Nam Em: "Hết khôn dồn đến dại"?

ANTD.VN - Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái được cho là Nam Em lén lút mang hoa và bánh sinh nhật đặt trước căn hộ nơi Trường Giang ở. Đúng lúc này, Trường Giang quyết định lên tiếng khẳng định Nam Em “có vấn đề về đầu óc”. 

Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội trên ghi lại cảnh mới đây một cô gái mặc váy và đội mũ đen với bộ dạng lén lút, loay hoay đặt bó hoa và hộp bánh sinh nhật trước cửa một căn hộ thuộc khu chung cư nơi Trường Giang sinh sống. Dựa vào hình ảnh được đăng tải thì đoạn clip này được quay từ một chiếc máy điện thoại di động ở cự ly khá gần chỗ cô gái đặt hoa và quà. Cũng rất nhanh chóng, cư dân mạng nhận ra cô gái đó không ai khác chính là Nam Em.

Bó hoa và hộp bánh sinh nhật được đặt nhầm trước cửa một căn hộ cùng tầng với căn hộ mà Trường Giang sinh sống

Tuy nhiên, món quà trên đã không đến tay Trường Giang do bị đặt nhầm trước cửa một căn hộ khác. Bức ảnh chụp chiếc bánh gato màu trắng với dòng chữ đơn giản “Happy Birthday Trường Giang” cùng bó hoa phăng màu đỏ sau đó được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội.

Ý nghĩa của bó hoa phăng màu đỏ cũng lập tức được cư dân mạng “khai quật”, rằng đó là loài hoa tượng trưng cho sự thương nhớ và mối tình cảm thủy chung sâu sắc. Từ xa xưa, loài hoa này vẫn được các đôi tình nhân tặng nhau như lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào: “Thinking of you” (tạm dịch: Nghĩ đến anh).

Cận cảnh hoa và bánh mà cô gái được cho là Nam Em gửi đến Trường Giang

Mặc dù vậy, nhiều người nghi ngờ nếu đúng là Nam Em tìm đến tận nhà tặng hoa và bánh sinh nhật cho Trường Giang thì đây là một sự cố ý với mục đích tạo thêm “scandal” khơi lại câu chuyện tình cảm ồn ào vừa qua giữa cô và nam danh hài này. Bởi không phải bỗng dưng mà có clip “tình cờ” ghi lại hình ảnh này, để rồi sau đó vài tích tắc là lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, đoạn clip trên là một sự dàn dựng có chủ đích rõ ràng. Chưa kể, nếu có ý muốn giấu để không ai biết thì Nam Em đã đeo khẩu trang kín mít khi mang hoa, bánh đến tặng cho Trường Giang. .

Đặc biệt, tối hôm 19-4, tức là chỉ vài tiếng trước khi thực hiện hành động này, Nam Em đã kịp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với tên gọi “Anh có đang lắng nghe em”. Kèm theo đó, trên trang Fanpage của mình, người đẹp gốc miền Tây cũng đăng tải dòng chia sẻ đầy hàm ý: “Còn cơ hội nào cho em?”. Điều này khiến không ít người cho rằng, Nam Em vẫn chưa chịu khép lại “scandal” tình cảm với Trường Giang mà nhân cơ hội ra mắt sản phẩm mới, người đẹp này một lần nữa “xới tung” mọi chuyện lên để gây chú ý.

Trong sản phẩm lần này, Nam Em vẫn hát bằng chất giọng mỏng, yếu và không ấn tượng. Đặc biệt, hát một ca khúc được cho là lột tả nỗi lòng và tâm trạng cô đơn của chính mình nhưng Nam Em lại thể hiện cảm xúc còn non nớt – điều mà một người nếu thực sự từng đau khổ vì tình yêu chắc chắn hát sẽ đầy khắc khoải, tự sự chứ không trôi tuồn tuột như thế. Chưa hết, trong đoạn teaser quảng bá cho MV mới, Nam Em còn tự tin hóa thân vào một hình ảnh mà xem xong, người ta không biết cười hay khóc thương cho cô – “Miss Thất tình 2018”.

Sau ồn ào ê chề do mình tự tạo ra vì “bới” chuyện tình cảm cũ với Trường Giang, Nam Em từng tuyên bố “sẽ sống bình tĩnh hơn”. Tuy nhiên với tất cả những hành động mới đây, dường như Nam Em chỉ đang chứng tỏ một điều rằng, cô vẫn đang sống vội và hành động cực kỳ hồ đồ. Từ chuyện ra ca khúc nói về tâm trạng của một kẻ thất tình, giăng hình ảnh không thể “lố” hơn khi nhận mình là “Miss Thất tình”, rồi tìm đến nhà Trường Giang để tặng quà sinh nhật…mọi việc mà Nam Em làm dường như có bàn tay sắp xếp nào đó (hoặc chính cô tự sắp xếp) để đi đến cái đích cuối cùng là gây sự quan tâm của dư luận bằng mọi giá.

Còn nhớ thời điểm Nam Em lên tiếng kể lại chuyện tình với Trường Giang cũng là lúc cô ra MV mới nên từng bị chỉ trích gay gắt về việc đem đời tư ra để PR tên tuổi. Để xoa dịu cơn giận của dư luận, êkip của Nam Em tuyên bố tạm khóa MV mới này lại để chứng tỏ cô không có ý dụng chiêu trò. Tuy nhiên sau đó không lâu, vào đầu tháng 4 vừa qua, MV này được mở lại vì “dù mọi người có ủng hộ hay ném đá thì Nam Em vẫn hát”. Suy cho cùng, đóng hay mở cũng chỉ là một thao tác nghe chừng đầy tính toán.

Như vậy đã rõ, nhất cử nhất động của Nam Em, chung quy cũng là bất chấp tất cả để đi hát. Dù hơn ai hết, chắc chắn Nam Em và những người thân cận xung quanh cô thừa biết giọng hát của cô ở mức nào, có trở thành “sao” nhờ giọng hát ấy được hay không?

Một vị thiền sư nổi tiếng từng luận bàn, khi một người không biết thương mình thì thường làm khổ chính mình. Và vì không biết thương mình, tự làm khổ mình nên người đó cũng sẽ hành xử tương tự như vậy với người khác. Trường hợp này có vẻ đúng với Nam Em, khi cô gái này cứ tự biến mình thành trò hề trong showbiz, đúng kiểu "hết khôn dồn đến dại", để đến mức chính người trong cuộc là Trường Giang phải thốt lên rằng cô“có vấn đề về đầu óc, không giống người bình thường”.

Lời nhận xét đó có thể làm Nam Em tổn thương, nhưng nếu thực sự như thế thì đấy là nỗi tổn thương do cô tự mình “xát muối” vào thêm. Tổn thương này thì đúng là không thương được và càng khó cảm thông. Bởi một người không thương mình, không biết trân trọng mà cứ hạ thấp giá trị bản thân mình thì lấy đâu ra sự trân trọng dành cho khán giả?