MC Thanh Mai: Học múa ballet chỉ vì được bồi dưỡng... 21kg gạo

ANTD.VN - Bước sang tuổi 47, Thanh Mai khiến nhiều người ngạc nhiên bởi nhan sắc quý phái và trẻ trung. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp hút hồn, cô còn giữ được thân hình thon gọn với số đo ba vòng hoàn hảo. Dường như ở người phụ nữ này, mọi thứ đều viên mãn, trừ chuyện tình duyên chưa trọn vẹn. Trải qua sự đổ vỡ từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Thanh Mai thổ lộ, cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên và bằng lòng với những gì mình có.

Không áp lực vượt qua cái bóng thành công

MC Thanh Mai: Học múa ballet chỉ vì được bồi dưỡng... 21kg gạo ảnh 1

- Phóng viên: Thời gian vừa qua Thanh Mai ít xuất hiện với vai trò MC, phải chăng chị sợ rằng mình không vượt qua được cái bóng của chương trình “Sức sống mới”?

- MC Thanh Mai: Tôi không có áp lực rằng bản thân mình phải vượt qua cái bóng hay sự thành công của mình trước đây. Với tôi, được làm việc là hạnh phúc nên tôi từng thử sức qua nhiều công việc như diễn viên múa, người mẫu thời trang, MC, đóng phim. Tôi xem nghệ thuật như một thánh đường, nếu tốt thì làm tiếp chứ không phải làm việc vì tiền. Tôi cũng không có mục tiêu phải chinh phục những con đường nghệ thuật. Đối với tôi, tất cả là tuỳ duyên. Nếu phù hợp và có vai diễn tốt thì tôi sẽ tham gia, còn không thì tôi lại tiếp tục với những công việc khác của mình và dành thời gian đi du lịch, thăm con gái. Tôi may mắn khi làm nghệ thuật được khán giả yêu thương, làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, làm việc cùng các cộng sự có tâm... đó chính là hạnh phúc.

- Khi trải lòng về các công việc chị từng kinh qua như diễn viên, doanh nhân, người dẫn chương trình... chị vẫn nói thấy “nhớ ơn” nghề múa, vì sao vậy?

- Ngày đó, tôi đi học múa ballet chỉ vì được bồi dưỡng 21kg gạo cùng trứng gà, đường, sữa. Hồi đó sung sướng nhất là cứ đến cuối tháng đạp xe chở số gạo ấy về giúp bố mẹ nuôi các em. Dù còn nhiều vất vả nhưng lần nào cũng thế, tôi cứ vừa đi vừa hát “cuộc đời vẫn đẹp sao” (cười). Sau những cố gắng thì tôi cũng may mắn đạt được Huy chương Vàng tại Liên hoan Múa toàn quốc khi mới 16 tuổi. Để theo đuổi niềm đam mê không phải ai cũng đi được đến cùng với những áp lực của cuộc sống. Chính những năm tháng khổ luyện với bộ môn ballet, những giọt nước mắt, mồ hôi đổ xuống sàn tập đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ, vững vàng trước mọi hoàn cảnh, có một Thanh Mai như ngày hôm nay. Sau này khi làm kinh doanh, những thành công nho nhỏ mà mình gặt hái được cũng là nhờ sự cần mẫn mà có.

- Nếu được lựa chọn lại, chị sẽ chọn cho mình một cuộc sống bình yên, giản dị hay cuộc sống thú vị nhưng đầy trắc trở, long đong?

- Tôi quan niệm “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Tôi thích cuộc sống sôi động, có gập ghềnh nhưng đầy những trải nghiệm thú vị. Điều đó giúp tôi rèn luyện bản thân và có nhiều kinh nghiệm sống hơn.

- Chị nghĩ sao khi người ta nói, phụ nữ mà quá bản lĩnh, tài giỏi sẽ khó giữ được hạnh phúc?

- Tôi không nói đàn ông là xấu, nhưng đôi khi ở Việt Nam có sự gia trưởng nên phụ nữ hay chịu đựng. Tôi nghĩ, tại sao mình lại phải chịu đựng như vậy? Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nếu hòa hợp được thì mình gắn bó với nhau, đối xử tốt với nhau, để khỏi phải ân hận vì đã không làm những gì tốt nhất cho người mình thương yêu. Còn nếu không phù hợp nữa thì nên giải thoát cho mình và người ấy. Và chưa chắc những người chấp nhận chịu đựng đã sống tốt hơn mình.

Cái gì tốt thì sẽ gắn bó lâu dài, còn không phù hợp thì thay đổi…

MC Thanh Mai: Học múa ballet chỉ vì được bồi dưỡng... 21kg gạo ảnh 2

- Chuyện tình cảm hiện nay của chị như thế nào, phải chăng chị đang rất viên mãn nên ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn tuổi?

