Lập lờ nhà mạng

(ANTĐ) - Quan huyện gọi:

Lập lờ nhà mạng

(ANTĐ) - Quan huyện gọi:

- Chú Trùm, cô Hến đâu?

- Thưa anh, chúng em đây.

- Sao tôi không thấy hình cô với chú hiện lên con Iphone 3G của tôi?

Hến cười mỉa:

- Anh đã cài chức năng Video call chưa ạ?

- Sao không, chơi 3G trọn gói mà. Cái gì 3G có thì tôi có, xem Tivi qua điện thoại nhé, xem tin tức trong, ngoài nước, kể cả dịch vụ gọi… quốc tế.

- Anh chơi sang thế, ngộ nhỡ tới tháng tính cước… quốc tế thì sao?

Quan huyện kể lể:

- Ôi dào, cô chớ có lo cho anh, tiền cước 3G là chuyện nhỏ. Vả lại nhà mạng thường xuyên có khuyến mãi, tiện ích lắm. À, bây giờ thì tôi thấy hình cô, chú hiện lên rồi, vui quá, hiện đại thật. Cứ nói chuyện thoải mái đi.

- Anh thoải mái nhưng chúng em thì không.

- Sao thế?

Trùm Sò thở dài:

- Em cũng chơi con Iphone 3G giống anh, nói chuyện với cô Hến ì xèo, ngắm hình cô Hến cười duyên mọi lúc, mọi nơi, lướt web, xem tin tức nội, ngoại. Tháng rồi em “choáng” vì tiền cước tới… 15 triệu đồng.

- Sao nhiều thế?

Hến dè dặt:

- Em cũng như bác Trùm, tiền cước tháng rồi trên chục triệu đồng. Nhưng vẫn còn hơn một “thuê bao” 3G ở nước ngoài gọi thoải mái đến 42.000 euro/tháng tính ra tiền Việt tới gần 1,2 tỉ đồng. Quan anh thử xem nhà mạng đã thông báo cước cho anh chưa?

- À, cô Hến nhắc tôi mới nhớ. Để mở “dịch vụ” xem sao nhé. Cái gì? Sao lại thế?

- Sao lại thế là… thế nào ạ?

Quan huyện run rẩy:

- Ối giời ôi, chết tôi rồi. Sao lại những gần… 20 triệu đồng tiền cước 3G là sao? Đúng là… dã man.

- Không dã man đâu quan anh ơi, tại chúng em, quan anh và… chúng ta quá hào hứng với 3G nên mới ra nông nỗi, mới bị nhà mạng… lập lờ. Bởi vì trong 3G có nhiều G khác, kể cả 2G, mà dính G nào ta cũng phải trả cước… vượt gói cả. Chết là tại ta không chú ý đấy thôi.

Quan huyện lo lắng:

- Thế thì làm thế nào?

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Ối dào, thế cái gói khuyến mãi gì mới đây những 170% khi nộp 200.000 đồng trở lên của Mobiphone là sao. Cũng lập lờ nữa à?

Trùm Sò chua chát:

- Đúng rồi, em cũng dính chấu. Nộp 200.000 đồng nhưng chỉ tăng tài khoản có 50%. Hóa ra em không phải là diện khách hàng kết nối dài lâu.

- Khách hàng kết nối dài lâu là cái quái gì?

- Là… lập lờ của nhà mạng đấy à.

Đào Cốc Lục Tiên