Hồng Nhung "rủ" Bằng Kiều về Hà Nội tìm lại tuổi thơ

ANTD.VN -“Bống” Hồng Nhung chia sẻ chị sẽ cùng Bằng Kiều đi “một chuyến xe điện” trở lại tuổi thơ.

Đó là chuyến xe điện leng keng trong lời ca tiếng hát đưa cả hai về với tuổi thơ của những năm thời bao cấp. “Chuyến xe” với tên gọi “Tuổi thơ tôi” sẽ bắt đầu khởi hành vào tối 18-6 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tuổi thơ của “sao”…

“Tuổi thơ tôi” cũng chính là chủ đề đêm nhạc đặc biệt giới thiệu những bài hát thiếu nhi quen thuộc, gắn liền với thời thơ ấu nhiều gian khó nhưng cũng vô cùng trong sáng và tươi đẹp của nhiều thế hệ khán giả, nhất là những người sinh ra, lớn lên trong chiến tranh và thời bao cấp. Điều thú vị là Hồng Nhung và Bằng Kiều – hai giọng ca thuộc thế hệ 7X sẽ là chiếc cầu nối đưa khán giả trở lại với tuổi thơ của mình.

Hồng Nhung hào hứng thổ lộ, khi nhận lời tham gia chương trình này, trong đầu cô vang lên những giai điệu quen thuộc từ thưở ấu thơ, trong đó có ca khúc “Lời chào của em”. Bài hát này được Hồng Nhung thu năm vừa tròn 11 tuổi tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam. Căn phòng ấy trong trí nhớ của nữ ca sĩ là rất đẹp với mái vòm cao ngất ngưởng.

Lần ấy, cả dàn nhạc chơi nhạc “sống” để thu trực tiếp nên một người mà sai thì phải thu lại từ đầu. Cả dàn nhạc vì thế mà căng thẳng lắm, duy chỉ có Hồng Nhung nhỏ tuổi nhất nên thoải mái tâm lý. Có điều, không ngờ người khiến mọi người phải thu đi thu lại hôm đó chính là Hồng Nhung.

Nữ “diva” bồi hồi nhớ lại, khi ấy, dàn nhạc chơi dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Cao Việt Bách và lần nào cũng thế, cô đều không nhịn được cười mỗi khi đang hát mà nhìn thấy động tác uốn éo và lắc rất dẻo của vị nhạc trưởng này khi đứng giữa bục lớn chỉ huy. Trong hình dung của cô bé “Bống” năm ấy, vị nhạc sĩ trông như một nhân vật trong phim hoạt hình.

Về phía Bằng Kiều, cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu không giấu được sự hào hứng khi được hát lại những bài hát mà anh nói vui là mình biết hát từ khi…mới biết nói. Trong số này có hai ca khúc mà Bằng Kiều tự nhận là “bài tủ” mà anh hát suốt từ khi học mẫu giáo đến năm lớp 5, đó là “Chú ếch con” và “Đi học”. Theo lời kể của Bằng Kiều, khi anh mới ngoài 1 tuổi, mẹ anh đã dạy hát bài “Chú ếch con”, còn bài “Đi học” thì anh tự học lấy mà không nhớ học từ đâu.

Lý giải về việc suốt những năm tháng tuổi thơ chỉ hát đúng 2 ca khúc thiếu nhi này, Bằng Kiều thổ lộ, ngày bé, anh toàn được bố dạy hát bài người lớn, mà lại toàn là nhạc Pháp. 7-8 tuổi, Bằng Kiều đã được các anh lớn rủ đi hát đám cưới và toàn hát các ca khúc trữ tình nhạc Pháp. Vì hát được các bài tương đối khó mà bố dạy, nghe lại các bài nhạc thiếu nhi thấy…dễ quá nên Bằng Kiều không học nữa.

Từ bấy trở đi, năm nào cũng thế, mỗi lần có dịp gì biểu diễn ở trường, Bằng Kiều lại tự đánh đàn guitar và hát đúng 2 bài này. Nếu ai yêu cầu hát thêm bài nữa, anh nhát định không hát nhạc thiếu nhi mà chuyển sang hát ca khúc nước ngoài. Thậm chí, Bằng Kiều tiết lộ anh chỉ thuộc đúng lời 1 của hai ca khúc thiếu nhi trên, còn không thuộc cả lời 2.

