Giám đốc Trung tâm Thúy Nga vào Việt Nam "quay phim lén"

(ANTĐ) - Trung tâm “Thúy Nga Paris” thường sản xuất những chương trình ca nhạc, khơi dậy hận thù dân tộc, kích động tâm lý chống đối cách mạng, bôi xấu chế độ ta… ở hải ngoại điều này ai cũng biết và được thể hiện qua serie DVD “Paris by night” từ số 1 đến số gần đây nhất là số 89.

Giám đốc Trung tâm Thúy Nga vào Việt Nam "quay phim lén"

(ANTĐ) - Trung tâm “Thúy Nga Paris” thường sản xuất những chương trình ca nhạc, khơi dậy hận thù dân tộc, kích động tâm lý chống đối cách mạng, bôi xấu chế độ ta… ở hải ngoại điều này ai cũng biết và được thể hiện qua serie DVD “Paris by night” từ số 1 đến số gần đây nhất là số 89.

Lúc đầu những người thực hiện chương trình còn lồng ghép cảnh ở Việt Nam và quay, thực hiện video ở nước ngoài, nhưng những năm qua, lợi dụng chính sách mở cửa Trung tâm Thuý Nga tung người về VN để thực hiện những cảnh quay rồi lén lút tuồn video ra ngoài thực hiện hậu kỳ và dựng DVD “đẩy” ngược về VN bán.

Mới đây, vào lúc 16 giờ ngày 12-11-2007, ông Tô Văn Lai tức To Lai Peter sinh năm 1937 và Nguyen Tuyet Thi sinh năm 1952 đã về VN, lén lút đi tìm chọn bối cảnh để quay nhằm thực hiện DVD “Paris By Night 90” sẽ tung ra vào dịp cuối năm 2007 khi xuất cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất đã bị Hải quan sân bay phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hành lý và phát hiện hơn 30 băng, đĩa... là phần bối cảnh quay tại VN định tuồn ra nước ngoài thực hiện DVD vừa nêu trên.

Tô Văn Lai là Giám đốc sản xuất của Trung tâm Thuý Nga Paris và cũng đã từng về VN nhiều lần, thực hiện những ý đồ tương tự. Lực lượng chức năng vẫn cho Tô Văn Lai và Nguyen Tuyet Thi xuất cảnh bình thường nhưng tạm giữ các băng, đĩa ghi hình nói trên. Đây là những băng, đĩa hình có nội dung xấu, xuyên tạc về vấn đề phụ nữ VN lấy chồng Đài Bắc – Trung Quốc, Hàn Quốc.

Đã hơn 30 năm, Việt Nam thống nhất và phát triển mọi mặt, mở cửa hội nhập với thế giới và trở thành thành viên WTO, ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thành quả này cả thế giới đều ngưỡng mộ, thán phục. Người trong nước và kiều bào xa quê hương vì bất cứ lý do gì đã hiểu nhau, đồng cảm, sum họp, cùng hướng về tương lai.

Nhưng có lẽ Trung tâm Thuý Nga Paris đã tự “đóng cửa”, cố tình không nhận ra điều ấy và tiếp tục sản xuất những băng, đĩa mang ý đồ nói xấu quê hương, kích bác sự hòa hợp dân tộc, tuyên truyền kích động hận thù với những chương trình ca nhạc cấp thấp.

Những người thực hiện chương trình này vừa không có tâm, không có tầm, chỉ biết có tiền và một dã tâm phụ rẫy quê hương. Như thế mà họ nhân danh “nghệ thuật”, nói chuyện “yêu quê hương” thì lạ thật, không hiểu họ yêu quê hương hay... yêu tiền!.

Cúc Phương