Ngạn của phim "Mắt biếc" đóng phim "giờ Vàng" sắp lên sóng VTV

ANTD.VN - Sau khi “Cô gái nhà người ta” khép sóng, 30 tập phim mới có tựa đề “Nhà trọ Balanha” sẽ được trình chiếu vào khung giờ 21h30 tối thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 19-3-2020.

Dựa trên “format” gốc có tên gọi “Welcome to Waikiki” của JTBC – Hàn Quốc, bộ phim “Nhà trọ Balanha” do đạo diễn Khải Anh dàn dựng được tiết lộ là có kịch bản vừa hài hước, vừa bất ngờ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào và lãng mạn. Những thước phim xoay quanh câu chuyện về cuộc hành trình bước vào đời của những người trẻ đang ở độ tuổi thanh xuân đầy mơ ước và hoài bão. Đó là bộ ba Lâm, Bách, Nhân – những sinh viên mới tốt nghiệp, bước vào đời với khao khát phải làm được điều gì đó thật đặc biệt, tin rằng mọi cánh cửa chắc chắn sẽ mở ra để cả ba cùng nhau bước vào.

Có điều oái ăm thay, họ nhìn đời quá đơn giản và nghĩ mọi thứ “dễ như ăn oản”, trong khi cả ba lại thiếu đủ thứ, nhất là kinh nghiệm và vốn sống. Thế nên câu chuyện khởi nghiệp bằng việc kinh doanh “homestay” mang tên “Nhà trọ Balanha” thất bại, để lại cho họ những khoản nợ chất chồng. Khó khăn tiếp tục ập đến khi họ bất đắc dĩ phải phải cưu mang thêm những người mới bước vào “Nhà trọ Balanha” cùng sinh sống. Trong đó có Hân –  bà mẹ đơn thân không đồng xu dính túi ẵm trên tay đứa bé mới vài tháng tuổi; Nhi – cô người yêu cũ của Lâm trước đó chưa lâu vừa lạnh lùng chia tay anh; Nhiên – em gái ruột của Lâm, một sinh viên tốt nghiệp Đại học nhưng chưa tìm được việc làm ở thành phố.

Không dừng lại ở đó, những biến cố liên tục diễn ra khiến Lâm, Bách, Nhân, Hân, Nhi và Nhiên không thể có cuộc sống bình yên tại nhà trọ. Nguyên nhân của mọi khó khăn đều hầu hết xuất phát từ chính sự nhiệt tình, thiếu hiểu biết và cả sự ngốc nghếch của chính họ. Tuy vậy, chưa bao giờ họ hết niềm tin vào tương lai, sau mỗi biến cố, lại kiên nhẫn dọn dẹp đống đổ nát, nghiêm túc rút kinh nghiệm và… tiếp tục thất bại. Bên cạnh đó, những mối tình tưởng như không thể nào có thật lại xảy ra khiến cả những người trong cuộc cũng không khỏi hoảng hốt và hoang mang. Một hành trình không ngừng xung đột, không ngừng gây chuyện và không ngừng yêu thương.

Sau cùng, những con người trẻ ở “Nhà trọ Balanha” đã cùng nhau trải qua những ngày tháng sóng gió, chật vật với cơm áo, gạo tiền để đạt được thành công - thứ mà họ luôn khao khát. Khi những ước mơ dần thành hiện thực thì đó cũng là lúc họ lại phải đứng giữa những lựa chọn: danh vọng và tình bạn, tình yêu và tình anh em. Đó là những lựa chọn không dễ dàng với bất kì ai. Với cách kể chuyện đặc biệt mới mẻ và thậm chí phá cách, các nhân vật trong phim được khắc họa không lung linh, rực rỡ, không tài năng vượt trội. Ngược lại, họ hiện lên trong phim rất “đời” với những tật xấu, có lúc ích kỷ, có lúc cực đoan và liên tục mắc sai lầm, nhưng đọng lại cuối cùng lại là những trái tim nhân hậu, là sự ấm áp của tình bạn, là sự lạc quan của tuổi trẻ và không ngừng theo đuổi ước mơ.

Đạo diễn Khải Anh chia sẻ, “Nhà trọ Balanha” khai thác câu chuyện lập nghiệp, tình yêu, sự nổi loạn cũng như những nỗi hoang mang của tuổi trẻ khi đối mặt với những bức tường rào buộc phải nỗ lực vượt qua, từ đó đánh dấu một cột mốc cho sự trưởng thành của mỗi con người. Từng khẳng định được tài năng với phong cách làm phim đa dạng qua hàng loạt những bộ phim thành công như “Người phán xử”, “Ngày ấy mình đã yêu”, “Mê cung”… lần này đạo diễn Khải Anh đặt nhiều tâm huyết với “Nhà trọ Balanha”. Đạo diễn Khải Anh bày tỏ, anh mong muốn vượt qua những thành công đã đạt được trước đây, cũng là cách để anh khám phá chính bản thân mình.

“Chúng tôi muốn hướng tới một loạt gương mặt trẻ đầy triển vọng trong năm nay. Sức diễn của họ hiện nay đang có thế mạnh lớn nhất là sự tự nhiên, sự hồn nhiên và sự trong sáng của tuổi trẻ. Chúng tôi cũng tận dụng thế mạnh của họ để mang tới các nhân vật có phong cách giống với họ nhất.” - đạo diễn Khải Anh chia sẻ.

Đảm nhận tuyến nhân vật chính trong phim là các gương mặt trẻ tài năng: Xuân Nghị - người từng để lại dấu ấn với vai Đức  - Mr Cần trô trong bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu”. Lần này, anh hóa thân thành một anh chàng diễn viên lăn lộn với nghề, một người anh tốt bụng nhưng cũng không ít “mưu hèn kế bẩn”.  Bên cạnh đó, nam diễn viên trẻ Trần Nghĩa được khán giả biết đến qua vai Ngạn trong bộ phim điện ảnh “Mắt Biếc” sẽ đảm nhận vai Nhân – cậu em út, một biên kịch có tư duy cực đoan, ngốc nghếch nhưng vô cùng trong sáng, luôn phải đứng giữa phân xử cho hai ông anh Lâm và Bách. Gương mặt thứ 3 tạo nên nhóm bạn trẻ “cọc cạch” là diễn viên Công Dương.  Sở hữu một gương mặt ấn tượng, diễn xuất tự nhiên, Công Dương đảm nhận vai Lâm, một anh chàng với đầy nhược điểm: nóng tính, trẻ con, cộc cằn… nhưng rất trọng tình nghĩa.

Các diễn viên nữ chính được lựa chọn có 2 gương mặt mới tinh là Bích Ngọc và Trần Vân, hứa hẹn mang lại cho phim luồng gió mới. Phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên được yêu thích như NSƯT Trần Đức, Thu Quỳnh, Anh Thơ...