Hát nhạc xưa với tâm hồn trẻ
(ANTĐ) - Ca sỹ Ngọc Quy, một solist của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phát hành album đầu tay của mình. “Bao giờ cho tôi quên” - album gồm 8 ca khúc tiền chiến của các nhạc sỹ như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, được hát với tâm thế của một người trẻ thế kỷ 21.
Suốt những năm học tại Nhạc viện, Ngọc Quy được học dưới sự hướng dẫn của NSND Quý Dương. Ngọc Quy là một trong những giọng hát trữ tình, thuộc giọng Bariton (nam trung), giọng dày, ấm áp và thiên về âm khu (khu vực) trầm. Phong cách hát nhẹ nhàng và không bị lệ thuộc vào kỹ thuật, đây chính là một trong những ưu điểm đáng chú ý mà Ngọc Quy được lĩnh hội từ thầy. “Bao giờ cho tôi quên” là album đầu tay của Ngọc Quy. Album gồm 8 bài mang âm hưởng trữ tình lãng mạn với những ca khúc đã rất nổi tiếng từ nhiều thập niên đến nay, trong đó có một số bài đã gần như bị lãng quên như: Bài thơ hoa đào của Hoàng Nguyên và Chiếc lá cuối cùng của Đoàn Chuẩn - Từ Linh. Bên cạnh những dòng nhạc khác thì phong cách nhạc trữ tình lãng mạn vẫn luôn được nhiều người yêu chuộng bởi nó luôn truyền tải được chiều sâu tình cảm, những giây phút thăng hoa của tình yêu… một cách gần gũi dung dị và nhẹ nhàng. Mỗi ca sĩ đều có một chất giọng phù hợp với từng phong cách âm nhạc, trong quá trình học tập và làm việc Ngọc Quy đã thể hiện nhiều ca khúc mang những phong cách khác nhau song thể loại thành công nhất đối với Ngọc Quy là những ca khúc mang âm hưởng trữ tình lãng mạn. Có lẽ bởi Ngọc Quy sở hữu một chất giọng nam trung trầm, ấm áp, truyền cảm song điều quan trọng hơn, Ngọc Quy đã tìm thấy mình ở trong chính những ca khúc đó.
Ngọc Quy là nam ca sỹ đầu tiên thể hiện ca khúc “Giọt mưa thu” và trong một lần lục tìm những ca khúc tiền chiến chưa được nhiều người biết tới, Ngọc Quy đã tình cờ phát hiện ca khúc Chiếc lá cuối cùng của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn - Từ Linh, thấy nét giai điệu cùng nội dung ca từ thật sự độc đáo nên Ngọc Quy đã quyết định phải thể hiện ca khúc này. Bài Tình nghệ sĩ là ca khúc được chọn để kết thúc album bởi đó như là tình cảm, là tâm sự và cũng là một lời tri ân mà Ngọc Quy muốn gửi tới khán giả…
Về tựa đề album “Bao giờ cho tôi quên”, Ngọc Quy cho biết, đây không phải là tên của bài hát nào trong album mà chỉ là chủ đề xuyên suốt album. Những ca khúc trong album đều phảng phất nỗi buồn, chất chứa những tâm sự của một thời yêu đương được truyền tải thông qua những giai điệu trữ tình lãng mạn. Khi đến với những ca khúc trong album này, bất cứ ai trong chúng ta đều cảm nhận thấy một phần đã qua trong cuộc đời mình…
Sinh năm 1981 tại Ninh Bình, hiện là ca sĩ thuộc Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngọc Quy là một trong số những ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc lớn, nhỏ ở Thủ đô Hà Nội và là một trong số những giọng hát được yêu thích và thường xuyên của sân khấu ca nhạc trữ tình 51 Trần Hưng Đạo. Năm 2004 khi đang còn là sinh viên năm thứ ba Ngọc Quy đã được Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam mời về cộng tác và ngay sau đó đã trở thành một trong những solist của Nhà hát. Từ 2006 đến nay anh tham gia giảng dạy bộ môn Thanh nhạc tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương và năm 2007, Ngọc Quy đầu quân về Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện tại Ngọc Quy đang xây dựng kế hoạch thành lập Trung tâm đào tạo thanh nhạc cho các bạn trẻ yêu ca hát tại Hà Nội…
Thiên Ý