Lý do "bông hồng xứ Tây" Andrea vắng bóng khỏi showbiz Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Andrea Aybar từng là cái tên “hot” trong làng mẫu Việt,  song 4 năm trở lại đây chân dài gốc Tây Ban Nha không còn xuất hiện nhiều như trước. Lần gần đây nhất khán giả thấy Andrea tái xuất là khi cô đảm nhận một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình “Nhà trọ Balanha”.

Andrea tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona, sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống ở Việt Nam từ nhỏ cùng với gia đình nên có thể nói thành thạo tiếng Việt. Xuất hiện tại một sự kiện mới đây diễn ra ở Hà Nội, Andrea gây chú ý bởi vẫn giữ được phong cách trẻ trung, vóc dáng quyến rũ và đặc biệt là không ngại ngần cởi mở chia sẻ về cuộc sống “ở ẩn” của mình.

Mẫu Tây sinh năm 1995 cho biết, hiện tại cô đang sống và làm việc ở TP.HCM, ngoài công việc kinh doanh phụ giúp bố trước kia ra, cô vẫn nhận lời đi sự kiện, đóng quảng cáo, quay các series phim dài tập để phát trên Youtube, thỉnh thoảng góp mặt trong một số phim truyền hình. Sắp tới đây, cô cũng nghĩ tới chuyện tập tành kinh doanh “online” để kiếm thêm tiền. Andrea bộc bạch, những gì mình đang làm chưa có gì đặc biệt cả và đó là lý do mọi người không thấy cô xuất hiện trong showbiz như trước kia.

Andrea trở lại với vai diễn nhỏ trong phim "Nhà trọ Balanha"

Nhìn lại mình trong suốt 4 năm qua, Andrea không phủ nhận bản thân không còn “nổi loạn” như trước nhưng lại bị rơi vào cảnh sống nhạt nhòa, đúng nghĩa sống qua ngày, không có định hướng rõ ràng, thậm chí nhiều khi thức dậy mà không còn hứng thú để bước chân ra khỏi giường. Có lẽ bởi thế mà không ít khi cô tự hỏi không biết có phải mọi người quên mất sự tồn tại của mình trên cuộc đời này không.

Tuy nhiên, Andrea không quá bi quan về điều đó bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng mình không còn là gương mặt mới và nếu không chịu thay đổi hay làm gì đó mới mẻ thì sẽ khó mà có lại được sự nổi tiếng lẫn vị trí như xưa. Oái ăm ở chỗ, dù không xa lạ gì với showbiz, hiểu rất rõ showbiz luôn tồn tại sự cạnh tranh rất cao nhưng Andrea tự nhân mình lại không phải tuýp người thích bon chen, không cố đầu tư vào hình ảnh, đánh bóng tên tuổi để có thêm những lời mời công việc, thế nên cô dần mất bóng trong làng giải trí.

Nổi tiếng từ rất sớm nhưng cái tên Andrea cũng gắn liền với không ít thị phi, từ chuyện nghỉ học để đi làm người mẫu đến chuyện tình cảm lẫn công việc. “Bông hồng” xứ Tây chia sẻ, thời điểm những sự việc ồn ào xảy ra liên tiếp, cô từng rơi vào tâm trạng bế tắc, sống thu mình lại vì không chia sẻ được với ai khi người thân thì ở xa, còn bạn bè thân thiết thì không có nhiều.

Andrea giãi bày, cô không chối bỏ những “scandal” xảy đến một phần là do lỗi của mình nhưng có điều cô không chủ đích hay cố ý tạo ra “scandal” như nhiều người lầm tưởng. Như việc cô bị mất điện thoại, máy thì không cài mật khẩu rồi sau đó bị kẻ xấu giả mạo để tung thông tin lên làm ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của cô. Tới bây giờ khi đã nếm trải đủ những sóng gió khi đặt chân vào showbiz, Andrea bảo cô không còn bận tâm nhiều đến những gì người khác nói về mình, nhất là những điều tiêu cực. Và nếu ai đó nhớ đến cô chỉ với những “scandal” thì Andrea tin rằng, họ chỉ quan tâm đến “scandal” nhiều hơn là những gì cô làm được.

Nói thêm về cuộc sống hiện giờ, Andrea cho biết, cô vẫn ở nhà thuê, thu nhập kiếm được đủ trang trải các chi phí sinh hoạt đời thường, bao gồm cả trả tiền cho trợ lý hay người giúp việc. Chân dài thẳng thắn tiết lộ hiện tại cô có thể kiếm được khoảng 100 triệu mỗi tháng nhưng có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nên nếu có 200 triệu cũng tiêu hết 200 triệu mà có 20 nghìn đồng cũng vẫn sống được với 20 nghìn đồng.

Chia sẻ quan điểm về nghề người mẫu, Andrea thừa nhận nghề này có nhiều cám dỗ mà cám dỗ lớn nhất là những lời gạ gẫm từ các đại gia. Tuy nhiên, nếu cô chấp nhận đánh đổi để có được vật chất thì cô đã nhắm mắt đánh đổi từ nhiều năm trước để sống trong nhung lụa chứ không phải sống trong cảnh “nhịn đói và nhạt nhòa” như mấy năm vừa qua.