Hứa…
(ANTĐ) - Ốc: - Hôm nọ em đang đi ngoài đường, chợt phóng viên một chương trình truyền hình sồ tới hỏi em: Trong cuộc sống anh thích nhất điều gì và điều gì anh ghét nhất?
Hến: - Chú trả lời thế nào?
Ốc: - Em bảo tôi thích nhất… được ăn no, ngon càng tốt. Ghét nhất là sự hứa… suông.
Nghêu: - Ý thứ hai của chú… được! Ý thứ nhất nghe xôi thịt, tầm thường…
Trùm Sò: - Vớ vẩn, ông Nghêu đồ gàn. Ốc nó thích ăn no vì cả tuổi thơ nó bị đói. Bây giờ tạm no, muốn ăn ngon, âu cũng là cầu sự… tiến bộ.
Hến: - Nhưng tại sao lại ghét hứa suông, mà không ghét sự độc ác, lừa đảo, hèn nhát v v…v v…
Ốc: - Còn khối thứ cho… nhân loại ghét. Riêng em chỉ ghét… hứa suông.
Nghêu: - Chắc chú bị cô gái nào thề non, hẹn biển, sau thấy chú nghèo, nó… lặn, đúng không?
Ốc: - Chẳng phải, đơn giản là bà chị con bác ruột em làm giáo viên, lương không đủ sống, phải rang lạc bỏ mối.
Hến: - Thì đã làm sao, có ai sống đầy đủ được bằng lương đâu.
Ốc: - Nhưng ngành giáo dục hứa 2010 sẽ sống khỏe bằng lương. Bây giờ đã là tháng 12-2009 rồi. Chị em vẫn tiếp tục mua thêm gần 5 tạ lạc để… rang dần kia kìa.
Trùm Sò: - Thôi chú bớt bức xức đi, ngành y tế cũng hứa sẽ không để quá tải bệnh viện, không để 2 người bệnh phải nằm chung 1 giường.
Nghêu: - Giải quyết được chưa?
Trùm Sò: - Đã. Tăng lên 3 người 1 giường. Tức là không phải 2 người…
Hến: - Sao chú Ốc không bảo chị chú “chạy” một chân vào cái Tổng Công ty SCIC mà làm, lương + thưởng + bổng. Lãnh đạo xấp xỉ 40 triệu đồng/tháng. Chắc nhân viên phải được 1/2, sống khỏe.
Ốc: - SCIC là cái gì?
Hến: - Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
Ốc trợn mắt: - Eo ôi. Chỗ ấy chắc phải giỏi giang mới vào được, chị em là cô giáo nuôi dạy… hổ (trẻ em), trình độ gì mà… mơ.
Đào Cốc Lục Tiên