Động thổ “cuội”

(ANTĐ) - Ốc chép miệng:

Động thổ “cuội”

(ANTĐ) - Ốc chép miệng:

- Bác Nghêu có tin được rằng người ta dám tổ chức lễ động thổ khởi công một dự án tầm cỡ…quốc tế

“cuội” không?

- Sao lại có chuyện đó chứ?- Nghêu lắc đầu hỏi.

- Thế mà có đấy. Chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, ngày 21-2 tại khu đất trống gần giao lộ Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1A huyện Bình Chánh, TP. HCM.

Trùm Sò bức xúc:

- Ai tổ chức?

- Hai người đại diện của một Tập đoàn đầu tư nước ngoài của dự án “khu y tế quốc tế kỹ thuật cao Hải Thượng y viện”, gọi tắt là bệnh viện “Hải Thượng y viện”.

Hến thắc mắc:

- Sao gọi là động thổ “ cuội” ?

- Vì dự án này chưa có giấy phép đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất. Nói chung là “ ảo”.

- Nhưng… đất ở đâu mà người ta tổ chức lễ động thổ?

- Mượn của một công ty khác.

Nghêu vẫn mù tịt:

- Thế người ta động thổ với mục đích gì?

- Theo giới thiệu của người đứng ra tổ chức thì bệnh viện này hoành tráng lắm, đầu tư tới 80 triệu USD, nếu không động thổ trong tháng 2 thì Tập đoàn đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn, như vậy rất uổng.

Trùm Sò gật gù:

- Đến đây thì hiểu rồi, người ta động thổ “ cuội” để “ chạy tài trợ”. Nhưng dự án này có thật không?

- Chỉ có… người trong cuộc mới hiểu. Khách mời cả trăm người, có cả báo chí, nhưng không ai hiểu. Nhưng có một điều rất rõ là người tổ chức lễ động thổ “cuội” đã vi phạm pháp luật, qua mặt các cơ quan chức năng, kể cả chính quyền sở tại.

Hến nôn nóng:

- Thế xử lý việc này ra sao?

- Cấp thẩm quyền đang cho kiểm tra

Nghêu dụi mắt, cười:

- Tớ không thể ngờ được. Thật là ly kỳ…

Đào Cốc Lục Tiên