Mong được hiến tặng cổ vật

(ANTĐ) - Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đang đến rất gần. Cũng như bao người dân Thủ đô, những nhà sưu tập cổ vật tư nhân chúng tôi cũng muốn chung tay góp sức xây dựng Hà Nội.

Nhà sưu tập tư nhân Yến Lan:

Mong được hiến tặng cổ vật

(ANTĐ) - Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long đang đến rất gần. Cũng như bao người dân Thủ đô, những nhà sưu tập cổ vật tư nhân chúng tôi cũng muốn chung tay góp sức xây dựng Hà Nội.

Tôi đã từng đến thăm rất nhiều bảo tàng trong cả nước, những chuyến đi ấy đọng lại trong tôi nhiều trăn trở, bởi số lượng hiện vật ở các bảo tàng địa phương còn ít ỏi và nghèo nàn quá. Chính vì thế, ngay khi Ban giám đốc CLB UNESCO nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Việt Nam phát động phong trào hiến tặng cổ vật bảo tàng, anh em trong CLB đã động viên nhau tham gia, người tặng 3 hiện vật, người tặng 5 hiện vật, cứ như thế cũng đã được một số lượng tương đối để hiến tặng cho các bảo tàng này.

Cho tới nay, tôi cũng không nhớ hết, mình đã bao nhiêu lần tham gia hiến tặng hiện vật cho bảo tàng. Tôi nghĩ, đây là một việc làm tốt cần được phát huy và nhân rộng trong cộng đồng. Cùng với các hoạt động hiến tặng hiện vật, chúng tôi còn tham gia các hoạt động trưng bày triển lãm cổ vật tư nhân vào các dịp kỷ niệm lớn của Hà Nội nhằm giới thiệu tới người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế những tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam.

Ước mơ của tôi lúc này là thành lập được một bảo tàng tư nhân để giới thiệu tới mọi người, những hiện vật mà tôi nâng niu bấy lâu nay, và tôi nghĩ, đây cũng là cách thiết thực nhất để lưu giữ những di sản của cha ông ta để lại từ ngàn đời nay.