Không được léng phéng

(ANTĐ) - Trùm Sò hắng giọng: - Cô Hến cẩn thận đấy, tớ mà phật ý sẽ thuê thư ký riêng đấy.

Không được léng phéng

(ANTĐ) - Trùm Sò hắng giọng: - Cô Hến cẩn thận đấy, tớ mà phật ý sẽ thuê thư ký riêng đấy.

- Vâng, thì các ông cứ thuê thư ký riêng, bạn gái, vợ sắp cưới, bồ bịch đi du hí, người tâm sự giải sầu trả tiền giờ, tiền tuần hoặc cả tháng cũng được. Nhưng đừng có tưởng bở.

- Tưởng bở là sao hở cô Hến? - Nghêu gãi đầu hỏi.

- Mấy ông thuê người đẹp chân dài làm thư ký riêng gặp đối tác làm ăn cho tăng thêm uy thế, hoặc đi du hí, hoặc đóng vai vợ sắp cưới về trình diện cho yên lòng cha mẹ nhưng thuê là thuê, “địch là địch” còn “ta là ta” đấy. Léng phéng là tiêu đời.

Trùm Sò cười khì:

- Ơ hay, là thư ký riêng không thể “tình thương mến thương”, tỏ cử chỉ thân mật được à?

- Trong hợp đồng có quy định từng điều khoản chi tiết đấy. Ông “máu” lên nắm tay thì người đẹp hủy hợp đồng bỏ về, công ty cung cấp dịch vụ cũng “xù” luôn, không trả lại tiền cho ông đâu. Cấm kiện với cáo.

Ốc gãi tai:

- Chị Hến ơi, ngộ nhỡ Noel này em… cô đơn trong giá lạnh, thuê một cô “đúng chuẩn” đi chơi với tư cách người yêu, đón Giáng sinh mà không được “thơm” một cái thì đau quá.

- Hợp đồng cung cấp “người yêu” sắm vai “diễn” thôi chứ đâu phải thật mà “thơm” với chả “hít”?

- Thế thì phí.

Nghêu cười cười:

- Hay thật, kinh tế thị trường có lắm dịch vụ… bất ngờ. Nhưng chỉ để “diễn” thì tớ thà chơi một mình.

- Khốn nỗi nhiều sếp vẫn cứ khoái cặp một em dịch vụ “diễn” trong tiệc nhậu, tiệc cưới, tiệc ký hợp đồng cho nó “oách” thì mới có công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người đẹp chứ lỵ.

Đào Cốc Lục Tiên