Lật lại vụ ám sát vợ chồng NSƯT Thanh Nga

ANTD.VN - NSƯT Thanh Nga và chồng qua đời khi cố gắng bảo vệ cậu con trai 5 tuổi.

Đúng ngày này cách đây 40 năm, vào khoảng 11 rưỡi đêm 26-11-1978, một vụ ám sát kinh hoàng và táo tợn đã xảy ra ngay trước cửa ngôi nhà riêng của vợ chồng NSƯT Thanh Nga nằm trên một con đường thuộc Q.1, TP.HCM.

Vợ chồng NSƯT Thanh Nga và con trai khi chưa xảy ra biến cố lớn khiến vợ chồng bà bị sát hại và con trai trở thành đứa trẻ mồ côi ...

Theo lời kể của nhân chứng sau này, khuya hôm đó, NSƯT Thanh Nga vừa diễn xong vở “Thái hậu Dương Vân Nga” ở rạo Cao Đồng Hưng (Quận Bình Thạnh) và cùng chồng con trở về nhà trên chiếc xe ô tô Volkwagen bốn chỗ. Chiếc xe do chồng NSƯT Thanh Nga – đạo diễn, luật sư Phạm Duy Lân cầm lái, ngồi ghế bên cạnh có một võ sư được thuê làm nhiệm vụ vệ sĩ bảo vệ bà. Ngồi ở ghế sau cùng NSƯT Thanh Nga khi ấy còn có cậu con trai đầu lòng đang tuổi lên 5 của vợ chồng bà – bé Phạm Duy Hà Linh (tên gọi ở nhà là Cúc Cu).

Ngay khi chiếc xe ô tô trên vừa dừng đỗ trước cửa nhà riêng của vợ chồng NSƯT Thanh Nga và vệ sĩ bước xuống mở cửa xe thì bất ngờ một chiếc xe máy lao đến và 2 kẻ lạ mặt nhảy xuống dùng súng ngắn khống chế vệ sĩ này quay trở lại xe. Cùng với đó, hai kẻ này mở cửa sau của ô tô chĩa súng vào NSƯT Thanh Nga và dùng tay kéo bé Cúc Cu ra song vấp phải sự phản kháng dữ dội từ nữ nghệ sĩ khi bà kiên quyết giấu con trai ra sau lưng rồi nằm đè lên để bảo vệ con.

Lúc này, chồng bà đang ngồi ở ghế lại vội nhoài người ra phía sau để cùng vợ giữ con trai, đồng thời van xin hai kẻ lạ mặt đừng bắt con mình, đổi lại vợ chồng ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Tuy nhiên, một trong hai tên này vẫn manh động siết cò súng và bắn chết ông Đặng Duy Lân. Tiếp đó, tên còn lại trong lúc tiếp tục giằng co với NSƯT Thanh Nga đã nổ súng bắn bà. Khi mất, NSƯT Thanh Nga vẫn mặc bộ trang phục màu đỏ của Thái hậu Dương Vân Nga mà bà vừa diễn trên sân khấu. Sau khi gây ra cái chết thương tâm đối với vợ chồng NSƯT Thanh Nga, hai kẻ sát nhân đã nhảy lên xe máy phóng chạy trong màn đêm mù mịt. Người vệ sĩ và bé Hà Linh - đứa con trai của vợ chồng NSƯT Thanh Nga may mắn thoát chết trong gang tấc.

NSƯT Thanh Nga và chồng qua đời sau vụ thảm án xảy ra vào tối 26-11-1978

Phạm Duy Hà Linh – cậu con trai đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của vợ chồng NSƯT Thanh Nga đến nay đã 45 tuổi và chọn đi theo con đường nghệ thuật của mẹ mình. Nhớ lại biến cố kinh hoàng năm xưa khiến mình trong một đêm mất đi cả cha lẫn mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi, nghệ sĩ Hà Linh kể, chứng kiến cha anh bị bắn, mẹ anh đã đau đớn thốt lên: “Bố chết rồi, mẹ con mình chết theo bố thôi”. Một lúc sau khi mẹ anh cũng bị bắn, Hà Linh lồm cồm bò dậy, cố gắng bò ra khỏi xe về phía cửa nhà nhưng không nổi. Sau đó, mọi người trong nhà hốt hoảng chạy ra bế anh vào.

