Khắc họa chân dung tuổi mới lớn  

(ANTĐ) - Đang là sinh viên K8 trường Viết văn Nguyễn Du, Hồ Huy Sơn là một trong số rất ít nhà văn trẻ tâm huyết với đề tài văn học thiếu nhi và tuổi mới lớn. Mới xuất bản tập truyện “Con trai - con gái” ở Tủ sách Tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng, Hồ Huy Sơn cũng vừa được Báo Mực Tím trao giải Nhất Cuộc thi văn - thơ viết về “Chân dung tuổi mới lớn”… 

Khắc họa chân dung tuổi mới lớn  

(ANTĐ) - Đang là sinh viên K8 trường Viết văn Nguyễn Du, Hồ Huy Sơn là một trong số rất ít nhà văn trẻ tâm huyết với đề tài văn học thiếu nhi và tuổi mới lớn. Mới xuất bản tập truyện “Con trai - con gái” ở Tủ sách Tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng, Hồ Huy Sơn cũng vừa được Báo Mực Tím trao giải Nhất Cuộc thi văn - thơ viết về “Chân dung tuổi mới lớn”… 

Hồ Huy Sơn
Hồ Huy Sơn

Viết văn từ năm 15 tuổi, những sáng tác đầu tiên của Hồ Huy Sơn xuất hiện trên Báo Thiếu Niên Tiền Phong chủ yếu là những tâm tư của cậu bé mới lớn, sống trong một miền quê nhiều nắng, nhiều gió và khát vọng được bay cao. Khi thi vào trường Viết văn Nguyễn Du, Hồ Huy Sơn vẫn mang một khát vọng hồn nhiên, là được viết về những ước mơ tuổi trẻ ấy.

Không cố tình chọn cho mình một sự cách tân đặc biệt, những trang viết của Hồ Huy Sơn đi vào tâm hồn người đọc như hình ảnh một cậu bé dễ thương, đa cảm nhưng đã biết những nghĩ suy về đời sống.

Nhiều người nhận xét về các sáng tác của Hồ Huy Sơn rằng, không chú trọng về hình thức mà cố gắn vào cái tình trong những con chữ.

Có lẽ, đó cũng là một cách “neo đậu” thông minh trong thời buổi quá nhiều cái mới ồn ào của thế giới chữ, nhưng ngày càng ít đi những thứ lắng đọng trong tâm trí bạn đọc trẻ.

Viết cho tuổi mới lớn là điều không dễ. Và không ít người vẫn quan niệm, văn học thiếu nhi, văn học tuổi mới lớn là… của những nhà văn “chiếu dưới”, cho những cây bút trẻ tập viết văn. Chọn cho mình một lối đi như thế quả nhiên là điều dũng cảm.

Bởi trong làng văn Việt Nam mới chỉ có hai nhà văn dũng cảm và thành công với lứa tuổi mới lớn, đó là Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Nhật ánh. Hồ Huy Sơn nhận ra con đường chông gai này, nhưng anh vẫn tiếp tục sự dấn thân không một chút băn khoăn.

Hồ Huy Sơn tâm sự: “Cái khó nhất khi viết cho tuổi mới lớn là làm sao để họ nhận ra chính mình, vì họ không còn trẻ con nữa nhưng cũng chưa thành người lớn. Họ có cuộc sống riêng tưởng như là rất bình thường nhưng hóa ra lại phức tạp hơn chúng ta tưởng.

"Tôi tin là tất cả những ai đang ở tuổi mới lớn đang có cái nhìn về cuộc sống rất đẹp. Và khó khăn của chúng tôi đấy là khi viết không nên “ép” họ thành người lớn quá sớm hoặc đặt họ vào những cảnh huống bi lụy, chán chường. Hiện nay chúng tôi không có nhiều đất để “múa bút”, không có những “bà đỡ” tận tình và mát tay.

"Hiện có “Tủ sách tuổi mới lớn” của NXB Kim Đồng, đó có thể nói là nơi chăm chút nhiều cho những tác phẩm đầu đời của chúng tôi, nhưng chỉ vậy thôi thì quá ít. Dòng văn học tuổi mới lớn của chúng tôi được quan tâm chưa đủ! Có người, khi biết tôi viết cho tuổi mới lớn lại sợ tôi không lớn được.

"Tôi không sợ! Nhưng để nói là theo đuổi đề tài này mãi mãi thì tôi không dám nói trước điều gì, chỉ biết là tôi vẫn đang viết và rất muốn mọi người hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến dòng văn học này..."

Thiên Ngân