Dựng lại kịch của Lưu Quang Vũ

(ANTĐ) - Sức sống bền bỉ những di sản sân khấu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để lại cho nền sân khấu Việt đã được chứng minh khi vở kịch “Cô gái đội mũ nồi xám” được tái hiện trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ ngày 3-8 và sẽ tiếp tục công diễn trong các ngày 6,7,14,15-8.

Dựng lại kịch của Lưu Quang Vũ

(ANTĐ) - Sức sống bền bỉ những di sản sân khấu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ để lại cho nền sân khấu Việt đã được chứng minh khi vở kịch “Cô gái đội mũ nồi xám” được tái hiện trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ ngày 3-8 và sẽ tiếp tục công diễn trong các ngày 6,7,14,15-8.

Một cảnh trong vở “Cô gái đội mũ nồi xám”
Một cảnh trong vở “Cô gái đội mũ nồi xám”

Trong thập niên 80 của thế kỷ trước, vở kịch “Cô gái đội mũ nồi xám” đã từng được NSND Nguyễn Đình Nghi dàn dựng rất thành công cho Nhà hát kịch Hà Nội. Hơn 20 năm sau, dưới bàn tay của đạo diễn, NSƯT Anh Tú cùng một ekip sáng tạo mới, vở kịch đã mang lại cho khán giả một ấn tượng hoàn toàn khác. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyết liệt về thân phận của những con người dám dấn thân, dám sống, dám mơ ước… Câu chuyện kể về Trâm, một cô gái trẻ tuổi, sau nhiều vấp ngã, đổ vỡ trên đường đời, bao mối tình không trọn vẹn, cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. Vở kịch còn mang nhiều ý nghĩa hơn khi được ra mắt vào đúng trong tháng 8, đúng dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của cặp nghệ sỹ tài danh Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh.

Thanh Xuân