Mai Phương Thúy lại mạnh tay chi cả trăm triệu đồng cho 1 bộ quần áo

ANTD.VN - Mai Phương Thủy nổi tiếng là một trong những người đẹp “ăn nên làm ra” và sở hữu kho gia tài hàng hiệu “khủng”.

Để chuẩn bị cho một buổi chụp hình như Mai Phương Thúy tiết lộ là “không có cát-sê”, cô đã mạnh tay chi tiền mua một bộ quần áo có tông màu đen chủ đạo ở tận Hồng Kông (Trung Quốc) với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cụ thể, người đẹp sinh năm 1988 mô tả, chiếc áo mỏng dính có giá hơn 80 triệu đồng, còn chiếc quần soóc là 20 triệu đồng.

Sau khi mua bộ đồ trông có vẻ khán giả dị và không có gì ấn tượng này, Mai Phương Thúy đã băn khoăn tự hỏi: “có phải mình điên rồi không?”. Tuy nhiên khi mặc lên người để chụp ảnh, cô lại thấy bộ trang phục “đẹp xuất sắc”. Nhan sắc gốc Hà Nội hài hước ví đi chụp hình không có cát-sê mà ăn vận kiểu này thì “lỗ quá”.

Bộ quần áo mà Mai Phương Thúy mặc có giá lên tới cả trăm triệu đồng

Mặc dù mua bộ đồ có giá trị cả trăm triệu đồng song vừa mặc xong, không hiểu đùa hay thật, Mai Phương Thúy cho biết, cô sẽ để lại cả bộ với giá 4 triệu đồng cho người nào sinh năm 1993.

Đây không phải lần đầu tiên Mai Phương Thúy vung tiền mua hàng hiệu mà không cần phải đắn đo và nghĩ ngợi gì.  Trong giới showbiz lâu nay, cựu “Hoa hậu Việt Nam” không ngần ngại công khai sở thích dùng hàng hiệu, sưu tầm hàng hiệu, thậm chí mua nhiều món đồ hàng hiệu về chỉ để trưng bày. Có lần, cô bỏ hơn 5.000 USD (tương đương số tiền 120 triệu đồng) mua một bộ trang phục làm từ chất liệu nhung được cho là không có tính ứng dụng cao, cũng không hợp với vóc dáng của mình, lại kén người mặc. Lý do Mai Phương Thúy mua bộ đồ này như cô tiết lộ là chỉ vì nhân viên bán hàng bảo mua, mà người này lại rất đẹp trai và ngọt ngào nên cô chấp nhận đưa ra quyết định có phần...thiệt thòi cho bản thân.

Đôi dép hàng hiệu được Mai Phương Thúy mua về nhưng "thấy xinh quá, không nỡ đi" nên để trưng bày. Được biết, mỗi đôi có giá lên tới hơn 1.000 USD. 

Lần khác, Mai Phương Thúy mua cùng một lúc 6 đôi giày bệt có kiểu dáng giống hệt nhau, mỗi đôi có giá hơn chục triệu đồng. Không chỉ vậy, người đẹp 8X còn chi tới 25 triệu đồng để mua một đôi dép hàng hiệu chỉ để ngắm vì thấy nó “xinh quá”. Trong các món đồ đắt đỏ lọt vào “mắt xanh” của Mai Phương Thúy có cả chiếc túi trị giá hơn 300 triệu đồng của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng chiếc túi này chẳng đựng được gì ngoài một thỏi son bé. 

Mai Phương Thúy từng thẳng thắn chia sẻ, mua sắm là cách giúp cô giải tỏa căng thẳng. Có lẽ vì thế mà nhiều khi cô đành nhắm mắt đi mua đồ mới để đỡ phải chọn đồ cũ đang còn ở trong tủ, mặc dù mọi thứ đều mới tinh và chất đầy tới tận nóc tủ.  Người đẹp nhận cô là người hào phòng, thích chi tiền để mua quà tặng cho bản thân và người thân, bạn bè xung quanh mà không trông chờ nhận lại được bất cứ thứ gì. Bước qua tuổi 30, Mai Phương Thúy nói vui, cô chỉ mong có thể làm ra tiền để giàu có suốt đời, chứ không với cách tiêu pha này thì sớm khiến mình phá sản.

Chiếc túi chỉ để đựng 1 thỏi son của Mai Phương Thúy có giá lên tới hơn 300 triệu đồng

Chia sẻ về công việc kinh doanh đem lại cho mình thành công và sự thành đạt trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy cho biết, đó là công việc mà cô có thể yêu đến chết, có thể hàng ngày để lặp đi lặp lại mà không thấy nhàm chán. Quan trọng hơn, công việc đó mang lại cho cô hạnh phúc.

Theo đó, người đẹp tiết lộ, hàng ngày cô ở nhà nghiên cứu, đọc tài liệu và quyết định đầu tư vào chỗ này, chỗ khác, lúc là bất động sản, lúc lại là chứng khoán…Mỗi lần đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, cô đều cảm thấy rất hạnh phúc nên không thấy tiếc nuối gì cả. Nghề đầu tư với Mai Phương Thúy là công việc cân nhắc kỹ lưỡng xem phân bổ vốn thế nào, đầu tư bao nhiêu tiền. Người đẹp giãi bày, cô thích cảm giác áp lực và được thử thách mình ở công việc này.

Trước tin đồn là cổ đông của nhiều doanh nghiệp lớn, mới đây Mai Phương Thúy đã lên tiếng đính chính. Theo đó, cô cho rằng mình chưa sở hữu được đến 0,5-1% cổ phiếu của bất cứ doanh nghiệp nào và mục tiêu sở hữu một quỹ đầu tư lớn với cô còn “xa vạn dặm”. Cũng theo chia sẻ của Mai Phương Thúy, cô dồn tiền để đầu tư nên ngoài chiếc xe ôtô mua tặng em gái ra thì cô không sở hữu chiếc xe nào cả.