"Mắt biếc" chuyện tình đẹp từ sách đến phim

ANTD.VN - Ngày 8-8-2019, tác phẩm “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được Nhà xuất bản Trẻ trình làng phiên bản mới 2019, hướng đến bộ phim chuyển thể cùng tên của đạo diễn Victor Vũ sẽ công chiếu vào dịp Giáng sinh tới.

Cảm xúc đầu đời

Mắt biếc là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể về chuyện tình cảm đầu đời và cũng là tình yêu đơn phương của chàng thư sinh Ngạn dành cho cô bạn từ thuở nhỏ Hà Lan - cô gái dịu dàng có đôi mắt biếc, hàng mi dài khiến Ngạn “khổ cả đời” vì bi luyến. 

Khi lên thành phố, Hà Lan phải lòng Dũng - một chàng trai con nhà giàu, mê ăn chơi. Sau này, Hà Lan có cô con gái tên là Trà Long. Ngạn đã chăm sóc và hay dẫn Trà Long đi chơi, trở về “chốn xưa” như ngôi trường huyện, rừng hoa sim… Tác phẩm có 3 giai đoạn thời gian, lúc đầu truyện, Ngạn và Hà Lan được 7 tuổi. Lúc giữa truyện, cả hai khoảng 14-15 tuổi (học lớp 9). Đến cuối truyện, Ngạn và Hà Lan đã trên 30 tuổi.

Nhiều khung cảnh đi sâu vào tiềm thức người đọc như giàn thiên lý xanh lấm tấm hoa vàng thơ mộng trước nhà Hà Lan - nơi cô và Ngạn chơi đánh chuyền, ô ăn quan, nhảy lò cò… Nhưng lãng mạn nhất là những chi tiết Hà Lan và Ngạn (lúc 14 tuổi) đạp xe đi trên con đường làng về phía rừng Sim. Đôi bạn ngồi giữa rừng sim lá xanh hoa tím ngắm nhìn thung lũng đồng cỏ xanh và mây trắng bay lững lờ cuối chân trời. Ngạn đã ôm đàn guitar hát cho Hà Lan nghe.

Bối cảnh “Mắt biếc” chính là vùng quê Đo Đo, một ngôi làng nhỏ ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), nơi nhà văn sinh ra và lớn lên trong quãng thời gian đầu đời vô tư lự. Trong tạp bút “Thương nhớ quê nhà”, Nguyễn Nhật Ánh từng tiết lộ: “Mắt biếc” có lẽ là tác phẩm tái hiện nhiều nhất những kỷ niệm của tôi về Đo Đo. Bao giờ đọc lại tác phẩm này tôi cũng rưng rưng nhớ đến hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của bà tôi, những trò chơi tuổi thơ giữa tôi, cô tôi và các anh chị con bác tôi”.

Hai bìa sách “Mắt biếc” 2019 do NXB Trẻ phát hành

Phim không cần ngôi sao điện ảnh

“Mắt biếc” là tác phẩm thứ ba của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh sau 2 tác phẩm và phim cùng tên đã chiếu trước đây là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Victor Vũ, tháng 10-2015) và “Cô gái đến từ hôm qua” (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, tháng 7-2017).

Cả 2 phim trước đều được đánh giá cao về chuyên môn cũng như rất thành công về doanh thu. Trong đó “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thu gần 80 tỷ đồng (thời điểm 2015) còn “Cô gái đến từ hôm qua” thu về trên 70 tỷ đồng tiền vé. Lần này, “Mắt biếc” (Galaxy M&E, November Films đồng sản xuất) đánh dấu sự trở lại với tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh của đạo diễn Victor Vũ. Anh và nhóm biên kịch A-Type Machine viết kịch bản, khởi quay từ tháng 3 đến tháng 5-2019 ở Quảng Nam và Huế. Đoàn làm phim đã phải vượt qua thử thách tái hiện nhà cửa, đường sá thôn quê lẫn thành thị thời điểm nửa thế kỷ trước, với nhân vật có bề ngoài, lối ăn mặc, phương tiện di chuyển ở thập niên 1960-1970.

Gửi mùa hè

Giữ hộ chút tình yêu

Khi chia xa

Vẫn nhớ ngày gặp lại

Lúc ấy

Em có là cô gái

Đốt tôi bằng ngọn lửa

Của riêng em?

(trích Mắt Biếc)

Đặc biệt bộ phim không có ngôi sao điện ảnh tên tuổi tham gia mà 4 nhân vật chính đều được Victor Vũ casting (tuyển vai) dựa theo khả năng diễn xuất và ngoại hình phù hợp nhân vật. Đó là Trần Nghĩa, sinh năm 1993, đẹp trai kiểu thư sinh (vai Ngạn); Trúc Anh, sinh năm 1998, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo (vai Hà Lan); Trần Phong ra dáng “đàn ông” (vai Dũng) và Khánh Vân tươi trẻ (vai Trà Long). Đạo diễn Victor Vũ cho biết, sau khi thử sức ở nhiều thể loại phim hành động, tâm linh, gần đây nhất là “Lôi báo” và “Người bất tử”, anh chọn quay lại việc thực hiện tác phẩm về tình yêu thuần khiết, trong lành.

Trong những ngày này, khi Victor Vũ vẫn đang miệt mài trong phòng dựng phim để kịp công chiếu tháng 12-2019 tới thì đoạn giới thiệu ngắn (teaser) thứ nhất đã được tung ra và lập tức được giới mộ điệu chào đón. Những hình ảnh đầu tiên của phim được công bố cho thấy sự trưởng thành của 2 nhân vật chính từ khi là những cô cậu học trò áo trắng cho đến lúc trung niên. 

Những cung bậc tình cảm qua ánh mắt lưu luyến, làn tóc bay quyến rũ của Hà Lan lẫn những giọt nước mắt tức tưởi, bất lực đầy đau khổ của Ngạn gây cảm xúc cho người xem. Phần âm nhạc với ca khúc “Có chàng trai viết lên cây” của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cũng gây ấn tượng vì lời ca phù hợp với chuyện tình đẹp và buồn trong phim “Mắt biếc”. 

Sách “Mắt biếc” kèm nhiều quà tặng

Tác phẩm Mắt biếc được NXB Trẻ xuất bản lần đầu năm 1990 và nay là đợt phát hành phiên bản mới thứ 9 (tổng cộng 44 đợt in) cho thấy sức hút mạnh mẽ và bền bỉ của tác phẩm qua nhiều thế hệ độc giả khác nhau. “Mắt biếc” là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Nguyễn Nhật Ánh từng được dịch sang tiếng Nhật để phát hành ở nước này. 

Trong đợt phát hành ấn bản “Mắt biếc” mới (bìa cứng lẫn bìa mềm), NXB Trẻ tặng kèm mỗi sách là cuốn sổ tay tiện dụng và postcard xinh xắn in các tranh vẽ minh họa mới nhất của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường. Ngoài ra còn có chương trình cào tem thông minh may mắn ở bìa 4 sách, mở thưởng từ tháng 9-2019 dành cho bạn đọc trúng giải quà tặng xe đạp, đàn guitar có chữ ký của Nguyễn Nhật Ánh.