Những năm tháng sau đó, Hà Linh vẫn không bao giờ quên mỗi khi tủi thân vì cô đơn, anh lại chạy vào soi mình trong chiếc gương treo ở nhà vệ sinh rồi khóc để tự an ủi bản thân vượt qua mọi chuyện. Sau khi bố mẹ qua đời, Hà Linh sống cùng bà ngoại song chưa bao giờ nguôi vơi nỗi nhớ mẹ cha. Nam nghệ sĩ cải lương tâm sự, mỗi lúc bị bạn bè bắt nạt, anh từng nghĩ, nếu như mình may mắn còn cha và mẹ thì chắc chắn, cha mẹ sẽ bảo vệ mình.

NSƯT Thanh Nga khi còn sống hết mực yêu thương và chăm sóc con vô cùng cẩn thận

Cũng theo con trai của vợ chồng NSƯT Thanh Nga, anh được nghe mọi người trong nhà kể lại, khi còn sống mẹ mình rất mực yêu thương và chăm sóc con cực kỳ cẩn thận. Dù trong nhà có thuê người giúp việc và công việc đi diễn rất bận bịu song NSƯT Thanh Nga vẫn muốn tự tay mình chăm con.

Ngày mới sinh, Hà Linh hay ăn đêm và lần nào NSƯT Thanh Nga cũng tự mình dậy pha sữa cho con chứ không để người giúp việc làm thay. Có những hôm đi diễn về muộn, tuy thấm mệt và còn chưa kịp thay đồ diễn, NSƯT Thanh Nga vẫn lao vào lấy khăn mặt chườm nước ấm để lau rửa cho con, sau đó pha sẵn bình sữa đặt ở đầu giường rồi mới yên tâm thay quần áo, tẩy trang và đi ngủ. Nữ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh yêu con đến mức, vì sợ con đau nên bà dùng bông để đánh cảm cho con trai thay vì dùng đồng xu hay các thứ làm bằng kim loại. Khi con trai lớn lên một chút, NSƯT Thanh Nga vẫn thường cùng chồng đem theo con đi diễn cho đỡ nhớ và có thể tự tay chăm chút cho con phía sau cánh gà.

Cho tới giờ, con trai của NSƯT Thanh Nga kể, thỉnh thoảng anh vẫn gặp mẹ trong giấc mơ, kể chuyện cho mẹ nghe và lần nào cũng vậy, anh đều khóc. Có điều, anh chỉ khóc trong mơ, còn tỉnh dậy là không khóc nữa. Mỗi lần ra viếng mộ cha mẹ, anh chỉ cầu mong một cuộc sống bình an.

Nhan sắc đài các của NSƯT Thanh Nga. Whững kẻ gây ra cái chết thương tâm cho vợ chồng bà khai nhận gây án với mục đích ban đầu là bắt cóc tống tiền.

Trở lại với vụ ám sát khiến vợ chồng NSƯT Thanh Nga qua đời, cơ quan CA TP.HCM ngay lập tức đã lập ban chuyên án do đội SBC để điều tra và truy bắt những kẻ đã gây ra tội ác kinh hoàng này. Sau đó, vụ án đã được phá và hai kẻ thủ ác bị tóm gọn. Theo lời khai của tên tội phạm cầm đầu tên Tân, mục tiêu ban đầu mà chúng nhắm đến không phải gia đình NSƯT Thanh Nga mà là em trai bà – NSƯT Bảo Quốc. Kế hoạch của chúng là bắt cóc con của NSƯT Bảo Quốc để tống tiền, tuy nhiên sau khi nghe ngóng và tìm hiểu, thấy gia đình NSƯT Bảo Quốc có tới 4 người con mà tiền của không có nhiều, chúng chuyển hướng sang phía nhà NSƯT Thanh Nga.

2 tháng trước khi tiến hành vụ bắt cóc bé Hà Linh sau chuyển thành hạ sát vợ chồng NSƯT Thanh Nga, tên Tân cùng đồng bọn đã phục sẵn tại rạp hát nơi NSƯT Thanh Nga đang biểu diễn, tuy nhiên do khán giả quá đông, đèn lại sáng nên chúng quyết định tạm hoãn kế hoạch độc ác này lại. Không từ bỏ ý định bắt cóc tống tiền gia đình NSƯT Thanh Nga, tên Tân và đồng bọn tiếp tục mai phục tại nhà riêng của bà, chọn thời điểm đêm khuya và gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trên. Khai nhận hành vi phạm tội, tên Tân cho biết, chúng chỉ định bắt cóc bé Hà Linh để tống tiền nhưng do vợ chồng NSƯT Thanh Nga chống cự quyết liệt quá nên chúng đã bắn chết cả hai.

Tên Tân và đồng phạm trong vụ sát hại vợ chồng NSƯT Thang Nga đã bị kết án tử hình sau 2 phiên tòa diễn ra vào cuối năm 1979.