Hà Nội luôn đem lại nguồn cảm hứng lớn lao!

(ANTĐ) - Đã từng có thời gian tôi vào TP.HCM làm việc nhưng rồi lại quyết định ở lại Hà Nội vì nhận thấy không thể nào rời xa nơi này. Tôi yêu cái lạnh của mùa đông, yêu nắng sớm của mùa thu…

Ca sỹ - nhạc sỹ Giáng Son: 

Hà Nội luôn đem lại nguồn cảm hứng lớn lao!

(ANTĐ) - Đã từng có thời gian tôi vào TP.HCM làm việc nhưng rồi lại quyết định ở lại Hà Nội vì nhận thấy không thể nào rời xa nơi này. Tôi yêu cái lạnh của mùa đông, yêu nắng sớm của mùa thu…

Dường như đó cũng là nguồn cảm hứng giúp tôi vừa hoàn thành hai sáng tác mới về Hà Nội là “Thu sớm” và “Đêm đợi”. Bạn sẽ không tìm thấy trong hai ca khúc này một danh từ riêng nào chỉ Hà Nội, song ca từ bình dị, âm hưởng lãng mạn cùng những hình ảnh đặc trưng riêng về Hà Nội được nhắc đến ở đó sẽ ngay lập tức gợi nhắc người nghe nhớ đến mảnh đất thân yêu này. Tôi muốn dàn dựng và đưa chúng đến với công chúng như món quà gửi tới dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh đó, tôi cũng đang ấp ủ ý định có thể sẽ làm một CD riêng quy tụ các ca khúc mà tôi sáng tác về Hà Nội từ xưa đến nay để ra mắt vào năm 2010. Không phải đến bây giờ mà đã từ rất lâu rồi, Hà Nội luôn đem đến cho tôi nguồn cảm hứng sáng tác lớn lao. Từ nay tới ngày Đại lễ cũng không còn nhiều nữa, không phải riêng tôi mà tất cả mọi người đều đang gấp rút làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, đóng góp sức nhỏ cho ngày Đại lễ thêm trọn vẹn và ý nghĩa!

Tôi cũng mong sao nét văn hóa văn minh, cốt cách thanh lịch của người Tràng An xưa sẽ không bị mai một mà sẽ ngày càng được giữ gìn, trân trọng đến muôn đời sau chứ không chỉ trong dịp Đại lễ. Và trong dòng chảy ấy, hơn lúc nào hết, tôi tin các bạn trẻ sẽ nhận ra những điều bình dị, nhận ra nhiều giá trị mà biết đâu đấy có thể lâu nay mình đã hơi xao nhãng và lãng quên…