- Tôi đang bình yên và hài lòng với những gì mình có. Ai đó đã nói rằng, cuộc sống giống như khi bạn đứng trước gương, nếu bạn mỉm cười thì nó sẽ cười lại với mình. Ngược lại khi bạn cau có, hằn học thì tấm gương cũng sẽ phản chiếu lại như thế. Tôi không kỳ vọng mình sẽ nhận được toàn hoa thơm cỏ lạ, nhưng tôi nghĩ cái gì tốt thì tôi sẽ gắn bó lâu dài, còn nếu không phù hợp thì tôi sẽ thay đổi. Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là người nào tốt, cư xử đúng đắn với tôi thì sẽ giữ được tôi lâu dài. 

- Chị làm thế nào để giữa được vóc dáng như thiếu nữ, đặc biệt vòng eo 58 mà nhiều phụ nữ ước mơ?

- Dù bận rộn, tôi vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ, tập yoga và ngồi thiền vào buổi sáng, duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, hạn chế chất béo và tinh bột, uống nhiều nước lọc. Tôi luôn quan điểm làm gì cũng phải toàn tâm toàn ý, cả khi thư giãn cũng vậy. Khi hoàn tất công việc, tôi trở về nhà tập yoga, chăm vườn, uống tách trà, đọc tin tức và trò chuyện cùng bạn bè. Có thư giãn thì bản thân mới sạc năng lượng tiếp tục làm việc, sáng tạo được. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ gặp gỡ bạn bè, tham dự hoạt động văn hóa nghệ thuật như xem show thời trang, triển lãm tranh và làm giàu thêm kiến thức, đi nhiều nước như Mỹ, Nhật, Nga, Israel... để học tập.

- Bước sang tuổi 47, tình yêu với chị khác thời tuổi trẻ như thế nào?

- Đối với tôi, tình yêu ở tuổi này sẽ không còn bồng bột, sốc nổi như xưa. Một tình yêu muốn bền vững phải có cả cảm xúc và lý trí. Khi còn trẻ, chưa biết mình là ai có thể yêu bất chấp. Nhưng khi bạn 30, 40 tuổi, có một số điều trong tay, bạn cũng sẽ yêu cầu người đàn ông của mình phải có những thứ tương xứng thì mới tạo được sự bền vững. Do đó, tình yêu tuổi 47 của tôi là tình cảm kết hợp lý trí và cảm xúc, không còn ghen tuông, hoài nghi vô cớ. Nó mang lại sự bình yên, tất cả dựa trên sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau.

- Con gái chị đã lớn, cháu có ý kiến gì về chuyện tình yêu của chị hay không?

- Con tôi đi du học ở nước ngoài từ sớm nên cháu có quan điểm rất Tây, cháu ủng hộ tình yêu của mẹ. Con gái tôi cho rằng, cuộc sống của ba mẹ hay người khác là quyền riêng tư của họ. Mỗi người tự tìm hạnh phúc cho riêng mình nên cháu không can thiệp gì nhiều đến cuộc sống của tôi. Ngược lại, tôi là người biết cư xử nên những người ở bên tôi cũng rất biết cách cư xử với người thân của tôi.

- Vậy chị có muốn con gái theo nghệ thuật?

- Tôi muốn con học cách sống tự lập. Vì thế, dù con còn nhỏ, tôi cho bé sang Mỹ học. Con bé hiện tại rất mê thời trang và chia sẻ mơ ước làm nhà thiết kế trong tương lai. Bé sớm bộc lộ những sở thích thời trang, thường tự chọn và phối các trang phục theo gu rất riêng. Nhưng ngành này cạnh tranh cao và áp lực lớn. Tôi lại muốn con đi theo ngành bác sĩ mà có lẽ giờ quá sớm để nói đến những điều này. Tôi chưa bao giờ muốn con gái mình đi theo ngành giải trí. Tôi muốn con tập trung vào con đường học hành, còn làm nghệ thuật là cái duyên, tự nhiên nó đến.

- Cảm ơn MC Thanh Mai về những chia sẻ!

MC Thanh Mai tham gia lĩnh vực nghệ thuật từ khá sớm. 10 tuổi cô đã theo học múa ballet và ở tuổi 16 đã trở thành gương mặt ảnh lịch ăn khách. Không dừng lại ở đó, Thanh Mai còn lấn sân sang nghệ thuật thứ bảy và trở thành “ngọc nữ” của màn ảnh Việt những năm đầu thập niên 90. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Thanh Mai đã quyết định từ giã nghệ thuật để đi nước ngoài du học. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Mỹ.