Họa sỹ "tay ngang" Trần Ngân Giang: Vẽ lại những giấc mơ ở tuổi 30

ANTD.VN - Là một họa sỹ “tay ngang” nhưng với các bức tranh đang trưng bày tại triển lãm “Đất mới”, Trần Ngân Giang cho thấy, cô có một niềm đam mê hội họa. Dù mới bước đặt chân vào mảnh đất rộng, nhưng Ngân Giang tin tưởng, cơ duyên đã gắn kết cô với hội họa sẽ giúp cô có thêm động lực để dấn thân cho mơ ước.   

Một tâm hồn nhạy cảm với đất trời

Ngân Giang là cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, luôn giữ cho mình vẻ bình thản, lạc quan và tươi tắn. Thế nhưng, với những sóng gió đã trải qua ngày thơ bé, chắc ít ai nghĩ được, Ngân Giang của ngày hôm nay lại mạnh mẽ đến như vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã sống thiếu hơi ấm của mẹ và luôn chờ đợi bố trong những chuyến công tác xa nhà. Sống trong hoàn cảnh đặc biệt, phải tự lập nên con người của cô luôn mạnh mẽ, đầy nghị lực và hơn hết họa sỹ “tay ngang” này có một tâm hồn lãng mạn, tinh tế và  nhạy cảm với sự thay đổi của bốn mùa trời đất. 

Ngân Giang luôn nhớ, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay ở quê ngoại mà cô đã chạy nhảy ngày còn thơ bé, mùi lúa chín rất đỗi nhớ nhung và cả phong cảnh núi đồi hữu tình đã lưu lại rất lâu trong tâm trí của một đứa trẻ. Để khi lớn lên, với công việc làm truyền thông tại một bệnh viện của Hà Nội, Ngân Giang có điều kiện đi nhiều, biết đến nhiều nơi nhưng cánh đồng làng cô dường như vẫn chiếm một vị trí không dễ gì thay thế được.

Nữ họa sỹ Trần Ngân Giang

Ngân Giang đã thử tìm đến văn chương để diễn tả cảm xúc, ấn tượng về mảnh đất nơi cô đã đặt chân tới nhưng đành thất bại. Cho tới khi gặp hội họa, cô đã trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay vẫn cố công kiếm tìm, vẫn có nhu cầu được tự sự. Với ánh sáng, đường nét và bố cục rõ ràng, Ngân Giang đã được thỏa sức sáng tạo. Sự mênh mông, rộng lớn của đất trời dường như không còn tạo ra những giới hạn, gò bó người cô trong sự mực thước. Chính vì thế, bắt đầu đến với hội họa khi mới 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nhưng rất nhanh sau đó, chỉ với 3 năm, cô đã “trình làng” 18 bức tranh ở triển lãm cá nhân đầu tiên.

Vì yêu nên sẽ tự tin thử sức

Mỗi bức tranh của Trần Ngân Giang đều ẩn chứa vẻ bình yên sâu lắng mang lại cho người xem cảm giác được thoát khỏi thế giới hiện tại, trút bỏ mọi muộn phiền của cuộc sống. Họa sỹ Lê Huy Tiếp cho rằng, một trong những thành công của Ngân Giang là biểu đạt được mùa xuân, ánh sáng của mùa xuân trong tiết khí mát mẻ lúc hừng đông, tạo nên màu sắc rất dịu dàng và nữ tính. 

Ngân Giang nhìn cuộc sống bằng góc nhìn bình dị. Tuy nhiên, khi xem suốt toàn bộ những sáng tác của cô, người xem lại thấy ở đó một tâm hồn tha thiết dồn nén với những khát khao của tuổi trẻ, khao khát được yêu, được sống và cống hiến với tất cả trái tim của đam mê. Một đam mê được thôi thúc trút lên toàn bộ mặt toan, nhẹ nhàng, vô cùng tinh tế và sâu sắc. 

Một điều đáng ghi nhận ở Ngân Giang là cô say mê với cây bút và giá vẽ. Chỉ khi thực sự yêu mến một điều gì đó, người ta mới cất công để xây đắp nên những điều tốt đẹp và có giá trị cho cuộc đời. Với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng những bức tranh có kích thước lên tới 2m đã chứng tỏ cho khả năng chuyên tâm với nghề của Ngân Giang. Nữ họa sỹ tâm sự, khi nhìn vào mặt toan cao lớn hơn tầm vóc của mình, cô cũng rất sợ. Nhưng được sự khích lệ của bạn bè và thầy giáo, cô đã hoàn thành tác phẩm một cách chóng vánh, vượt ngoài khả năng tưởng tượng của mọi người về một anh lính mới tò te.

Tác phẩm "Khói" của Trần Ngân Giang

Dù gặp nhiều trở ngại khi đến với hội họa khi không có nền tảng kỹ thuật được đào tạo bài bản nhưng Ngân Giang hạnh phúc khi được đứng trên “mảnh đất mới”. Lần ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên không tránh khỏi những thiếu sót như số lượng tranh bày còn hạn chế nhưng họa sỹ trẻ cho biết, cô khá kỹ tính. Những bức cô không thích nhất định sẽ không đưa vào triển lãm. Bởi nếu bản thân họa sỹ còn không ưng, sao người xem có thể chấp nhận một sản phẩm nghệ thuật lỗi.

18 bức tranh ấy là món quà dành tặng người xem, là thông điệp của cô về sự dấn thân cho mơ ước, đi đến tận cùng lòng khao khát khám phá, trải nghiệm bản thân. Ngân Giang hiểu những khó khăn cô sẽ phải đối mặt khi chấp nhận cuộc chơi cùng các họa sỹ chuyên nghiệp nhưng vì yêu nên cô sẽ tự tin thử sức. Có lẽ thế, nữ họa sỹ sẽ còn tiếp tục nhiều dự án nghệ thuật và không cho phép mình dừng lại với loạt tranh về ấn tượng những vùng đất cô đã đến.

Triển lãm "Đất mới" của Trần Nhân Giang đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học đến hết ngày 1-8.