Lý Nhã Kỳ nói về lý do chia tay bạn trai 9 năm: "Con đường em đi quá lâu và quá mệt rồi..."

ANTD.VN - Người đàn ông tên Phúc đã bí mật đã gắn bó với Lý Nhã Kỳ trong suốt 9 năm qua. Cả hai đã chính thức chia tay và với Lý Nhã Kỳ, đây là một quyết định khó khăn.

Lý Nhã Kỳ là một trong số những người đẹp muộn kết hôn mặc dù cô từng thừa nhận đã có bạn trai và cả hai đã ở bên cạnh nhau suốt nhiều năm qua. Người đẹp chưa một lần chính thức tiết lộ danh tính cũng như rất hiếm khi để lộ bất cứ hình ảnh nào về “một nửa” của mình. Thế nên có không ít lời đồn đoán xung quanh chuyện tình cảm của cô. Lần hiếm hoi Lý Nhã Kỳ chịu chia sẻ thông tin ít ỏi về “người đàn ông trong bóng tối” của mình, cô cho biết đó là một người rất trẻ nhưng tài cao, hiểu cô và có chí hướng lớn. Cô cũng thừa nhận, mình cần một người đàn ông giỏi giang, vững chắc, còn giàu có thì phụ nữ cũng có thể làm giàu được.

Song song đó, Lý Nhã Kỳ cũng bác bỏ lời đồn bạn trai là đại gia, ăn chơi “khét” tiếng. Người đẹp khẳng định, anh là một người đi làm trong công ty bình thường, là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, không có tên tuổi, tiếng tăm gì và rất ít người biết. Thời điểm vô tình tiết lộ “bạn trai chưa đến 30 tuổi”, Lý Nhã Kỳ đã bước qua tuổi 30 nên mọi người đều ngầm hiểu, cô yêu người kém tuổi. Đặc biệt, người đàn ông này đã âm thầm đi bên cạnh Lý Nhã Kỳ suốt gần chục năm qua mà chưa bao giờ yêu cầu cô phải công khai chuyện tình cảm cả. Thậm chí, khi Lý Nhã Kỳ xuất hiện ở chỗ đông người, anh luôn tế nhị né tránh, không đi cùng để khỏi lọt vào tầm ngắm của paparazi lẫn khán giả. Cũng bởi sự thông cảm, thấu hiểu và ủng hộ này từ phía bạn trai mà Lý Nhã Kỳ có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc và các hoạt động nghệ thuật.

“Có lẽ mọi người chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ quen một người bình thường như vậy. Nhưng tình yêu thì thật khó nói, không phải cứ là người hơn tuổi thì mới trưởng thành và có khả năng che chở, bảo bọc cho mình". – Lý Nhã Kỳ tâm sự.

Đầu năm 2019, Lý Nhã Kỳ từng hào hứng chia sẻ về ý định kết hôn và muốn tổ chức đám cưới. Trước đó, cô nửa đùa nửa thật rằng, cứ mỗi lần đề cập đến chuyện này, cô đều “trốn”, “xin gia hạn” và khất lần với bạn trai để mình làm nốt việc nọ, việc kia một cách tốt nhất. Rồi sau mỗi công việc, cô lại lao đầu vào những kế hoạch kinh doanh mới, rồi hoạt động từ thiện. Thế nên việc kết hôn vì thế mà cứ bị hoãn hết lần này đến lần khác.

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ thông tin về chuyện cô và bạn trai đã chính thức “đường ai nấy đi” sau 9 năm gắn bó. Người đẹp gọi đây là “khoảng lặng” của cuộc đời mình. Với cô, 9 năm vừa qua là giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để mình và bạn trai nắm tay nhau đi qua mọi sóng gió, song tiếc là đã đến lúc cả hai buộc phải rời xa nhau.

Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ lần đầu tiên xác nhận, bạn trai của mình tên là Phúc. Cả hai từng có quãng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Bản thân cô vẫn luôn nghĩ, ai cũng muốn được yên ấm trong bàn tay mà mình tin tưởng, đó là bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Vì thế, nếu không thể làm được điều đó thì đành phải buông ra, muộn cũng được, còn hơn không bao giờ.

