Lý Nhã Kỳ lộng lẫy như nữ thần trên thảm đỏ LHP Cannes

ANTĐ - Ngày thứ 2 xuất hiện tại LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ thu hút mọi ánh nhìn và nổi bật trên thảm đỏ như một nữ thần trong bộ váy kim sa diễm lệ đuôi cá.

Ngay khi Lý Nhã Kỳ vừa xuất hiện trước sảnh khách sạn, nhiều nữ đại gia người Mexico là khách mời của LHP Cannes đã lập tức lại gần làm quen và đề nghị chụp ảnh cùng cô. Những người này chia sẻ họ ấn tượng đặc biệt với người đẹp Việt Nam khi nhìn thấy cô lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes vào ngày hôm trước trong bộ váy màu xanh rêu rất khác biệt và không bị lẫn giữa cả “rừng” mỹ nhân. 

Các nữ doanh nhân người Mexico cũng không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp lộng lẫy và quyền quý hiếm thấy của Lý Nhã Kỳ trong bộ váy kim sa lần này – một thiết kế của nhà thiết kế lừng danh thế giới Alexis Mabille. Các vị khách quốc tế cũng không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Lý Nhã Kỳ và chia sẻ họ đã theo dõi cô từ hôm trước và nhận thấy câu nói “người đẹp vì lụa” trong trường hợp này lại ngược lại, bởi chính Lý Nhã Kỳ đã “thổi hồn” và mang đến sức sống mới cho những bộ trang phục bằng phong thái kiêu sa, tự tin và đầy quyến rũ của mình.

Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ ở phía trước sảnh khách sạn cũng lập tức thu hút sự quan tâm của  nhiều vị khách khác và những người này không quên giơ điện thoại lên để ghi lại hình ảnh lộng lẫy của người đẹp Việt Nam. 

Sau đó, khi Lý Nhã Kỳ sải bước trên thảm đỏ của LHP Cannes trong buổi ra mắt bộ phim “Mal The Pierres” của đạo diễn Nicole Garchia, bộ trang phục mà cô chọn mặc của nhà thiết kế Alexis Mabille được đánh giá là một trong những bộ cánh không có đối thủ khi vừa thể hiện được gu thời trang đẳng cấp, vừa khắc họa được vẻ đẹp cổ điển song cũng toát ra sự uy quyền như một nữ thần. Lý Nhã Kỳ đến với LHP Cannes lần này còn với tư cách nữ doanh nhân, nhà tài trợ cho tổ chức Cinéfondation tại sân chơi điện ảnh uy tín bậc nhất thế giới này. 

Ở Việt Nam, Lý Nhã Kỳ được biết đến như biểu tượng về thời trang với gu thời trang tinh tế, quyền quý và thanh lịch. Vì vậy khi đến với các kỳ cuộc quốc tế, xuất hiện trên các thảm đỏ danh giá, cô luôn cẩn trọng và kỹ lưỡng trong việc để lại dấu ấn riêng biệt về hình ảnh và gu thời trang của mình. 

Chiếc váy mà Lý Nhã Kỳ chọn mặc lần này thuộc dòng thời trang haute couture đỉnh cao, được thiết kế với cảm hứng đậm chất Ai Cập cổ xưa, với hoạ tiết cổ áo và tay áo thể hiện sự quyền uy của một nữ thần. Chất liệu vải kim sa rủ mềm của chiếc đầm tạo nên những bước đi uyển chuyển, quyến rũ.

Tôn vẻ đẹp diễm lệ với sắc vóc của một nữ thần cho Lý Nhã Kỳ, chuyên gia trang điểm Minh Lộc đã sử dụng cách trang điểm mắt mèo quyền lực của nữ hoàng Cleopartra, tóc ướt rẽ ngôi giữa, được búi phồng phía sau sang trọng, đài các. Bông tai rủ dài của thương hiệu kim cương Paolo Piovan giúp gương mặt kiêu sa, cổ điển hơn, tạo nên hình ảnh hoàn hảo, diễm lệ mà quyền lực cho Lý Nhã Kỳ. 

Đến thời điểm này, vấn đề an ninh tại LHP Cannes càng lúc càng được thắt chặt trước nỗi lo ngại khủng bố. Bản thân Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam - Lý Nhã Kỳ cũng được Ban tổ chức chăm sóc kỹ lưỡng hơn khi cắt cử lực lượng bảo vệ riêng theo sát cô từng bước chân. 

Trên thảm đỏ LHP Cannes,  lực lượng an ninh cũng dày đặc hơn bảo đảm an toàn cho đến khi cô đã vào khán phòng. Với tình hình an ninh nghiêm ngặt này, vấn đề ghi hình tại thảm đỏ cũng rất khó khăn, càng ngày được siết chặt, những người được phép vào khu vực chụp hình đều được kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ có các nhiếp ảnh gia của Ban tổ chức cũng như các kênh truyền thông lớn mới có mặt. 

Toàn bộ hình ảnh thảm đỏ của Lý Nhã Kỳ những ngày qua đều do các nhiếp ảnh gia quốc tế và ban tổ chức thực hiện. Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn là người thực hiện các “shoot” hình hậu trường, ghi lại những khoảnh khắc lộng lẫy của cô khi chuẩn bị rời khách sạn và tới thảm đỏ. 

Theo kế hoạch Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia hầu hết các sự kiện thảm đỏ chính của Cannes, đặc biệt cô sẽ tham dự một số buổi tiệp VIP với số lượng khách mời cực kỳ hạn chế của LHP năm nay. 

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh lộng lẫy của Lý Nhã Kỳ do nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn ghi lại khi cô xuất hiện trong ngày thứ 2 cô có mặt tại LHP Cannes: