Hà Việt Dũng chia sẻ về cuộc sống "hậu" kết hôn

ANTD.VN - Gương mặt lãng tử pha chút phong trần, cộng thêm lối diễn xuất tưng tửng của một gã đàn ông mà chỉ cần nhoẻn cười đã ra chất “Sở Khanh”, Hà Việt Dũng mặc nhiên bị đóng khung vào những vai phản diện, lăng nhăng, phụ bạc và thường nhận về cái kết “đắng”.

Hà Việt Dũng tự lý giải, góc mặt của anh hợp với nhiều loại vai, nhất là vai phản diện nên thường được các đạo diễn mời vào dạng vai này. Nam diễn viên nói vui những vai kiểu “Sở Khanh” lăng nhăng hay ngoại tình cứ tự dưng “vận” vào anh chứ anh không cố ý đóng khung mình với hình ảnh đó. Nguyên nhân có lẽ là bởi người ta cần một diễn viên có gương mặt lãng tử một chút mà sự đào hoa lại toát lên trên gương mặt của anh. Hẳn vì thế mà dù kinh qua không ít phim điện ảnh song rốt cuộc, người ta vẫn không thể nào quên gương mặt “đểu đểu” của Hà Việt Dũng trên sóng truyền hình.

Ở tuổi 32, sau nhiều vai diễn ấn tượng trên phim ảnh, cái tên Hà Việt Dũng đã có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Anh chàng sở hữu chiều cao 1m84 vốn xuất thân từ nghề người mẫu, hóa ra từng kinh qua đủ nghề lao động chân tay trước khi bước đi trên con đường nghệ thuật. Ít ai biết tuổi thơ của chàng diễn viên gốc Hòa Bình là chuỗi ngày ngồi trong góc nhà, hướng mắt nhìn theo những ánh đèn le lói bên ngoài, để rồi luôn đau đáu ước mơ một ngày nào đó có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Sau này, khi khăn gói lên Hà Nội, rồi vào Sài Gòn để mưu sinh, Hà Việt Dũng làm đủ việc, từ công nhân xưởng gỗ đến nhân viên phục vụ nhà hàng. Nhớ lại, nam diễn viên “Ngược chiều nước mắt” vẫn chưa quên có những lần anh cùng chị gái bắt xe khách đi từ TP.HCM về quê để ăn Tết cùng gia đình, xe đông kín người, chen chúc nhau đến ngộp thở, về tới nơi thì cả hai chị em lăn ra ốm vì quá mệt. Nhưng xót xa hơn cả khi anh nhìn thấy mẹ mình gầy rộc đi vì nhớ con.

Hà Việt Dung được xem là gương mặt chuyên trị các vai phản diện

Bước ngoặt chỉ thực sự đến với nam diễn viên này khi anh tình cờ được giới thiệu vào một công ty người mẫu, tham gia cuộc thi “Siêu mẫu 2011” và giành giải Đồng. Từ đó, thỉnh thoảng anh nhận được lời mời chụp ảnh thời trang, kế đến là đóng phim. Hà Việt Dũng tâm sự, mọi thứ đến với anh như sự sắp đặt của định mệnh, nhưng dù sao anh cũng tự hào vì mình đã luôn nỗ lực và cố gắng không ngưng nghỉ.

Sau vai diễn người chồng lăng nhăng trong bộ phim truyền hình “Ngược chiều nước mắt”, Hà Việt Dũng nổi như cồn. Giữa lúc đang “hot” nhất, anh bất ngờ cưới vợ khiến các fans hâm mộ nữ tiếc hùi hụi. Chia sẻ về chuyện tình cảm với người bạn đời hiện tại, Hà Việt Dũng tâm sự, anh và vợ đã có một thời gian quen biết và tìm hiểu nhau trước khi đi đến quyết định về chung một nhà. Với anh, không hẳn là yêu say đắm rồi mới tiến tới chuyện kết hôn, mà còn có nhiều tiêu chí và cơ sở khác để hai con người xa lạ quyết định gắn bó với nhau về mọi mặt. Người phụ nữ mà anh lấy làm vợ là một cô gái cá tính, cứng rắn nhưng luôn ủng hộ anh trong mọi chuyện, nhất là chuyện đóng phim và theo đuổi con đường nghệ thuật. Cả hai như lời Hà Việt Dũng tiết lộ là có suy nghĩ và quan điểm sống khá hợp nhau nên chia sẻ được nhiều điều.

Nam diễn viên gốc Hòa Bình và vợ kết hôn vào cuối năm 2018

Nói về sự khác biệt sau khi cưới vợ, Hà Việt Dũng chia sẻ, khi còn độc thân, anh có thể tự do bay nhảy, không phụ thuộc vào ai, con khi đã lấy vợ rồi thì tất nhiên kèm theo rất nhiều trách nhiệm, kể cả áp lực về kinh tế lẫn việc làm chủ gia đình. Từng bị vướng vào ồn ào tình cảm không mấy hay ho trước khi lấy vợ, song nam diễn viên thẳng thắn giãi bày, anh cảm thấy mình may mắn vì được vợ tin tưởng. Quan trọng hơn cả, anh ý thức được việc mình đã có gia đình, cần phải nghiêm khắc hơn với bản thân và tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Vợ anh đang mang bầu và cả hai đang háo hức chờ đón đứa con đầu lòng ra đời. Hà Việt Dũng thổ lộ, anh từng không ít lần được đóng vai cha ở trên phim song cảm giác khi hay tin mình sắp lên chức bố ở ngoài đời thật khiến anh vô cùng choáng ngợp và xúc động. Tất nhiên, kèm theo tin vui ấy, anh cũng thấy gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đặt lên vai mình nặng hơn, nhưng đầy vinh dự và hạnh phúc.

“Chăm sóc người phụ nữ mang thai là cả một quá trình gian nan vì vợ tôi ốm nghén nhiều, hỏi ăn gì vợ cũng lắc, hơi khó chiều đấy, có khi chiều quá thành khó chịu. Ví dụ đi sự kiện, mình muốn xịt nước hoa thì phải đi cách xa mấy chục mét. Đồ ăn mình nấu mà để thật xa vợ vẫn ngửi thấy.” – Hà Việt Dung hài hước kể.

Hà Việt Dũng cạo trọc tóc để tham gia dự án phim "Bão ngầm"

Nam diễn viên tâm sự, thời gian này anh đang bận rộn với lịch quay một dự án phim truyền hình mới – “Bão ngầm”. Xa nhà khi vợ đang trong thời gian thai kỳ, anh cũng nói chuyện với vợ rằng cả hai cùng cần phải cố gắng, bởi đó không chỉ là công việc mà còn là nghề nghiệp mà anh đam mê. Anh cũng nhẩm tính cố gắng làm sao để hoàn thành vai diễn trước khi vợ sinh, để được chứng kiến khoảnh khắc đứa con đầu tiên của mình ra đời. Có điều, nếu không kịp thì anh cũng chấp nhận hy sinh niềm hạnh phúc đó vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc chung của cả đoàn làm phim.

Tiết lộ về vai diễn trong “Bão ngầm”, Hà Việt Dũng chia sẻ, anh nhận được lời mời tham gia diễn xuất trong 2 bộ phim cùng một lúc. Tuy nhiên sau khi đọc kịch bản “Bão ngầm”, anh rất thích vì thấy câu chuyện quá hay và thực tế. Anh quyết định nhận lời đóng bộ phim này, vào vai Đại úy Đào Hải Triều – một cảnh sát “nằm vùng” giữa hang ổ tội phạm. Để hóa thân vào vai này, anh đã miệt mài nghiên cứu và thay đổi diện mạo bằng cách nhận vai diễn là đi cạo trọc luôn cho “ngầu”. Không chỉ vậy, anh còn cố công làm cho hình ảnh của mình trông…nhàu nhĩ đi bằng cách phơi nắng, đi ngoài đường không bịt khẩu trang để da đen đi.