Năm bộ phim điện ảnh "kèn cựa" nhau ở giải thưởng "Ngôi sao xanh 2017"

ANTD.VN - Đều sở hữu kịch bản hay, tạo nhiều cảm xúc và doanh thu phòng vé "khủng", năm bộ phim: Lô tô, Em chưa 18, Cô ba Sài Gòn, Hotboy nổi loạn, Cô gái đến ngày hôm qua được cho là năm bộ phim đang "kèn cựa" vị trí đầu bảng ở giải thưởng Ngôi sao xanh 2017. 

 

Lô tô

Tác phẩm lấy cảm hứng từ “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”- bộ phim kể về những chuyến xe rong ruổi trên hành trình cơm áo gạo tiền, sâu hơn là khám phá bản ngã của những con người trót mang phận "thân sâu hồn bướm". Đực- chàng trai miền Tây sớm nhận ra giới tính thật của mình. Qua những lần lén mẹ cha thoa son, mặc váy, Đực phải chịu nhiều đòn roi và bị cha ép cưới vợ, nên bỏ nhà ra đi, tìm đến gánh lô tô Phù Hoa của ông bầu Lê Minh. Từ đây, anh thoát xác đàn ông, khoác chiếc váy sequin lấp lánh để trở thành cô đào Lệ Liễu.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, nhưng phim không hẳn nói về người chuyển giới mà trên hết là những kiếp sống trôi sông lạc chợ qua một nét văn hóa đặc trưng nơi tỉnh lẻ miền Tây, đồng thời thể hiện rõ nét góc nhìn về những người chuyển giới nam: thô ráp mà lộng lẫy, hài hước mà tủi nhục, cho thấy sự dụng công, quyết tâm và niềm đam mê, “Lô tô” tạo được sự kỳ vọng nhất định và dễ dàng chiếm được cảm xúc của khán giả.

HOTBOY NỔI LOẠN 2

Gây sốt nhờ nội dung khắc họa trực diện vào chuyện tình giới đồng tính nam và những cuộc mưu sinh khắc nghiệt bằng nghề bán thân xác, “Hotboy nổi loạn 2” tiếp tục câu chuyện về Lam- người tưởng như đã bị khách mua dâm gài bẫy và trả thù đánh chết ở cuối phần 1. Vượt qua thời khắc thập tử nhất sinh, Lam bỏ ra Nha Trang với hy vọng tìm được Khôi- người yêu cũ, nhưng bất thành. Lam trở về Sài Gòn tiếp tục đi vẫy khách ở công viên, gã lại phải đối diện với nhiều cạm bẫy của công việc mại dâm phi pháp lẫn sự hung tợn của cuộc đời. Chẳng còn gì để mất, Lam gai góc hơn và lầm lì hơn, cho tới khi gặp được Khôi, gã mới nhận ra số phận quá bất công với mình...

Em chưa 18

Xoay quanh mối quan hệ oái oăm giữa gã tay chơi trung niên Hoàng và nữ sinh trung học Linh Đan. Sau khi bị hot boy bóng rổ phụ bạc để đi theo hot girl khác, Linh Đan quyết tâm lên kế hoạch trả đũa. Cô tìm cách cặp một người đàn ông trưởng thành để bạn trai cũ phải hối hận. Hoàng không may trở thành "người được chọn". Linh Đan hóa trang thành cô gái quyến rũ để dụ Hoàng qua đêm và chỉ tiết lộ với anh mình chưa tròn 18 tuổi vào hôm sau. Cô nàng dùng một đoạn phim nhạy cảm giữa hai người để ép buộc Hoàng đóng giả bạn trai trước mặt các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm thực sự...

Không sở hữu dàn diễn viên tên tuổi hay đạo diễn ăn khách, “Em chưa 18” gây ấn tượng bởi câu chuyện hay, thông điệp tốt về tình yêu, tình bạn, tình cảm giữa cha và con gái, câu chuyện không gây cười gượng ép cùng diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên... sau một tháng công chiếu, phim đạt doanh thu phòng vé ấn tượng với 169 tỉ đồng- trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong lịch sử chiếu bóng Việt Nam. Không chỉ liên tục gây ấn tượng với doanh thu, “Em chưa 18” còn khiến khán giả “đổ gục” với những bản nhạc phim lãng mạn, sôi động. Yêu là “tha thu”, Em chưa 18, You and I, Nơi ta chờ em trở thành những bài hát được yêu thích nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến.

Cô gái đến từ hôm qua

Được chuyển thể từ truyện dài nổi tiếng của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, “Cô gái đến từ hôm qua” đưa khán giả trở về thời học sinh của lứa tuổi 8X trong trẻo thơ ngây. Cảm nắng Việt An- cô bạn hoa khôi mới chuyển trường, Thư tìm mọi cách để tỏ tình. Cậu bạn thân Thư cũng tích cực góp sức, thế nhưng cả hai liên tục gặp những tình huống dở khóc dở cười.

Phim do Phan Gia Nhật Linh- cha đẻ của bộ phim “Em là bà nội của anh” cầm trịch, “Cô gái đến từ hôm qua” lấy lòng người xem bởi bầu không khí trong trẻo, gợi lại cả bầu trời ký ức về tuổi thơ và thuở cắp sách tới trường của khán giả thế hệ 7X, 8X. Cùng với đó, âm nhạc cũng được đánh giá cao, từ thời khắc những giai điệu nổi tiếng học đường vang lên cho đến tiếng động bước chân, tiếng bút chạy trên giấy hay tiếng xì xào của đám đông... tất cả góp phần khắc họa bối cảnh thời gian, tạo ra một thế giới sống động, giúp bộ phim cán mốc 50 tỷ chỉ sau 10 ngày công chiếu.

Cô ba Sài Gòn

Bắt đầu bằng bối cảnh hiệu may Thanh Nữ tại Sài Gòn vào những năm cuối thập niên 1960- nơi có truyền thống may áo dài suốt 9 đời liền với bà chủ hiện tại là Thanh Mai. Song, cô con gái rượu Như Ý lại chẳng mấy mặn mà với bộ trang phục truyền thống dân tộc, mà chỉ thích nghiên cứu về Âu phục, khiến bà Thanh Mai hết sức phiền lòng, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng trở nên căng thẳng. Trong một lần “nghịch ngợm” viên ngọc gia bảo của dòng họ, Như Ý đột nhiên bị cuốn tới thời hiện đại. Cô bé lí lắc bàng hoàng nhận ra mình đã đặt chân đến thời điểm 2017 và gặp gỡ An Khánh- phiên bản tương lai của chính mình- một bà cô nát rượu, bất đắc chí. Cuộc “đối đầu” giữa Như Ý và An Khánh mang đến nhiều chi tiết thú vị cho người xem. 

Hành trình trưởng thành của Như Ý khi tìm về nguồn cội chiếc áo dài, cho thấy được sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, được xem là xương sống của bộ phim. Các tình huống hài hước đan xen được thể hiện nhẹ nhàng, duyên dáng, bên cạnh một vài phân đoạn cảm động... “Cô ba Sài Gòn” được đánh giá là một tác phẩm chỉn chu, mang tính giải trí cao.

Năm bộ phim trên đang được giới mộ nghệ, chuyên môn đánh giá cao và đang được coi là những đối thủ "nặng ký" trên con đường giành chiếc cúp "Phim xuất sắc nhất" ở hạng mục điện ảnh ở giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 11-1 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên TodayTV.