngày đến hôm phim được bấm máy.

- Cảm ơn Vân Dung về những chia sẻ!

Cuộc đời của tôi trong hơn 20 năm chỉ có một đôi dép lê, một cái quần lụa, một cái áo bà ba và thêm một bao tải. Lê khắp 61 tỉnh, thành ở Việt Nam từ đồng bằng đến thung lũng, biên giới, hải đảo xa xôi. Khán giả thuờng gọi tôi là “Người đàn bà xấu nhất Việt Nam”. Nhưng tôi cảm thấy không hề tổn thương mà cực kỳ may mắn và hạnh phúc vì mình xấu độc, xấu lạ, không đụng hàng.

Nghệ sĩ hài Vân Dung