Hồn người trên giấy dó

(ANTĐ) - Với cái tên lạ: “Phục linh”, triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp vừa khai mạc tại 29 Hàng Bài - Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 15 năm trở lại đây, Nguyễn Xuân Tiệp “trình làng” 56 bức tranh giấy dó của anh sáng tác trong khoảng từ năm 1993 đến nay.

Hồn người trên giấy dó

(ANTĐ) - Với cái tên lạ: “Phục linh”, triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp vừa khai mạc tại 29 Hàng Bài - Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 15 năm trở lại đây, Nguyễn Xuân Tiệp “trình làng” 56 bức tranh giấy dó của anh sáng tác trong khoảng từ năm 1993 đến nay.

“Phục linh” - tranh trên giấy dó của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp
“Phục linh” - tranh trên giấy dó của họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp

Vòng quay của 12 con giáp là ý tưởng của Nguyễn Xuân Tiệp đã diễn đạt được một cách khéo léo cái khí chất của con người ứng với mỗi con vật qua hình ảnh chiếc mặt nạ xuất hiện thường trực trong mỗi bức tranh.

Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp tâm sự: “Mặt nạ thường biểu hiện sự nhân cách hóa của đời sống thường nhật, song mặt nạ cũng luôn hàm chứa bên trong sự đa dạng của tính cách đời người. Tìm hiểu, khám phá, biểu hiện thế giới nội tâm của con người luôn là niềm hứng thú và đam mê trong tôi”.

Còn nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng thì lại cho rằng: “Vẽ giấy dó là trò chơi bất tận của họa sĩ, ở đó Nguyễn Xuân Tiệp thả sức tung bút ngâm nga, thanh lịch hay tục tĩu, bịa ra những hình thể của mình hay đi theo nó như tự các hình thể lôi kéo họa sĩ vào mê đắm của hội họa tự sự”.                 

Vân Quế