Khoảnh khắc xuất thần của Phương Thanh bên dàn "sao" của dòng "nhạc đỏ"

ANTD.VN - Đêm nhạc "Màu hoa đỏ" tưởng nhớ nhạc sĩ Thuận Yến vừa khép lại tại Hà Nội với sự tham gia của các giọng hát tên tuổi hàng đầu.  

Tại đêm nhạc này, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra sự cố ca khúc "Màu hoa đỏ" bị cấm lưu hành tại các quán karaoke khiến Sở VHTT&DL Tiền Giang sau đó phải lên tiếng xin lỗi và "gỡ" lệnh này, ca sĩ Thanh Lam - con gái của nhạc sĩ Thuận Yến đã đưa sáng tác trên của cha mình trở lại sân khấu. Đó là lý do nữ "diva" tâm sự, tuy từng rất nhiều lần hát ca khúc "Màu hoa đỏ" nhưng lần này cô có cảm xúc rất riêng và đặc biệt khi trình diễn. Trong chương trình, bài hát cũng được Thanh Lam trình diễn theo bản phối mới, lạ lẫm nhưng vẫn đầy xúc động.

"Mỗi lần cất lên ca khúc này, tôi đều cảm thấy rưng rưng và tự hào. Lần này hát 'Màu hoa đỏ' tôi có cảm giác mình được tiếp sức bằng chính tình yêu của khán giả sau đợt sóng gió vừa qua’ – Thanh Lam rưng rưng thổ lộ. Cũng theo chia sẻ của ca sĩ Thanh Lam, cô rất xúc động khi Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và đạo diễn NSND Trần Bình dàn dựng chương trình này với ý nghĩa vinh danh cha mình - nhạc sĩ Thuận Yến. 

Trong chương trình, khán giả cũng đã được thưởng thức lại những sáng tác "nhạc đỏ" có sức sống bền bỉ trong lòng người yêu nhạc các thế hệ như: Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Chào em cô gái Lam Hồng (NSND Trung Đức), Gửi em ở cuối sông Hồng (NSND Trung Đức - NSND Thu Hiền), Chiếc gậy Trường Sơn, Sơn nữ ca (NSƯT Việt Hoàn)...Đặc biệt, nữ ca sĩ trẻ Phương Thanh cũng xuất hiện đầy ngọt ngào và xúc cảm trong ca khúc "Sợi nhớ sợi thương" và "Cô dân quân làng Đỏ". 

Phương Thanh chia sẻ, trong mỗi người con đất Việt, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là một ngày vô cùng thiêng liêng và trọng đại. Bởi vậy nên mỗi khi được cất lên tiếng hát để tái hiện lại không khí hào hùng của đất nước, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn đối với những sự hy sinh của các bậc cha anh để có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc hôm nay. Đặc biệt hơn, khi đêm nhạc hướng đến người nhạc sỹ tài ba Thuận Yến lại diễn ra vào đúng dịp 42 năm kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam.

Có lẽ vì thế mà giọng hát của Phương Thanh đã gieo vào lòng người nghe những xúc cảm đặc biệt. Hai ca khúc do cô thể hiện là những ca khúc vượt thời gian đã gắn bó đến thân thuộc với rất nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, qua giọng hát của Phương Thanh, màu thời gian vẫn đong đầy những ký ức và ngập tràn yêu thương.

Chia sẻ về cuộc sống riêng sau một thời gian ẩn mình để làm tròn thiên chức người mẹ, Phương Thanh cho biết, cô đã cân đối giữa công việc giảng dạy, biểu diễn với chăm sóc gia đình. Việc giảng dạy của cô tại trường Đại học Văn hoá không quá bận bịu nên cô vẫn có đủ thời gian để nuôi dưỡng niềm đam mê biểu diễn và chăm lo cho chồng con.

Phương Thanh và ca sĩ Anh Thơ vui vẻ hội ngộ phía sau cánh gà 

Phương Thanh tâm sự, cô cảm thấy may mắn vì có một người chồng luôn cảm thông chia sẻ và tạo mọi điều kiện cho cô được sống với đam mê của mình.

Cùng xem lại một clip ghi lại màn trình diễn ca khúc "Cô dân quân làng Đỏ" của ca sĩ Phương Thanh trong đêm nhạc: