Hoa hậu Cao Thùy Dương kể về thời đọc tin rao vặt để tìm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tái xuất sau 6 năm rút lui khỏi showbiz Việt, nhan sắc từng nổi đình nổi đám một thời – Hoa hậu Cao Thùy Dương gây bất ngờ khi tiết lộ chuẩn bị ra tự truyện. Người đẹp sinh năm 1987 cũng không ngần ngại trải lòng về quãng thời gian nhọc nhằn mưu sinh khi mới lên thành phố lập nghiệp cách đây hơn chục năm.

Cao Thùy Dương là một trong số những người đẹp từng góp mặt tại các đấu trường nhan sắc quốc tế và để lại dấu ấn đẹp giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Người đẹp gốc Yên Bái thường được nhắc đến với danh hiệu “Hoa hậu được yêu thích nhất” – danh hiệu mà cô đạt được tại cuộc thi “Hoa hậu Quốc tế 2008”. Trước đó, cô cũng giành giải “Hoa hậu Tài năng” và lọt vào Top 10 “Hoa hậu Thế thao Việt Nam 2007”.

Trở về từ các cuộc thi sắc đẹp, Cao Thùy Dương tiếp tục mối duyên với phim ảnh và sàn diễn thời trang. Thời điểm tên tuổi đang nổi như cồn, cô đột ngột biến mất, không còn xuất hiện trong bất kỳ sự kiện lẫn hoạt động nghệ thuật nào khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cho tới gần đây, sau đúng 6 năm “mất tích”, Cao Thùy Dương bất ngờ xuất hiện trở lại và chia sẻ về dự định chuẩn bị ra mắt cuốn tự truyện về chính cuộc đời mình.

Nói về quãng thời gian vắng bóng nhiều năm qua, Cao Thùy Dương vui vẻ trải lòng, sau những sóng gió trong cuộc sống riêng, cô quyết định dừng lại vì tìm thấy hướng đi khác cho cuộc đời mình. Thay vì cuộc sống đầy ánh hào quang trong showbiz, những lời khen ngợi, ca tụng và những món đồ hiệu đắt đỏ nhưng không đem lại cho mình niềm vui thật sự, cô nhận ra mình cần phải sống khác đi, không màng đến vật chất danh lợi nữa. Vậy là không còn một Cao Thùy Dương quần áo sang trọng, là lượt khi tham dự các sự kiện hay miệt mài đổ mồ hôi khắp các phim trường, cô gác lại tất cả, rong ruổi khắp nơi để tìm hiểu về thế giới xung quanh và bắt đầu tập thiền định, ăn chay.

Tới giờ, khi xuất hiện trở lại, cô không còn ý định lại với showbiz để làm người mẫu hay diễn viên như trước mà chỉ đơn thuần muốn mọi người thấy một Cao Thùy Dương ở một tâm thế và hình ảnh khác khi cô muốn theo đuổi công việc đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng lãnh đạo. Người đẹp khẳng định, cô chưa bao giờ ân hận hay tiếc nuối gì khi từng bước chân vào làng giải trí và có cơ hội trở thành người nổi tiếng. Với cô, chính showbiz đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, mang lại cho cô nhiều kiến thức, mối quan hệ và cả tài chính, vật chất để sau đó cô có điều kiện đi học và làm việc ở các lĩnh vực khác.

Nhắc đến những ngày đầu khi mới khăn gói từ vùng quê nghèo Yên Bái vào Sài thành lập nghiệp, Cao Thùy Dương kể, khi đó cô mới mười tám đôi mươi và đánh liều xin phép bố mẹ để mình thử vào Nam tìm kiếm cơ hội kiếm tiền đỡ đần gia đình và các em có tiền ăn học. Nghĩ là làm, cô dốc hết số tiền dành dụm được từ việc đi thi đấu võ thuật Vovinam trong thời gian theo học ở trường Trung cấp Thể dục thể thao Yên Bái để làm lộ phí tàu xe đi vào TP.HCM.

Trên chuyến tàu vào Nam lúc bấy giờ, cô may mắn gặp hai người phụ nữ đều đang làm công nhân ở trong TP.HCM và qua cuộc trò chuyện với nhau, họ thương cảm và ngỏ ý cho cô về ở trọ cùng. Căn nhà nhỏ mà sau đó cô tới ở cùng họ nằm trong dãy nhà trọ chật chội giữa Sài thành phồn hoa. Cũng chính từ đây, cô bắt đầu những tháng ngày tìm kiếm cơ hội mưu sinh đầu tiên ở nơi đất khách.

 “Hoa hậu được yêu thích nhất năm 2008” tâm sự, thời gian đầu khi mới vào TP.HCM, cô chưa có việc làm nên mò tìm việc thông qua các trang mục rao vặt quảng cáo trên các tờ báo giấy. Rồi tình cờ cô đọc được mục tuyển diễn viên cho bộ phim truyền hình “Mùi ngò gai”. Không hiểu sao lúc đó, cô chợt nghĩ đến việc thử đến casting bộ phim này xem sao dù chưa bao giờ diễn xuất trước ống kính máy quay. Kết quả là cô được nhận đóng trong bộ phim này nhưng chỉ vào vai quần chúng lướt qua màn hình với dăm ba câu thoại. Có điều, chính vai diễn nhỏ này đã nhen nhóm trong cô ước mơ được đặt cả hai chân vào làng giải trí.

Đương nhiên, để thực hiện được mơ ước đó, cô đã phải kinh qua rất nhiều công việc không liên quan khác, từ làm phục vụ trong quán ăn, làm PG quảng cáo sản phẩm…Số tiền công ít ỏi kiếm được, cô vừa chia ra gửi về cho gia đình ở quê, vừa trang trải cuộc sống nơi xứ người, vừa dành dụm để đóng tiền tham gia một khóa học đào tạo người mẫu chuyên nghiệp. Thế nên nhiều khi, cô không dám ăn cơm vì sợ tốn tiền, chỉ úp mỳ tôm ăn cho qua bữa.

Cũng theo Cao Thùy Dương, sự thay đổi đầu tiên đến với cô khi cô hoàn tất chương trình đào tạo người mẫu và nghe theo gợi ý của bạn bè liều ghi danh dự thi sân chơi “Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007”. Dù không giành được danh hiệu cao nhất song cái tên Cao Thùy Dương cũng được biết đến với giải thưởng “Người đẹp Tài năng” va Top 10 người đẹp chung cuộc. Lần đầu tiên đem nhan sắc đi thi và có giải mang về, cô tự tin hơn để tiếp tục đăng ký dự tuyển một số cuộc thi người mẫu khác và chính thức bước chân vào showbiz Việt khi được chọn là gương mặt đại diện Việt Nam thi “Miss International – Hoa hậu Quốc tế 2008”.

Nói thêm về cuốn tự truyện sắp ra mắt, Cao Thùy Dương bộc bạch, cô rất muốn viết lại những gì mình đã trải nghiệm, trải qua, bao gồm cả những khó khăn, vất vả, cả những thành công và hào quang mình từng có, để từ đó khơi gợi nguồn cảm hứng sống tích cực cho mọi người xung quanh, nhất là giới trẻ. Với nhiều năm nghiên cứu về khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy thần kinh của con người, cô cũng tin rằng mình có thể giúp nhiều người có được phong thái tự tin, cuốn hút hơn và từ đó có cuộc sống tốt đẹp hơn.