Nghệ sĩ hài làm phim Tết

ANTĐ - Quang Tèo chết hụt hai lần, Bình Trọng ra đường… bán đĩa!

Quang Tèo (phải) và NSƯT Trung Hiếu trong “Đại gia chân đất 3”

Quang Tèo chết hụt hai lần

Đó là tình huống mà nghệ sĩ hài Quang Tèo gặp phải khi anh diễn xuất trong bộ phim hài Tết - “Đại gia chân đất 3”. Số là trong một cảnh quay phải đuổi nhau trên sông nước, anh điều khiển một một chiếc xuồng rồi đâm vào lều phá tan bối cảnh. Do được đạo diễn dặn dò rất kỹ là cảnh này chỉ có thể thực hiện được một lần vì sau đó bối cảnh sẽ bị phá hủy hoàn toàn nên Quang Tèo tập tành cẩn thận lắm. Cảnh quay diễn ra trong sự thấp thỏm của cả đoàn làm phim, cũng may anh lái xuồng rất hăng và chuyên nghiệp đúng như kịch bản định sẵn.

Ghi hình xong, đứng ở trên bờ, đạo diễn Bình Trọng hô “cắt” nhưng vẫn thấy Quang Tèo ngoi lên lặn xuống. Mọi người nhìn nhau bảo: “Chắc thấy bối cảnh đẹp, xúc động quá hay sao mà diễn “ác”thế!”. Chỉ đến khi đạo diễn cầm loa gọi: “anh Quang ơi, xong rồi” nhưng vẫn cứ thấy Quang Tèo say sưa… vùng vẫy dưới nước thì cả đoàn làm phim mới tá hỏa chạy lại gần và phát hiện ra anh đang dần chìm nghỉm. Thấy vậy ông chủ nhà nơi đoàn làm phim thuê làm bối cảnh mới vội vàng nhảy xuống kéo anh lên. Hóa ra khi bị rơi xuống nước, chiếc khuy áo của Quang Tèo không may bị mắc vào lưới cá, cộng thêm chân lại bất thình lình bị chuột rút nên anh không thể tự mình ngoi lên được. Sau khi được “vớt” lên bờ và sơ cứu, nam diễn viên này cũng phải mất hồi lâu mới hoàn hồn. Có điều đó không phải lần đầu tiên Quang Tèo gặp nạn về đường sông nước khi tham gia đóng bộ phim này.

Trước đó cũng trong một cảnh truy đuổi, Quang Tèo phải diễn cảnh nhảy từ trên bờ xuống một chiếc thuyền và đẩy một nhân vật khác rơi xuống nước. Cảnh quay được thực hiện lúc trời xâm xẩm tối và ánh sáng bắt đầu lờ mờ. Không may cho Quang Tèo là khi anh diễn cảnh này, thay vì đẩy người khác xuống sông thì anh lại tự mình lao xuống trước. Rốt cuộc, sau hồi lâu anh mới bơi được vào bờ trong bộ dạng quần áo ướt sũng và mặt mày xám ngoét. Sau hai lần suýt chết đuối đó, Quang Tèo nhìn thấy nước là hoảng!

Bình Trọng sẵn sàng lao ra đường… bán đĩa

Bình Trọng ra đường… bán đĩa!

Nam diễn viên Bình Trọng kể, dù có kinh nghiệm làm đĩa phim hài nhiều năm nay nhưng anh vẫn không thoát khỏi cảnh phải mang đĩa về… chất đầy nhà. Như đợt hè vừa rồi, anh quyết làm phim “Phong thủy đại chiến” mặc cho mọi người can ngăn là trái vụ và kiểu gì cũng… ế. Rốt cuộc thì đĩa đó bị ế thật và anh phải mang cả vài chục nghìn đĩa về nhà để cất.

Nhớ lại lần đó, Bình Trọng bảo cứ bước chân về nhà là lại thở dài thườn thượt vì đá đâu cũng thấy… đĩa, đĩa chất từ trên nhà xuống cầu thang, từ trên bàn đến mặt tủ. Sau một đêm nằm đắn đo suy nghĩ, anh quyết định phải tìm cách bán bằng được chỗ đĩa tồn kho này. Vậy là sáng ra, anh lập đội đi… bán đĩa ngoài đường. Bình Trọng gọi đó là đội đi đánh thức nhu cầu xem của khán giả, trong đó dẫn đầu là anh. Anh chia đội này thành nhiều nhóm tỏa đi khắp nơi, từ các quán café đến ngoài chợ ở cả Hà Nội lẫn các tỉnh thành lân cận. Riêng anh thì dẫn đầu đội bán đĩa trong chợ. Bình Trọng bảo lần mang đĩa vào chợ bán, nhận ra anh nên không còn ai thắc mắc: “đĩa rởm hay đĩa xịn” nữa nhưng cũng ngạc nhiên vì thấy nghệ sĩ mang đĩa đi tiếp thị và bán rất… hồn nhiên. Cũng bởi thế nên nhiều người hào hứng mua làm kỷ niệm dù phim đó đã xem rồi. Ý tưởng này của anh thành công ngoài mong đợi, mỗi ngày vài trăm chiếc đĩa phim được bán vèo vèo. Kết quả là chồng đĩa chất cao ngất trong nhà anh vơi dần và hết hẳn, thậm chí anh còn liều in thêm vài nghìn đĩa nữa để phục vụ nhu cầu xem của mọi người. 

Đến hai đĩa phim hài “Đại gia chân đất 3” sắp ra mắt vào dịp Giáng Sinh và năm mới 2013 tới, Bình Trọng bảo anh đã mạnh tay in tới 30 vạn đĩa - số lượng gấp nhiều lần các đĩa trước vì đã có đội kinh doanh đĩa… ngoài đường và sẵn sàng tỏa đi đến tận các miền xa xôi nhất. Và dĩ nhiên anh cũng sẽ tham gia vào các đội bán đĩa này với quan niệm: “mình đi bán sản phẩm giải trí để mang tiếng cười đến cho mọi người nên không ngại ngần gì cả, vả lại âu đấy cũng là cách để thu hồi vốn và lấy sức làm phim khác!”. Cũng trong bộ phim “Đại gia chân đất 3” này, Bình Trọng tiết lộ còn có cả cậu con trai 2 tuổi rưỡi của anh góp mặt. Số là sau khi “casting” vai một cậu bé nhỏ tuổi và tìm khắp mà không thấy ai, anh đành liều ghi hình đứa con trai của mình xem sao. Ai ngờ cậu bé vào phim khóc cười tự nhiên hơn anh tưởng và quay cảnh nào là “ăn” cảnh đấy. Với Bình Trọng thì đó cũng là một trong những động lực để anh tiếp tục… lao ra đường bán đĩa!