Giao hưởng đón xuân

(ANTĐ) - Bản giao hưởng “Dáng rồng lên” được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác về Thăng Long - Hà Nội đã tái ngộ công chúng Thủ đô trong đêm giao hưởng đón xuân vừa khép lại tại Nhà hát Lớn Hà Nội sau hai đêm công diễn 18 và  19-2-2011.

Giao hưởng đón xuân

(ANTĐ) - Bản giao hưởng “Dáng rồng lên” được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác về Thăng Long - Hà Nội đã tái ngộ công chúng Thủ đô trong đêm giao hưởng đón xuân vừa khép lại tại Nhà hát Lớn Hà Nội sau hai đêm công diễn 18 và  19-2-2011.

Khán giả đã một lần nữa được “nhìn ngắm” lại bằng nhạc bức tranh về kinh đô Hà Nội xưa và nay qua giai điệu trầm hùng nhưng cũng không kém phần bay bổng và lãng mạn. Mà ẩn chứa trong từng nốt nhạc có khúc hoan ca về dòng sông Cái năm xưa, có bước chân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn áo vải, có tiếng vọng từ ngàn năm từ bản Chiếu dời đô lịch sử của Thái Tổ Lý Công Uẩn. Bản giao hưởng được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tạo khéo léo trên nền nhạc cụ dân tộc truyền thống như: trống cơm, mõ, thanh la, trống cái…

Cũng trong đêm nhạc, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài ba Tetsuji (Nhật Bản), công chúng đã được nghe lại nhiều tác phẩm nhạc hàn lâm kinh điển trên thế giới của các nhạc sĩ thiên tài như: Johann Strauss, F.Lehar. Chương trình kết thúc trong tiếng cổ vũ không ngớt của khán giả, trong giai điệu rộn ràng của bản giao hưởng mùa xuân và niềm tin vào một năm mới thành công của nhạc hàn lâm Việt.

Hương Thủy