Ngôi sao ballet người Pháp gốc Việt trở về quê ngoại:

Giỏi là phải làm khán giả run rẩy, cười khóc cùng mình

ANTĐ - Được trở về Việt Nam và biểu diễn tại chương trình đỉnh cao “Paris ballet” là niềm vinh hạnh và hãnh diện của ngôi sao ballet nổi tiếng thế giới-Mathilde Froustey. Mang trong mình dòng máu Việt Nam, mỗi lần trở về quê hương là một lần sợi dây gắn bó giữa cô với dải đất hình chữ S càng thêm gắn bó. 

Ngôi sao ballet - Mathilde Froustey

Ấn tượng với ẩm thực Việt Nam

- PV: Chị còn nhớ lần đầu tiên trở về Việt Nam?

- Mathilde Froustey: Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên trở về Việt Nam cách đây 8 năm, khi vừa bước chân ra khỏi máy bay, cái không khí nóng ẩm đã lập tức làm tôi cảm nhận được sự khác biệt với thời tiết lạnh khô của nước Pháp. Do chênh lệch múi giờ, buổi sáng hôm đó, tôi đã dậy rất sớm, đi chợ Bến Thành chơi và thấy ấn tượng với gia vị nấu nướng của người Việt. Tôi đã ăn một bát phở và thấy ngon hơn hẳn các bát phở tôi từng ăn tại Pháp.

Thời điểm đó, tôi còn trẻ, nói tiếng Anh không tốt và chỉ đi một mình nhưng tôi không thấy đơn độc hay bị đe dọa. Đến nơi nào không biết đường đi, tôi được người dân hướng dẫn rất tận tình. Tôi cảm thấy thoải mái, an toàn khi trở về quê hương, nơi bà ngoại tôi đã sinh ra. Dự định ban đầu của tôi chỉ đi một tháng rưỡi nhưng sau đó tôi đã quyết định đi liền 3 tháng.

- Sao chị không mời bà ngoại cùng đi trong cả hai chuyến tới Việt Nam năm 2008 và lần này?

-  Bà tôi đã không có một tuổi thơ êm đềm khi phải rời xa Hà Nội để tới nước Pháp làm con nuôi. Trong những lần nói chuyện với bà, tôi được biết bà có nguyện vọng được về thăm quê hương. Nhưng cả hai lần tôi về Việt Nam, bà đều không thể đi cùng vì lý do sức khỏe. Để bù đắp cho bà, tôi đã chụp nhiều ảnh những nơi tôi đặt chân tới và gửi về để bà cùng xem cảnh sắc và con người Việt Nam ngày nay. 

-  Bà có dạy chị nấu các món ăn Việt Nam? 

- Thú thực, các món ăn bà tôi nấu đã được lái theo khẩu vị của người Pháp nên tôi không mấy ấn tượng. Chỉ đến khi trở về Việt Nam, được ăn các món do chính người Việt nấu, tôi mới thấy ẩm thực quê mình thật ngon miệng. Mẹ sinh tôi ra khi mới 17 tuổi, nên tôi sống với bà suốt thời thơ ấu. Bà ngoại là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất về tình yêu với Việt Nam. Bà thường hát ru cho tôi nghe, dù không hiểu những câu hát của bà nhưng làn điệu ngọt ngào ấy đã ăn sâu vào tâm hồn tôi.

Từng ghét ballet trước khi yêu say đắm

-  Thời gian đầu mới bắt tay vào tập luyện ballet, chị có yêu nhiều như bây giờ?

-  Tôi học ballet từ năm 9 tuổi. Ban đầu, tôi rất ghét ballet bởi tôi thường bị đau với kiểu tóc buộc túm trên đầu, các động tác làm các khớp chân, dây chằng của tôi phải gắng sức. Lúc đó, tôi thích đi bơi, chơi tennis nhiều hơn. Sau một thời gian, cô giáo nói tôi múa ballet rất đẹp và đến lúc đó, tôi mới thấy ballet dễ chịu. Đến khi múa trở thành niềm đam mê, tôi thấy không có gì có thể làm tôi dừng lại với bộ môn này. Trên sân khấu ballet, điều tuyệt vời nhất là tôi vừa được làm một diễn viên lại vừa làm một vũ công. Tôi đã làm khán giả khóc cười với các vai diễn của mình. 

- Được mệnh danh là “cô bé Pháp”, một diễn viên ballet có tiếng tại  Pháp, lý do nào khiến chị chuyển sang Mỹ để phát triển sự nghiệp?

- Ở Mỹ, tôi có được vị trí thích hợp và xứng đáng với tài năng của mình tại Nhà hát San Francisco Ballet. Dù ở Pháp, tôi đã giành được các giải thưởng quan trọng và là vũ công chính của Nhà hát Opera de Paris nhưng tôi không được công nhận là một ngôi sao. 

- Theo chị, làm thế nào để trở thành một diễn viên ballet giỏi?

- Diễn viên ballet giỏi là phải làm khán giả run rẩy, cười khóc cùng với vai diễn của mình. Đó còn là người làm khán giả nhớ tới mình dù vai diễn ấy có cả trăm người từng thể hiện. Đúng hơn, người vũ công ấy phải tạo ra tiếng nói riêng cho vai diễn của mình. Từ kinh nghiệm của cá nhân tôi, bên cạnh tài năng, diễn viên trẻ cần tới đức tính kiên nhẫn trong nghề nghiệp. Người Việt Nam hay dùng câu “Có công mài sắt có ngày nên kim” để nói về điều này thì phải (cười). 

- Trong chương trình ballet tại Hà Nội, chị sẽ đem tới khán giả Thủ đô các vai diễn ấn tượng nào?

- Tôi được giao thể hiện hai trích đoạn “Don Quichotte” và “Giselle”. “Don Quichotte” là vở ballet cuối cùng tôi biểu diễn trước khi rời nước Pháp sang Mỹ làm việc và cũng là vở diễn làm nên tên tuổi của tôi.  Trong vở, tôi đã hóa thân thành cô gái Tây Ban Nha, Kitri nói rất to, hay gây chuyện. Tôi thích nhân vật này và vai diễn đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Được mang vai diễn này tới Việt Nam, tôi rất vinh dự và hạnh phúc được biểu diễn trước khán giả quê nhà.

- Chị có mong muốn trở lại Việt Nam nhiều lần?

- Nếu có dịp quay lại Việt Nam để biểu diễn ballet, giảng dạy hoặc làm gì đó, tôi luôn sẵn lòng. Với công nghệ ngày nay, tôi có thể giảng dạy trực tuyến nhưng dù sao cách này vẫn không hay bằng việc tôi trực tiếp thị phạm cho các diễn viên trẻ. Tôi mong muốn được thúc đẩy, phát triển và quảng bá nghệ thuật ballet đỉnh cao ở Việt Nam. 

- Xin cảm ơn vũ công Mathilde Froustey và chúc đêm diễn của chị sẽ để lại nhiều cảm xúc đối với khán giả Thủ đô!

Chương trình “Paris ballet” diễn ra vào 20h ngày 11-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đêm diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ ballet nổi tiếng thế giới như: Quý bà nổidanh của Nhà hát Opera de Paris-Agnes Letestu, Mathilde Froustey, Carlo di Lanno, Aida Badia…