Mối lương duyên giữa nghệ sĩ và nhà báo

ANTD.VN - Bắt đầu bằng một cuộc phỏng vấn, từ sự trò chuyện và chia sẻ với mục đích công việc, nhiều người nổi tiếng đã tìm được tri kỷ của mình. Mối duyên giữa nghệ sĩ - nhà báo bỗng chốc trở thành mối lương duyên của tình yêu, tình nghĩa vợ chồng. Cùng lắng nghe một vài câu chuyện thú vị về những mối duyên hiếm hoi như vậy trong showbiz Việt. 

Nhạc sĩ Dương Thụ và vợ có một câu chuyện tình xưa nay hiếm

Vợ của nhạc sĩ Dương Thụ: Về chung một nhà để nói cho nhau nghe

Trong số các nhạc sĩ cùng thời với mình thì nhạc sĩ Dương Thụ - “cha đẻ” của rất nhiều nhạc phẩm trữ tình bất hủ là người hiếm hoi kết duyên với vợ là nhà báo. Không chỉ thế, người bạn đời của vị nhạc sĩ sinh năm 1943 kém ông tới tận 29 tuổi. 

Chia sẻ về chuyện - tình - xưa - nay - hiếm giữa mình và nhạc sĩ Dương Thụ, nhà báo Thủy Phạm kể, năm 1994 anh ra Hà Nội để chuẩn bị cho một chương trình nghệ thuật mà anh làm tổng đạo diễn. Lúc bấy giờ, chị mới bước chân vào nghề báo. Gặp gỡ nhau vì công việc nhưng sau đó cả hai trở thành bạn tâm giao từ lúc nào không biết.

Theo lời kể của vợ nhạc sĩ Dương Thụ, chị vẫn nhớ cuộc nói chuyện đầu tiên giữa mình và vị nhạc sĩ nổi tiếng này kéo dài tới tận 8 tiếng đồng hồ. Cả hai có thể thoải mái nói với nhau về mọi thứ, từ âm nhạc, văn chương… đến cuộc sống ở Hà Nội lẫn TP.HCM và tuyệt nhiên không gợn chút suy nghĩ nào về chuyện tình cảm. 

Nhớ lại, chị bảo có lẽ chẳng ai có thể nói được nhiều và nghe được nhiều như thế. Thế nên sau đó một thời gian thì cả hai quyết định về chung một nhà để… nói cho nhau nghe. Cũng theo nhà báo Thủy Phạm, chị không biết tình yêu của người khác thế nào để so sánh nhưng chị tin rằng, cuộc tình nào mà có tình yêu thật sự cũng đều thú vị cả.

Nói về khoảng cách tuổi tác giữa mình và người chồng nhạc sĩ, chị quả quyết, hai người có sự cách biệt về thế hệ mà đi được cùng nhau thì đó cũng là cơ hội để người này khám phá thế hệ của người kia, tất nhiên kèm theo đó sẽ có nhiều điều bất ngờ. Điều quan trọng nhất là vợ chồng có thể thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương, bù đắp những thiếu hụt của đối phương, thậm chí là hy sinh vì nhau. 

Nghệ sĩ nhân dân Công Lý và bạn gái Ngọc Hà

Chuyện tình định mệnh của NSND Công Lý: Bắt đầu từ một… cái bút!

Trải qua nhiều vấp váp trong đời tư, NSND Công Lý ở tuổi 47 đã tìm thấy hạnh phúc mới bên người bạn gái kém mình 15 tuổi. Cả hai gắn bó với nhau tính đến nay được gần 4 năm và đã tính đến chuyện trăm năm. Bạn gái của NSND Công Lý tên Ngọc Hà, sinh năm 1988 và hiện đang làm việc tại một tòa soạn báo điện tử. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và từng lọt vào Top 20 “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008”.

Nhắc lại chuyện tình của mình với bạn gái, NSND Công Lý kể, anh gặp cô lần đầu tiên vào năm 2016 khi Ngọc Hà đến Nhà hát Kịch Hà Nội nơi anh công tác để phỏng vấn. Tuy nhiên lần đó, người mà cô phỏng vấn là NSND Thu Hà chứ không phải anh. Vì thế mà cả hai chỉ chào hỏi nhau một cách xã giao theo đúng phép lịch sự.