Nam ca sĩ nói vui, với các chương trình khác, anh thường về nước trước 2-3 ngày để tập dượt, nhưng riêng với đêm nhạc lần này, anh xác định về trước hẳn 1 tuần để tập vì…khó. Cái khó ở đây không chỉ ở chỗ Bằng Kiều sẽ phải hát ngoài 2 ca khúc thiếu nhi “tủ” của mình mà còn bởi đêm nhạc gồm toàn các sáng tác viết về tuổi thơ nhưng lại dành cho cả người lớn.

Tiết lộ thú vị về con của Hồng Nhung và Bằng Kiều

Bằng Kiều có ba cậu con trai với người vợ đầu Trizzie Phương Trinh. Nam ca sĩ tiết lộ cậu con trai cả của anh năm nay đã 14 tuổi và rất thích âm nhạc. Nhớ lại lần đầu tiên làm bố, Bằng Kiều bảo anh cho cậu con đầu lòng của mình nghe nhạc từ khi mới ngoài 1 tháng tuổi và vẫn nằm nôi. “Tôi…bắt con nghe nhạc Bằng Kiều, bật CD ‘Chuyện lạ’ của tôi cho cháu nghe, cứ ngủ là bật” – nam ca sĩ hài hước kể.

Sau đó, khi con trai ngoài 1 tuổi, vợ chồng anh bắt đầu mở cho con nghe nhạc Xuân Mai và dần dà cậu bé thuộc làu làu các bài hát thiếu nhi Việt Nam. Lớn thêm một chút thì cậu con cả của Bằng Kiều tự mày mò nghe nhạc thiếu nhi nước ngoài và tới bây giờ, khi đã ở độ tuổi sắp trưởng thành thì quyết định đi theo con đường nghệ thuật.

Bằng Kiều vui vì có cậu con trai cả đi theo con đường nghệ thuật như bố mẹ...

Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu khoe, cậu con trai cả của anh vừa vượt qua hàng nghìn thí sinh để trúng tuyển vào một trường nghệ thuật danh tiếng của thành phố nơi gia đình vợ cũ của anh đang sinh sống tại Mỹ. Bằng Kiều hào hứng tâm sự, anh hy vọng con có thể nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ, dù không phải ca hát mà là chơi đàn và nhảy múa. Về hai cậu con trai sau, Bằng Kiều nói vui, anh dạy được câu hát nào thì 2 phút sau là quên. Thế nên anh tự tinh khẳng định cả cậu con trai thứ hai và cậu út đều…không có năng khiếu âm nhạc.

“Bống” Hồng Nhung có hai người con song sinh năm nay 5 tuổi là bé Tôm và bé Tép. Nữ ca sĩ tiết lộ, cả Tôm và Tép dù đều là “con lai” nhưng lại rất thuộc các bài hát thiếu nhi Việt Nam, ngay cả khi chơi piano cũng chọn chơi các bài hát này chứ không chơi ca khúc nước ngoài. Rồi cả hai đều thuộc các câu chuyện cổ tích Việt và thường xuyên tự đóng vai các nhân vật để diễn với nhau.

Hồng Nhung tiết lộ hai con của cô đều thích nghe các ca khúc thiếu nhi Việt Nam và mê làm vườn...

Đặc biệt, hai con của Hồng Nhung đều không biết chơi các thiết bị điện tử như điện thoại hay Ipad. Thậm chí, thấy bạn của mẹ cầm Ipad, cả Tôm và Tép đều thốt lên: “Cô ấy có điện thoại rất to”. Công việc yêu thích của các con Hồng Nhung là làm vườn. Cũng bởi bận rộn với những thú vui rất bình dị và trẻ thơ ấy nên Tôm và Tép đều không bị cuốn vào vòng xoáy công nghệ làm mất đi tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo như nhiều trẻ em bây giờ.