Khói thuốc nguy hại

(ANTĐ) - Quan Huyện hỏi:

Khói thuốc nguy hại

(ANTĐ) - Quan Huyện hỏi:

- Chú Đề này, mấy hôm cháu nó mua một chiếc bình lạ lắm. Chú biết đó là loại bình gì không?

- Anh mô tả chiếc bình ấy xem.

- Đại loại nó là chiếc bình nhỏ, thân tròn xi bạc, kích thước dài giống cái đế cắm nến, có ống hút. Thứ này không phải là tác phẩm mỹ nghệ, nhưng cháu và nhóm bạn tuổi teen lại rất thích, là sao nhỉ?

Thầy Đề lắc đầu:

- Em chịu. Nhưng để em hỏi chú Trùm và cô Hến xem có biết không nhé.

Trùm Sò lắc đầu:

- Công ty em chưa hề nghe nói loại bình này.

- Hến biết không?

Hến cười nụ:

- Em cũng chịu. Để hỏi chú ốc xem sao.

Ốc nhanh nhảu:

- Em biết, thứ này đang được rao bán trên mạng. Có nhiều loại lắm, đủ màu, giá bình quân 750 nghìn đồng/chiếc. Mua nhiều được giảm giá, các quán bar, cà phê hộp bán đầy.

- Nhưng công dụng để làm gì?

- Để bỏ một loại thuốc vào, đốt lên, tỏa khói thơm có mùi đào, bạc hà, dâu, táo, cam, xoài, chanh, cà phê… rồi bọn trẻ xúm nhau… hít.

Quan Huyện lo lắng:

- Giời ơi, chính xác nó là cái gì thế?

- Nghi là một dạng… ma túy mới, tên gọi là Shisha.

Hến bức xúc:

- Thế thì nguy rồi, chú ốc nói rõ hơn xem nào?

- Vâng, chiếc bình chỉ là phương tiện để đốt thuốc thôi ạ, còn thuốc thì mỗi gói 250 gam giá khoảng 300 nghìn đồng, có thể sử dụng 40-50 lần. Muốn hít thuốc thì bỏ vào bình hai viên than, giá 200 nghìn đồng/100 viên, cho ít rượu vào đốt lên, sẽ có một lượng khói tỏa ra bay theo đường ống dẫn để người ta hít thứ khói thơm này.

Trùm Sò cao giọng:

- Rồi sao nữa?

- Dạ… say. Cơn say lơ mơ… bọn trẻ rất thích cảm giác say này đấy ạ.

Thầy Đề báo cáo:

- Quan anh ơi, chưa biết là thứ gì, nhưng đáng lo lắm. Anh phải quản lý cháu cho chặt, nếu để cháu đàn đúm với đám bạn tuổi teen vào bar, cà phê hộp hít thứ Shisha này thì nguy lắm.   

Đào Cốc Lục Tiên