Đối diện với sóng gió tình cảm có thể nói là biến cố lớn trong đời,  Lý Nhã Kỳ nhắc đến nỗi nhớ dành cho người cha quá cố của mình – người đàn ông duy nhất luôn sẵn sàng làm mọi việc chỉ để thấy cô vui và hạnh phúc.

Kỳ chưa bao giờ làm sinh nhật khi còn nhỏ, cho đến lúc cô con gái của ba tròn 16 tuổi, ngày vô cùng quan trọng theo quan niệm của cô bé ngây ngô bỗng biết nhận thức được rằng đây là ngày vô cùng quan trọng, chỉ qua một tối thôi là chính thức trở thành thiếu nữ. Kỳ nói với ba những thứ chỉ có trong ước mơ, chiếc váy màu hồng và bánh gato có nhiều tầng để thổi nến. Đó là giấc mơ xa vời bởi cả nhà còn quá vất vả, miếng ăn ngon hay tấm áo mới cũng ráng đợi tới những ngày gần năm mới. Không biết bằng cách nào hôm đó, cha của Kỳ đã hiện thực hóa tất cả cho con gái. Khoảng lặng, kỷ niệm quá đẹp đó đóng băng trong ký ức, có thể vì vậy Kỳ luôn như một cô bé 16 tuổi của năm cũ ấy trong góc tư duy về ba, người đàn ông thực sự mọi lẽ trong đời.” – Lý Nhã Kỳ xúc động tự sự.

Khi người cha đã vĩnh viễn đi xa cũng là lúc Lý Nhã Kỳ đã trưởng thành. Sự xuất hiện của người đàn ông tên Phúc mà Lý Nhã Kỳ nhắc đến, đã giúp cô biết được rằng cuộc sống còn có những niềm vui. Người đẹp thừa nhận, bản thân cô có quan điểm khá cứng nhắc về hạnh phúc, đó là bài toán: “Thực tế - kỳ vọng = hạnh phúc”. Có nghĩa là nếu kỳ vọng lớn hơn thực tế thì phần hạnh phúc còn lại sẽ là con số âm.

Nói về lý do của sự tan vỡ này, Lý Nhã Kỳ trải lòng đó là bởi “những sự thật rất đáng buồn lẫn đáng tiếc” khiến hai người đi đến quyết định buông bỏ mối quan hệ này. Cũng theo Lý Nhã Kỳ, cô chưa bao giờ đặt kỳ vọng quá cao mà chỉ làm mọi thứ theo cảm xúc của mình. Tuy vậy, thực tế thì sự thay đổi theo thời gian đối với cô là sự thật khó đối diện và chấp nhận.

“Trong quan niệm của Kỳ cho rằng, điều đó có dễ hay không cũng thật khó phân định. Nhưng thật tiếc đó lại là thực tế, thực tế nhỏ hơn với kỳ vọng, chắc chắn phải đối diện với nó và bước qua, dễ hay khó cũng chỉ cần lỏng bàn tay.” – người đẹp trải lòng trong tâm trạng rối bời.

Lý Nhã Kỳ quyết định công khai việc mình vì bạn trai đã chia tay sau 9 năm gắn bó

Phía dưới chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời nhắn nhủ an ủi, động viên cô vững vàng vượt qua biến cố này. Người đẹp bày tỏ sự cảm kích trước những tình cảm đó, đồng thời cũng để lại dòng bình luận thể hiện tâm trạng lúc này của mình: “Con đường em đi quá lâu và quá mệt rồi. Có lẽ em phải dừng chân nghỉ thôi…”.

Việc Lý Nhã Kỳ và bạn trai quyết định chia tay sau 9 năm khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. 9 năm là quãng thời gian đủ dài để cả hai dành trọn tuổi thanh xuân cho nhau, cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm và cả thị phi trong cuộc sống, để rồi sau tất cả lại “đường ai nấy đi”. Nhất là khi cách đây không lâu, Lý Nhã Kỳ từng hài hước gửi lời nhắn đầy yêu thương đến bạn trai của mình rằng, cô sẽ tiếp tục nhõng nhẽo và làm phiền anh trong 70 năm nữa và “anh không còn sự lựa chọn khác ngoài việc phải cưng chiều em thêm 70 năm nữa”.