“Mong chờ vai diễn trong một bộ phim về Hà Nội...”

(ANTĐ) - Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thời kỳ cuối những năm bao cấp nên phần nào cảm nhận được nét văn hóa xưa của con người và cuộc sống nơi đây. Trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên cảm giác yên bình khi được đạp xe giữa phố phường Hà Nội thanh bình và cổ kính, được sống giữa những con người Hà Nội thân thiện và lịch thiệp. Thuở còn đi học, cứ buổi chiều, lứa học sinh chúng tôi lại rủ nhau ra hồ Tây chơi hay đi lòng vòng quanh phố cổ.

Nghệ sĩ Hoàng Xuân:

“Mong chờ vai diễn trong một bộ phim về Hà Nội...”

(ANTĐ) - Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thời kỳ cuối những năm bao cấp nên phần nào cảm nhận được nét văn hóa xưa của con người và cuộc sống nơi đây. Trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên cảm giác yên bình khi được đạp xe giữa phố phường Hà Nội thanh bình và cổ kính, được sống giữa những con người Hà Nội thân thiện và lịch thiệp. Thuở còn đi học, cứ buổi chiều, lứa học sinh chúng tôi lại rủ nhau ra hồ Tây chơi hay đi lòng vòng quanh phố cổ.

Có lẽ vì thế mà cảm nhận về Hà Nội suốt bao nhiêu năm qua vẫn vô cùng sâu lắng và da diết. Nghề diễn cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất mới, tôi cũng đã từng sống ở TP.HCM 5 năm nhưng rồi rốt cuộc lại quyết định quay trở về Hà Nội bởi tôi nhận ra rằng mình chẳng thể nào rời xa con người và cuộc sống nơi này. Hà Nội ngày nay phát triển hơn nhưng cũng mai một đi nhiều nét văn hóa truyền thống xưa. Điều ấy làm tôi thấy tiếc. Tôi vẫn mong sao lớp trẻ kế cận biết giữ gìn những gì thuộc về cốt cách của văn hóa Tràng An, từ việc đi đứng nói năng đến chuyện ứng xử giao tiếp ngoài xã hội, nhất là khi Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa Đại lễ kỷ niệm tròn 1.000 năm tuổi. Tôi cũng hy vọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình có một vai diễn “để đời” với hình ảnh người con gái Tràng An trong một bộ phim về Hà Nội xưa. Hình như cũng bởi gương mặt tôi hơi “Tây” nên chưa thấy đạo diễn nào mời vào vai này cả. Song nếu có, chắc chắn tôi sẽ nhận lời!