Kiện… “lô cốt”

(ANTĐ) - Ốc góp chuyện: - Có chuyện vui để bàn luận rồi đây bác Nghêu ơi.

Kiện… “lô cốt”

(ANTĐ) - Ốc góp chuyện: - Có chuyện vui để bàn luận rồi đây bác Nghêu ơi.

- Chuyện gì thế?

- Một hộ dân ở phường Đa Kao, quận 1,  TP Hồ Chí Minh kiện…”ông lô cốt” ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại do lô cốt án ngữ trước cửa nhà ông, suốt từ năm 2005 đến giữa năm 2009.

Nghêu hấp háy hỏi:

- Đòi bồi thường bao nhiêu?

- Thiệt hại do mất doanh thu mỗi tháng 6 triệu đồng sau khi trừ chi phí, tổng cộng là 252 triệu đồng, bồi thường nhà bị hư hỏng là 120 triệu đồng.

- Nhưng kiện nhà thầu thi công dự án và chủ đầu tư chứ cái lô cốt thì có tội tình gì?

Ốc gật gù:

- Vâng, nhà thầu thi công Dự án vệ sinh môi trường, lưu vực kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Còn chủ đầu tư là Ban quản lý dự án này.

Trùm Sò hắng giọng:

- Tất nhiên tòa án sẽ xét xử thôi và sẽ phán quyết đúng theo pháp luật. Nhưng cá nhân tớ thì ủng hộ hộ dân này, ít ra cũng phải cho nhà thầu thi công nhận rõ trách nhiệm của mình, chứ đâu phải dựng cái lô cốt chình ình trước cửa nhà người ta rồi thi công ì ạch mấy năm trời làm thiệt hại việc làm ăn, sinh hoạt của dân. Vô cảm trước nỗi khổ của người sống cạnh… lô cốt được?

- Tất nhiên, còn chủ đầu tư cũng phải thể hiện trách nhiệm liên đới, phải kiểm tra, đôn đốc, xử phạt nhà thầu thi công ì ạch làm khổ người dân chứ đâu phải giao cho nhà thầu rồi buông lỏng quản lý.

Nghêu giảng giải:

- Người dân khiếu kiện, đòi bồi thường thiệt hại do lô cốt gây ra thì chính đáng rồi, nhưng xem ra cũng… mệt mỏi để theo vụ kiện chứ không phải đơn giản đâu.

- Vì sao bác nói thế?

- Nhắm mắt cũng thấy trước khi tòa xử thì vụ này cũng phải qua mấy bước thủ tục hòa giải. Nhà thầu sẽ đẩy trách nhiệm cho chủ đầu tư, rồi chủ đầu tư lại… kiện nhà thầu.

Ốc bức xúc:

- Ôi, nếu thế thì con kiến kiện củ khoai à?

Đào Cốc Lục Tiên