Học trò "cưng" của nghệ sĩ Quyền Văn Minh làm MV "Hello Việt Nam"

ANTD.VN - MV được nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh giới thiệu rộng rãi nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Lê Duy Mạnh là cậu học trò “cưng” được nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh dìu dắt từ những ngày đầu khi đến với cây kèn saxophone. Duy Mạnh tự nhận, anh chịu ảnh hưởng rất lớn từ người thầy của mình, nhất là tình yêu đối với nhạc Jazz. Cũng theo Duy Mạnh thì điểm chung giữa anh và thầy – nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh chính là đến với Jazz, yêu Jazz một cách vô điều kiện và có thể xem đó là một thứ “tình yêu sét đánh” nhưng lâu bền và thủy chung. Đó là lý do Duy Mạnh từng tuyên bố sẽ nguyện cả cuộc đời này đi theo Jazz.

Về phần nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh, ông từng bày tỏ mong muốn vào các thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ trưởng thành và chèo lái con thuyền Jazz trong dòng chảy nhạc Việt. Và một trong những cái tên mà ông kỳ vọng, tin tưởng chính là cậu học trò Duy Mạnh – vị Thạc sĩ saxophone đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay, Duy Mạnh đang là giảng viên khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và vẫn thường xuyên có những buổi biểu diễn quy mô nhỏ tại các phòng trà của gia đình dành cho khán giả yêu Jazz. Cách đây không lâu, sau một năm tu nghiệp về âm nhạc tại Thụy Điển, Duy Mạnh cũng đã có một buổi concert cùng Giáo sư Piano Hakan Rydin (Học viện âm nhạc Malmo).

MV saxophone "Hello Việt Nam" của Duy Manh

2 năm kể từ khi ra album saxophone đầu tay “Em” gồm các tình khúc nổi tiếng của Việt Nam và MV “Mùa thu cho em”, mới đây Duy Mạnh mới quyết định trình làng sản phẩm âm nhạc tiếp theo – MV “Hello Việt Nam”. Điều thú vị là thông qua tiếng kèn saxophone tràn đầy nhựa sống của Duy Mạnh, MV ghi lại những cảnh đẹp nổi tiếng của cả Việt Nam lẫn một số nước châu Âu.

Chia sẻ về MV này, Duy Mạnh tâm sự, anh may mắn có nhiều dịp đi lưu diễn trong nước cũng như nước ngoài, có dịp gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế và kiều bào sống xa quê hương. Chính tại sân khấu của những buổi biểu diễn này, Duy Mạnh đã tự hào kể về đất nước, con người Việt Nam thân thiện và yêu âm nhạc. Tình cảm của những kiều bào Việt Nam xa xứ hướng về quê hương cũng để lại cho anh rất nhiều cảm xúc. Từ đó, anh ấp ủ thực hiện một MV đan xen những cảnh đẹp Việt Nam với những cảnh đẹp của châu Âu. Ở đó, hình ảnh về những con người Việt Nam bình dị, mến khác được ghi lại một cách chân thực và sinh động.

“Điều đầu tiên muốn nói đó là giới thiệu du lịch Việt Nam, sau đó mong muốn tặng cho khán giả một thể loại âm nhạc mới được kết hợp với kèn saxophone.” – Duy Mạnh thổ lộ.

Lý giải về việc chọn ca khúc “Hello Việt Nam” để ghi hình thành MV, Duy Mạnh chia sẻ, đây là ca khúc đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Anh… với những giai điệu gợi cảm hứng và sức sống. Cho nên, việc chọn những giai điệu này sẽ phần nào giúp MV có thể dễ dàng tiếp cận với khán giả quốc tế. Tuy nhiên để có thể làm ra một MV saxophone về ca khúc ý nghĩa này, Duy Mạnh đã dành rất nhiều thời gian để tìm ra cách thể hiện mang màu sắc và âm hưởng riêng của saxophone. Anh đã nghe rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, những phong cách, xu hướng âm nhạc mới thế giới đang ưa chuộng, và cuối cùng chọn thể loại Tropical House bởi nó mang nét nhạc vui tươi, mạnh mẽ, dễ tạo hứng thú cho người nghe ngay từ khi bắt đầu mở màn.

Việc kết hợp Saxophone với nhạc điện tử không còn xa lạ với thế giới nhưng ở Việt Nam thì chưa nhiều, chọn nhạc sĩ nào chuyên về thể loại âm nhạc Tropical House để đảm nhiệm phần phối khí cũng là điều khiến Duy Mạnh suy nghĩ và cuối cùng anh quyết định mời nhạc sĩ Sony Trần -  một nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc trẻ tại CHLB Đức - cùng hợp tác. Sự hợp tác trao đổi giữa Duy Mạnh và Sony Trần cũng có những khó khăn nhất định bởi khoảng cách địa lý, nên hai nghệ sĩ chủ yếu trao đổi qua Internet và thông qua hai lần Duy Mạnh đi lưu diễn tại châu Âu.

Tiết lộ thêm về MV “Hello Việt Nam”, nam nghệ sĩ saxophone cho biết, để có được những hình ảnh ấn tượng trong MV, anh cùng êkip đã vác máy quay ghi lại trải qua cuộc hành trình đặt chân đến nhiều nước châu Âu, đặc biệt là ở nước Đức để ghi lại hình ảnh về dãy núi Alps (An-pơ) hùng vĩ, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia thuộc thành phố Dreden bang Sachsen, cổng thành Brandenburg - một trong những biểu tượng chính của thủ đô Berlin…Điểm nhấn của MV chính là hình ảnh phong cách hùng vĩ và nên thơ trải dài khắp đất nước Việt Nam, từ Sapa (Lào Cai) đến Hoàng Su Phì (Hà Giang), từ Vịnh Hạ Long đến những hình ảnh ấn tượng tại vùng biển Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định), biển Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), biển Bình Định, phố cổ Hội An, thác Dray Nur hùng vĩ của núi rừng Đăk Lăk….

Có một chi tiết khá thú vị là trong MV “Hello Việt Nam” xuất hiện nhiều khán giả bè bạn quốc tế ở châu Âu và tất cả đều tham gia rất nhiệt tình khi Duy Mạnh cùng êkip ngỏ ý mời họ cùng quay và những vị khách này cũng không quên gửi lời chào Việt Nam bằng chính ngôn ngữ của đất nước họ. 

Làm điều gì đó góp phần tạo ra sự gắn kết bằng âm nhạc giữa Việt Nam và thế giới, đưa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế là động lực lớn nhất thôi thúc Duy Mạnh dành tâm huyết để làm MV “Hello Việt Nam”. Nam nghệ sĩ saxophone tiết lộ, sau MV này, anh sẽ tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới. Trước mắt, anh đã chọn ca khúc “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch để  thực hiện MV tiếp theo. Bên cạnh đó, anh cũng đang ấp ủ thực hiện dự án album saxophone khai thác âm nhạc 3 miền Bắc  - Trung - Nam với nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau.