Hiền Thục tìm thấy tình yêu mới sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân

ANTD.VN - Nữ ca sĩ không ngần ngại bày tỏ tình cảm tới người đàn ông mà cô cho rằng không muốn để lạc mất nhau trong đời.

Ở độ tuổi mười tám đôi mươi, Hiền Thục từng có mối tình đẹp với nghệ sĩ Tuấn Thăng – tay trống cừ khôi của ban nhạc Saigon Boys. Cả hai cũng đã ấn định ngày cưới song chưa kịp tổ chức sự kiện trọng đại này thì đã “đường ai nấy đi”. Thời điểm đó, Hiền Thục vừa tròn 20 tuổi, đang mang thai đứa con đầu lòng với Tuấn Thăng. Nữ ca sĩ quyết định không đến với anh nhưng cô vẫn sẽ hạ sinh con và chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Nhớ lại quãng thời gian khó nhọc này, giọng ca nổi danh với ca khúc “Nhật ký của mẹ” tâm sự, dù từng trải qua những tháng ngày nghèo túng đến mức “muỗi cắn trong lò gạch cũ”, bồng bế con đi diễn theo mình ở khắp nơi trong lẫn ngoài nước…song đó vẫn là ký ức đẹp lung linh mà cô không bao giờ muốn quên. Với cô, việc sinh bé Gia Bảo và nuôi cô bé khôn lớn trưởng thành là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Hiền Thục tìm thấy tình yêu mới sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân ảnh 1

Cách đây 2 năm, giữa lúc sự nghiệp âm nhạc vẫn đang đình đám, Hiền Thục bất ngờ nói lời chia tay với làng nhạc Việt để đem con gái sang Mỹ định cư. Sau khi ra nước ngoài, cô gần như ở ẩn, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong một vài show diễn ở hải ngoại. Thay vì đi diễn, cô dành thời gian để thực hiện những sở thích mà trước đây chưa có nhiều cơ hội để làm như: vẽ tranh, chụp ảnh, đưa con gái đi du lịch, tập thể thao, ăn chay…

Đặc biệt, bé Gia Bảo – cô con gái bé bỏng của Hiền Thục ngày nào giờ đã bước vào tuổi 18 và trở thành người bạn đồng hành, bạn tâm giao vô cùng thân thiết của cô. Mặc dù vẫn sử dụng mạng xã hội song Hiền Thục lẫn con gái đều không quá bận tâm đến những thông tin được chia sẻ trên mạng này. Thay vào đó, cô xem đây là nơi để lưu giữ những hình ảnh, câu chuyện, kỷ niệm mang ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. 

Hiền Thục và con gái

Ở tuổi 39, Hiền Thục khiến nhiều người ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước sự trẻ trung không tuổi và vẻ ngoài lúc nào cũng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng sống. Đặc biệt, trong suốt chặng đường gần 20 năm làm mẹ đơn thân, cô chưa bao giờ chia sẻ hay công khai sánh bước bên bất cứ người đàn ông nào. Nhiều năm qua, mỗi khi ai đó hỏi về chuyện riêng, Hiền Thục luôn thẳng thắn tự nhận, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên và vui vẻ. 

Tuy nhiên mới đây, Hiền Thục bất ngờ chia sẻ bức tâm thư gửi tới một người đàn ông bí mật. Những dòng viết đầy tâm trạng được cô không ngần ngại đăng tải công khai trên trang Fanpage riêng của mình khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Theo đó, Hiền Thục nhắn nhủ tới người đàn ông này rằng, kể từ khi nhìn thấy anh, cô không muốn kiếm tìm gì nữa. Cũng kể từ thời khắc đó, mọi vui buồn của cô đều nằm trong tay anh. Không nói gì nhiều về người đàn ông có ý nghĩa quan trọng với mình song Hiền Thục cho biết, đó là người khiến trái tim cô rung động, người đã kiên nhẫn chờ đợi cô, khiến cô có thể gạt bỏ mọi kiêu hãnh của mình để nói lời yêu thương và nhung nhớ tới anh. 

Trong những dòng viết gửi tới người đàn ông bí mật kể trên, Hiền Thục tiết lộ việc anh vì nóng giận mà quên mất cô cũng chỉ là một cô bé trong mắt anh và lúc này đây, khi anh không còn ở bên cô nữa, cô cảm thấy xót xa trong lòng và muốn giữ lời hứa cùng anh làm tất cả. 

“Đi hết một vòng tròn, đến cuối cùng cũng để lạc mất anh. Em không muốn thế. Anh có hiểu không?” -  Hiền Thục không giấu giếm tâm trạng khắc khoải khi nghĩ đến người đàn ông đã làm trái tim mình thổn thức. 

Phía dưới chia sẻ của Hiền Thục, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi biết cô rốt cuộc đã tìm thấy “một nửa” của mình và mong cả hai sớm vượt qua những thử thách trong tình yêu, hàn gắn và quay trở lại bên nhau.

Về phía Hiền Thục, sau khi giãi bày những tâm sự ở trong lòng mình với người đàn ông giấu tên, cô trở lại với sự kín kẽ quen thuộc và không chia sẻ thêm gì về tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa mình và người này. Dù thế, những người yêu mến giọng ca “Nhật ký của mẹ” vẫn gửi lời chúc mừng và chúc phúc tới cô vì sau gần 20 năm nuôi con một mình, rốt cuộc trái tim cô cũng đã được hồi sinh.