Sau lần đó, anh và Ngọc Hà gặp lại nhau trong một sự kiện và cô ngỏ ý muốn trò chuyện để viết bài về anh. Cả hai đều không ngờ cái hẹn này lại mở ra câu chuyện tình cảm có thể gọi là định mệnh khi sau cuộc hẹn, cô để quên bút và quay lại lấy. Từ sự cảm mến, cảm tình lúc ban đầu, cả hai cảm thấy rung động và bị cuốn hút trước đối phương. Sự rung động đó khiến mối quan hệ của cặp đôi dần dà chuyển từ công việc sang thành bạn bè, rồi người yêu của nhau.

Nói về người bạn gái gắn bó với mình bao năm qua, NSND Công Lý tiết lộ, Ngọc Hà kém anh nhiều tuổi, tính cách vô tư, thẳng thắn, có phần hơi “tồ” và trẻ con. Tuy nhiên, cô sống rất chân thành, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Kể từ khi gắn bó với nhau, cô cũng âm thầm đứng sau hỗ trợ anh trong công việc, chăm chút cho anh từ chuyện ăn mặc, lo lắng bồi bổ sức khỏe, chia sẻ với anh những vui buồn trong công việc và cuộc sống. 

Tổ ấm của diễn viên Quang Ánh

Bạn đời của diễn viên Quang Ánh: Ghét của nào, trời trao của nấy

Quang Ánh - nam diễn viên sinh năm 1980 hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ cũng là một trong số những nghệ sĩ vẫn được mọi người nói vui là có đời tư đặc biệt khi lấy vợ là nhà báo. Nhớ lại mối lương duyên gắn kết hai người từ chỗ xa lạ thành người chung một nhà, Khánh Loan - vợ của Quang Ánh tiết lộ, trước kia cả hai là đồng môn ở trường Sân khấu Điện ảnh nhưng không biết nhau. Chị học khoa Nhiếp ảnh, lại trên anh một khóa, còn Quang Ánh thì học khoa Diễn viên. 

Sau này khi ra trường, chị làm việc tại một tờ báo chuyên ngành điện ảnh và trở thành cây bút chuyên viết về đời sống văn hóa - nghệ thuật, nhất là chân dung các nghệ sĩ. Trong một lần đang “bí” đề tài, chị được một đồng nghiệp gợi ý bảo “có anh diễn viên này hay lắm” và người “hay lắm” đó chính là Quang Ánh. Lúc bấy giờ, anh đang nổi tiếng với vai nam chính trong bộ phim truyện nhựa “Ký ức Điện Biên”.

Nhà báo Bích Hậu

Nhớ lại, vợ của Quang Ánh kể, khi gọi điện để liên hệ phỏng vấn, chị mạnh dạn xưng “chị” với anh để nghe cho nó già dặn. Đến khi vừa gặp, anh liền bảo “nhìn non choẹt thế này mà xưng chị” rồi chủ động đổi cách xưng hô giữa hai người, gọi chị là “em”.

Bài viết đăng xong, chị gặp anh gửi báo biếu, từ đó cả hai giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng hẹn cà phê để hàn huyên trò chuyện rồi gần một năm sau thì… yêu nhau lúc nào không hay. Khánh Loan bảo, thú thực trước kia chị không có cảm tình với mấy người làm diễn viên, vậy mà rốt cuộc “ghét của nào, trời trao của nấy”.

Nói thêm về tổ ấm của mình, Khánh Loan tâm sự, mọi người vẫn hay nói vui rằng can đảm lắm mới lấy vợ làm báo, nhưng trường hợp của vợ chồng chị phải là “can đảm lắm mới dám lấy nhau”.  Tới giờ, vợ chồng chị đã gắn bó với nhau gần 20 năm, có một cô con gái lớn năm nay 13 tuổi và cậu con trai út 8 tuổi.