Hay hớm gì…

(ANTĐ) - Mới đầu tuần ngày tình yêu, giữa tuần lu bù với lễ hội, đã lại nghỉ cuối tuần rồi. Chưa kịp làm ăn gì. Ốc giở giọng khiêu khích bà chị: - Nhà nghỉ không bị “cháy” phòng như ngày đầu tuần nữa đâu, bà chị ơi…

Hay hớm gì…

(ANTĐ) - Mới đầu tuần ngày tình yêu, giữa tuần lu bù với lễ hội, đã lại nghỉ cuối tuần rồi. Chưa kịp làm ăn gì. Ốc giở giọng khiêu khích bà chị: - Nhà nghỉ không bị “cháy” phòng như ngày đầu tuần nữa đâu, bà chị ơi…

- Cháy ở đâu thế? - thầy Nghêu lạ lẫm.

- Giời ơi, chả chịu cập nhật gì cả. Đêm Valentine trời lạnh như cắt, ai lại yêu giữa đường. “Cháy” phòng nghĩa là nhà nghỉ, phòng nghỉ hết công suất. Người ta đặt kín cả rồi. Thế là, đành phải nhà ai nấy về, hồn ai nấy giữ.

- Cô Hến ơi, sức vóc cứ phải như cô. Chứ tôi già rồi, yêu còn chả cập nhật, thì đi nhà nghỉ làm gì, cho phí.

- Thế thì chú Ốc phải chịu khó cập nhật cho thầy Nghêu đi. Kể cho thầy nghe, nhiều chuyện tình yêu trên mạng hay lắm.

- Chả biết thầy Nghêu thích gu nào mà chiều?- Ốc phân trần.

Nghêu gạt đi:

- Thôi thôi, mấy cái thứ quen nhau qua chat chit chứ gì, có trẻ lại cũng không ham.

Ốc chĩa thẳng vào tai thầy Nghêu:

- Nhưng mà, có những đoạn clip trên mạng, thì thôi rồi. Không nhìn tận mắt thì kỳ thực chẳng biết phải tả lại, kể lại thế nào.

- Chú Ốc thấy hay, chứ tôi lại thấy ghê ghê mấy vụ clip. Ngày tình yêu, có người tung cả clip lên mạng vụ chồng đâm vợ đẩy xuống taxi, rồi lao xuống hồ tự tử không thành.

Nghêu thảng thốt:

- Sao nhìn thấy thế, không can ngăn người ta, lại đứng đó ghi hình làm gì cho nhọc? Lại còn tung lên mạng làm chi?

- Em đàn bà con gái, vô tình trên mạng lan truyền nhau, tò mò xem xong thấy vừa tức, vừa giận.

- Sao có người vô tâm thế nhỉ? Đã không cứu giúp người gặp nạn thì thôi lại còn… 

- Đã chẳng hay hớm gì lại thành ra một thứ tiêu khiển bất nhẫn.

- Ôi, sao trên mạng họ vô cảm thế à? - Nghêu ngã ngửa.

- Chị Hến ơi, không phải tất cả đều như vậy đâu. Cư dân cộng đồng mạng cũng có nhiều người trách nhiệm lắm.

- Nhưng trạng thái vô cảm cũng không phải là ít đâu, chú Ốc ơi. 

Đào Cốc Lục Tiên